29 trẻ em và người già ở Gaza chết trong 2 ngày vì đói

23/05/2025 - 12:03

PNO - Ngày 22/5, Bộ trưởng Y tế chính quyền Palestine cho biết, trong 2 ngày qua, 29 trẻ em và người già ở Gaza đã chết vì đói khi Israel tấn công quân sự trên khắp lãnh thổ, giết chết ít nhất 52 người.

Những người Palestine di tản tụ tập bên ngoài một nhà bếp từ thiện để nhận khẩu phần thực phẩm ở thành phố Gaza. Ảnh: Haitham Imad/EPA
Những đứa trẻ Palestine tụ tập bên ngoài một nhà bếp từ thiện ở thành phố Gaza - Ảnh: Haitham Imad/EPA

Ông Jens Laerke, phát ngôn viên của cơ quan nhân đạo của Liên hiệp quốc OCHA, cho biết có khoảng 90 xe tải chở thuốc men, bột mì và vật tư dinh dưỡng vào Gaza. Các nhóm cứu trợ đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc phân phối viện trợ vì mất an ninh, nguy cơ cướp bóc.

Tuy nhiên, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết người Palestine ở Gaza vẫn chưa nhận được hàng cứu trợ và nhiều người ở Gaza đang chết đói.

"Tôi có thể chứng minh rằng không ai nhận được viện trợ. Chưa có dân thường nào nhận được bất cứ thứ gì", Younis al-Khatib - chủ tịch Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine - nói.

Tình trạng suy dinh dưỡng đang lan rộng ở Gaza, các nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ ở lãnh thổ Palestine bị tàn phá đã cảnh báo trong nhiều tháng, khi việc phân phối viện trợ bị cản trở khiến các tiệm bánh do Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hiệp quốc điều hành phải đóng cửa do thiếu khí đốt.

"Trong vài ngày qua, chúng tôi đã mất 29 trẻ em và người già, vì đói" - Bộ trưởng Y tế chính quyền Palestine Majed Abu Ramadan - nói.

Đầu tháng này, Liên hiệp quốc cảnh báo, gần 71.000 trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ bị "suy dinh dưỡng cấp tính", với 14.100 trường hợp có thể sẽ nghiêm trọng trong những tháng tới.

Hossam Abu Aida, 38 tuổi, nói: "Tôi bị giày vò vì các con của tôi. Chúng đói khát. Đối với chúng, tôi sợ đói và bệnh tật hơn là sợ bị bắn".

Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), cho biết, hơn 9.000 trẻ em đã được điều trị suy dinh dưỡng ở Gaza trong năm nay, các chuyên gia an ninh lương thực cho biết có thể sẽ có hàng chục ngàn trường hợp trong năm tới.

Ghadeer, y tá của dự án Hy vọng ở Gaza, cho biết: "Số ca suy dinh dưỡng đã tăng vọt. 2 tháng trước, mỗi ngày không có hơn 50 trường hợp. Bây giờ, chúng tôi đang thấy khoảng 200 trường hợp mỗi ngày. Nhiều đứa trẻ đã không ăn thức ăn thực sự trong nhiều tuần, chúng chỉ có những chiếc bánh quy dinh dưỡng mà chúng tôi phân phối. Nếu không có thêm thực phẩm và viện trợ, tôi lo sợ trẻ sẽ chết nhiều hơn".

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI