Xúc động đêm thơ, nhạc tưởng nhớ vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

31/07/2023 - 23:32

PNO - Tối 31/7, đêm văn nghệ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã diễn ra trong không gian ấm cúng, xúc động.

Chương trình được Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức nhằm giới thiệu một số tác phẩm thơ, nhạc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Đồng thời chương trình cũng dành cho công chúng, bạn bè, các văn nghệ sĩ tỏ bày những tình cảm dành cho hai vợ chồng trong đêm trước ngày tiễn biệt.

Trong vòng 18 ngày, ngày 6/7/2023 và ngày 24/7/2023 nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường lần lượt rủ nhau về thế giới “hồn đầy hoa cúc dại” như nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ viết và “đi về phía con đường cỏ lau” như lời của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng đoán trước. Nhiều người trong những ngày qua chia sẻ thông tin về sự ra đi của hai người, với lời chia buồn, lời tiếc thương sâu sắc. Điều đó cho thấy công chúng đã ghi nhận những vẻ đẹp mà các tác phẩm văn học của hai vợ chồng thi nhân đem lại cho tâm hồn người đọc.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc chia sẻ cảm xúc trong đêm đêm thơ nhạc tưởng nhớ vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc chia sẻ cảm xúc trong đêm thơ nhạc tưởng nhớ vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Anh em văn nghệ sĩ Huế trong những ngày qua đã chuẩn bị để đón hai vợ chồng thi nhân trở về để yên “ngủ dưới khung trời cỏ hoa” với cả tấm lòng yêu kính. Không gian dừng chân của đôi thi nhân trước ngày biệt ly, thật thoáng đãng, đầy hoa và mắt cười thân thiện.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ từng là Uỷ viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam, BCH Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, từng tham gia Ban biên tập Tạp chí Sông Hương từ những ngày đầu. Có người nói: “Hình như chị xuống thế gian này chỉ để hiển hiện một gương mặt đẹp, một tâm hồn trong sáng và để vang lên những câu thơ của yêu thương và che chở”. Thơ của chị là sự thấu cảm về nỗi đau của nhân loại, sự thăng hoa say đắm của tình yêu, sự dịu dàng của tình thân gia đình. Không gian trong thơ chị là cây trái xanh tươi bốn mùa và con người luôn mong cầu cuộc sống bình yên, thân thiện.

Đông đảo văn nghệ sĩ cả nước có mặt tại đêm thơ, nhạc
Đông đảo văn nghệ sĩ cả nước có mặt tại đêm thơ, nhạc

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng là Chi hội phó Chi hội Văn nghệ Giải phóng Trị Thiên - Huế, Tổng thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên từ 1986, Tổng biên tập Tạp chí Cửa Việt. Những bút ký lộng lẫy của Hoàng Phủ Ngọc Tường và Tạp chí Cửa Việt do ông sáng lập đã có những đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà.

Trong bài phát biểu của mình tại đêm thơ, nhạc tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Những đóng góp cho văn hoá Huế của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là rất quan trọng. Hoàng Phủ Ngọc Tường xứng đáng với danh xưng: “Người lập ngôn cho văn hóa Huế”. Ví dụ, có rất nhiều tác giả viết về sông Hương, thế nhưng phải đến khi bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông” ra đời, người ta mới có dịp nhận ra vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương một cách trọn vẹn từ nguồn sông ra tới biển; vẻ đẹp của sử thi, của tâm hồn người Huế, của tâm linh…

Một ví dụ khác, nhà vườn Huế có từ hàng trăm năm trước, nhưng đến khi bút ký “Hoa trái quanh tôi” ra đời, người ta mới nhận ra hệ thống văn hoá, hệ thống triết lý của nhà vườn Huế. Ông nhận chân giá trị thiên nhiên Huế trong cuộc sống con người Huế: “Hình như khi xây dựng nên đô thị của mình, người Huế không bộc lộ cái ham muốn chế ngự thiên nhiên theo cách người Hy Lạp và người La Mã, mà chỉ tìm cách tổ chức thiên nhiên trở thành một kẻ có văn hóa để có thể tham dự một cách hài hòa vào cuộc sống của con người, cả bên ngoài và bên trong…”

Với thi ca, ông là người trả lại cho thơ không gian cội nguồn, đó là "nỗi buồn". Ông tuyên ngôn về “quyền được buồn” của nhà thơ. Cũng như ông tự nhận là “Người ham chơi” để tôn xưng cho vẻ đẹp hành trạng của thi nhân. Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường để lại trong tim người đọc vẻ đẹp của nỗi buồn, “buồn đến đứt ruột”, buồn như thiên sứ, buồn như định mệnh.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm kể về những kỷ niệm 55 trước cùng người bạn Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa tham gai hoạt động cách mạng vừa viết báo
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xúc động kể về những kỷ niệm 55 năm trước cùng người bạn, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa tham gia kháng chiến vừa viết báo

“Vượt lên tất cả, chữ tình vẫn là điều lớn lao nhất khiến chúng ta ngồi với nhau đêm nay, để nhắc lại những câu chuyện văn chương, những câu chuyện nhân bản, nhắc lại những kỷ niệm sương khói với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Với tất cả tình cảm kính trọng và trìu mến, “Đêm tưởng nhớ” mà chúng ta cùng tham dự hôm nay, xin được gác lại tất cả mọi chuyện để dành không gian cho thơ và nhạc, để nghe lại một số tác phẩm tuyệt vời của hai vợ chồng thi nhân, nghe tâm sự của một số bạn bè đồng trang lứa, của những người thuộc thế hệ sau” - nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc chia sẻ cảm xúc.

Được biết sáng 1/8/2023, lúc 5 giờ sáng, từ trụ sở Liên hiệp Hội Văn hóa nghệ thuật và gia đình sẽ đưa tro cốt hai vợ chồng lên an táng tại Nghĩa trang phía Bắc thành phố Huế.

Một số hình ảnh đêm thơ nhạc tưởng nhớ vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ:

Dâng hương tưởng nhớ vợ chồng Nhà văn, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ
Dâng hương tưởng nhớ vợ chồng nhà văn, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ
Các nghệ sĩ ngâm thơ và hát những ca khúc được phổ nhạc từ thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ, và Hoàng Phủ Ngọc Tường
Các nghệ sĩ ngâm thơ và hát những ca khúc được phổ nhạc từ thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ, và Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhà văn Tô Nhuận Vỹ đến viếng bạn
    Nhà văn Tô Nhuận Vỹ đến viếng bạn
Nhà thơ Võ Quê chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên về Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ
Nhà thơ Võ Quê chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên về một người anh từng có những ngày tháng cùng xuống đường tranh đấu ở phong trào đô thị Huế, cùng làm việc với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường 
Nhà thơ, Nhà Báo Trần Tuấn - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung tại Đà Nẵng nhớ về những kỷ niệm 'tuổi thanh xuân' khi được biết đến Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhà thơ, nhà báo Trần Tuấn - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung nhớ về những kỷ niệm "tuổi thanh xuân" khi được biết đến nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Đông đảo anh em văn nghệ, báo chí đã về dự
    Đông đảo anh em văn nghệ, báo chí đã về dự
Chị  Hoàng Dạ Thư con gái của Nhà Văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ cảm ơn ăn em văn nghệ sĩ đã đưa ba mẹ về yên “ngủ dưới khung trời cỏ hoa” xứ Huế
Chị Hoàng Dạ Thư, con gái của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ cảm ơn anh em văn nghệ sĩ đã đưa ba mẹ về “ngủ dưới khung trời cỏ hoa” xứ Huế

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI