Vừa dựng lại nhà, người dân rốn lũ Phú Yên vừa kêu gọi hỗ trợ Phan Thiết

05/12/2025 - 12:30

PNO - Ngày 5/12, Ban Nhân dân thôn và người dân ở xã Xuân Phước, Đồng Xuân, phường Đông Hòa (Phú Yên trước đây) kêu gọi bà con quyên góp gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm để gửi đến người dân khu vực bị ngập lụt Phan Thiết (Bình Thuận trước đây).

Chị Nguyễn Thị Trang Nhã (xã Xuân Phước) cho biết: "Những ngày sau mưa lũ, bà con ở xã vùng núi nhận được sự hỗ trợ của bà con khắp mọi miền tổ quốc. Sự hỗ trợ không chỉ là lương thực, gạo, quần áo… mà còn là tinh thần lá lành đùm lá rách. Nay nghe tin Phan Thiết (Lâm Đồng) bị ngập, có nơi bị cô lập, chúng tôi quyên góp gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác đến Phan Thiết để kịp nấu cơm cho bà con".

Còn chị Đỗ Thị Kim Loan (xã Đồng Xuân) phân trần: "Cơn lũ lịch sử khiến quê hương mình bị thiệt hại nặng nề, nhưng nhận được sự giúp đỡ của đồng bào cả ba miền nên cũng tạm ổn. Hiện Phan Thiết đang chìm trong biển nước. Với tinh thần “Lá tạm lành đùm lá rách”, bà con chúng ta cùng chia sẻ ít thùng mì tôm, cân gạo để gửi đến bà con tỉnh bạn".

Chị Linh thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước gởi 2 thùng mì tôm và 10 kg gạo cho bà con Bình Thuận-Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Chị Linh ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước gởi 2 thùng mì tôm và 10 kg gạo cho bà con Bình Thuận. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Chị Nguyễn Thị Võ Hiền - đại diện Ban Nhân dân thôn Long Hà, xã Đồng Xuân - chia sẻ: "Nhóm Facebook 10 người chúng tôi kêu gọi trên mạng xã hội: lá rách đùm lá tả tơi mọi người ơi. Bà con mình từng chứng kiến sự sẻ chia ấm áp mà cả nước dành cho Phú Yên trong những ngày khó khăn do mưa lũ, nay chúng ta lại đau xót khi nhìn về Bình Thuận – một mảnh đất thân thương đang oằn mình trong cơn thịnh nộ của lũ dữ".

Ban Nhân dân thôn Long Hà, xã Đồng Xuân kêu gọi cùng nhau ủng hộ đồng bào Bình Thuận- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Ban Nhân dân thôn Long Hà, xã Đồng Xuân kêu gọi cùng nhau ủng hộ đồng bào Bình Thuận (trước đây). Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Bình Thuận (trước đây) đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất. Nước lũ đã cuốn trôi tất cả từ lương thực, áo quần, đến những tài sản tích góp cả đời. Hình ảnh những ngôi nhà ngập sâu, những gương mặt thất thần đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp của nhiều người hơn bao giờ hết.

“Lá lành đùm lá rách, mọi người có gì ủng hộ nấy cho bà con Bình Thuận (trước đây) đang gặp khó khăn, càng sớm càng tốt để cung ứng kịp thời cho bà con. Địa điểm tiếp nhận tại nhà Hoa” - chị Bùi Thị Hoa, ở phường Đông Hòa chia sẻ.

Trước đó, từ 19 giờ ngày 3/12 đến 8 giờ ngày 4/12, tỉnh Lâm Đồng đã hứng chịu những trận mưa trên 200mm và xảy ra lũ lụt nhiều nơi. Hiện, có trên 1.700 căn nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI