Vụ xả súng ở Mỹ: Gia đình nghi phạm là nạn nhân đầu tiên

10/06/2013 - 15:41

PNO - PNO – Ngày 9/6, một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật bang California (Mỹ) nói với hãng tin ABC News rằng, nghi phạm xả súng bắn chết 5 người và làm náo loạn sự yên tĩnh của Santa Monica, đầu tiên đã nổ súng giết cha và anh trai...

Vu xa sung o My: Gia dinh nghi pham la nan nhan dau tien

Hình ảnh nghi phạm được camara an ninh thư viện Trường cao đẳng Santa Monica ghi lại - Ảnh: ABC News.

Nguồn tin cảnh sát xác nhận, nghi phạm xả súng hôm 7/6 là John Samir Zawahri - mặc quần áo màu đen, bên ngoài là áo khoác chịu lực, và trang bị một khẩu súng trường tấn công AR-15.

Zawahri bị cáo buộc nhắm vào nhà của cha mình, ông Samir Zawahri, 55 tuổi, ở chung với anh trai của y - Christopher Samir Zawahri, 24 tuổi. Y đã nổ súng giết chết cả hai người thân của mình sau đó phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà.

Sau khi tàn sát người thân, Zawahri chạy bộ trốn vào các đường phố của Santa Monica. Trong khi chạy trốn y đã tìm cách cướp hai xe hơi và bắn bừa bãi vào thường dân không có vũ khí và các phương tiện chạy ngang qua.

Zawahri sau đó cố gắng lẩn trốn cảnh sát bằng cách chạy vào khuôn viên trường Cao đẳng Santa Monica, và sau đó y bị đồn vào chân tường và bị cảnh sát bắn hạ.

Cảnh sát Santa Monica cho biết, Zawahri có ít nhất 20 băng đạn cỡ 0.223, 1.800 viên đạn, một khẩu súng lục cỡ 0.44, đeo miếng đệm đầu gối và có một túi vải màu đen.

Một phụ nữ trẻ vừa ghi danh nhập học vào trường Cao đẳng Santa Monica bị thương nặng do trúng đạn sau đó đã qua đời, nâng số người chết lên 5 người, nếu không tính cả nghi phạm.

Vu xa sung o My: Gia dinh nghi pham la nan nhan dau tien

Nghi phạm John Samir Zawahri - Ảnh: Hồ sơ cảnh sát Santa Monica

Marcela Franco, 26 tuổi, đang ở trong xe hơi với cha mình, ông Carlos 68 tuổi, một nhân viên lâu năm của trường, khi tay súng đi vào khuôn viên trường. Y đã bắn vào chiếc xe của nhà Franco, giết chết ông Carlos. Chiếc xe đâm vào một bức tường, khiến Marcela bị thương nặng và sau đó qua đời tại bệnh viện.

Đoạn băng video giám sát công bố cho thấy người dân Santa Monica hoảng hốt, nhiều người trong tiệm ăn chui xuống gầm bàn khi nghi phạm nổ súng bên ngoài. "Hắn ta bắn 16 phát", chủ nhà hàng Chedi Abed nói với ABC News.

Ngoài ra, camera giám sát trong trường cũng cho thấy hình ảnh Zawahri tay cầm súng AR-15 đi vào thư viện trường.

Arezou Zakarai có mặt trong thư viện tại thời điểm nổ súng, nói với ABC News rằng cô hạnh phúc được sống sau khi trải qua thử thách kinh hoàng như vậy.

"Ba cô gái chạy vào thư viện la hét "Có kẻ bắn súng! Hắn ta có súng! Cứu chúng tôi với!”, cô nói. Sau đó cô chui xuống gầm bàn rồi nghe thấy “3 tiếng súng liên tiếp”.

Cảnh sát nói rằng, ngoài 6 người chết (kể cả nghi phạm), còn có ít nhất 5 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết trường Cao đẳng Santa Monica sẽ mở cửa trở lại vào 7g sáng 10/6 (giờ địa phương).

VIỆT HƯNG (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI