Người đàn ông hiền lành ấy có thật sự như tôi nghĩ?

22/04/2026 - 18:00

PNO - Trong hôn nhân, sự chắc chắn không đến từ việc thử hay kiểm tra mà từ trải nghiệm và sự đồng điệu.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, làm điều dưỡng ở bệnh viện, chưa lập gia đình. Do điều kiện công việc, em phải trực đêm nhiều nên việc có một người thông cảm, đồng hành với em là rất quan trọng.

Bạn của mẹ em có mai mối cho em một người hơn em 5 tuổi. Em thấy anh ấy hiền, thư sinh, trắng trẻo, điềm đạm. Em đã nói chuyện, đi chơi vài lần, cảm giác cũng dễ chịu. Anh ấy đang làm giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh buổi tối nên mấy lần gặp nhau toàn buổi chiều vì tối anh ấy cũng phải đi dạy.

Anh ấy nói lúc học Đại học trong lớp toàn bạn nữ, ra trường đi làm cũng nhiều đồng nghiệp nữ, anh thấy đơn điệu và không hợp. Anh muốn tìm hiểu người khác ngành nên khi được giới thiệu em làm bên y tế, anh rất hứng thú.

Cô bạn thân của em đã lấy chồng có con, coi hình chụp của em và anh ấy có nhận xét rằng thấy ngờ ngợ, rằng đàn ông như vậy ít ai ở không đến giờ mà chưa có bạn gái. Bạn em còn buông lời nghi ngờ, bảo coi chừng gặp phải người có vấn đề về giới tính, lại giấu kín để làm nghĩa vụ xong mới công khai thì mệt. Bạn khuyên em tìm hiểu kỹ, chắc chắn trai thẳng thì cưới, không thì khổ cả đời.

Em nghe mà hoang mang. Em không biết phải làm sao, vừa thấy anh ấy ổn, vừa sợ bạn nói đúng. Xin chị cho em lời khuyên.

Trân Trân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trân Trân thân mến,

Bước đến tuổi gần 30, chuyện hôn nhân trở thành nỗi lo thường trực. Gặp một người hiền lành, điềm đạm... em thấy dễ chịu, đó là tín hiệu tốt. Nhưng rồi nghe bạn bè nghi ngờ, em lại hoang mang. Cũng dễ hiểu bởi tình cảm trong em chưa đủ mạnh và sâu để chắc chắn về sự lựa chọn của mình.

Hạnh Dung muốn nói rõ ngay từ đầu: không có một cách kiểm tra nào chắc chắn, an toàn và đúng đắn để biết một người là “cong” hay “thẳng”. Giới tính và xu hướng tình dục là chuyện riêng tư, thuộc về bản thân mỗi người. Việc cố tình vặn hỏi hay thử thách có thể gây tổn thương, làm mất lòng tin và khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Thật ra, việc một người đàn ông đến tuổi ngoài 30 chưa lập gia đình không phải điều bất thường. Mỗi người có hoàn cảnh riêng: lo học hành, sự nghiệp hoặc đơn giản chưa gặp người phù hợp. Không nên vội vàng gán cho họ nhãn mác này kia, nhất là khi bản thân bạn em cũng chưa gặp, chỉ mới xem hình và nghe em kể chuyện.

Bạn em có thể quan sát từ góc nhìn riêng và lời nhận xét của cô ấy chỉ là suy đoán. Chính em phải tự cảm nhận. Khi đi chơi, nói chuyện, em thấy thoải mái, đó là điều đáng quý. Hãy cho mình thêm thời gian tìm hiểu. Qua cách anh ấy đối xử, qua sự chân thành, em sẽ biết rõ hơn.

Nếu em đang băn khoăn, điều cần làm không phải là tìm mẹo để kiểm tra mà là tìm hiểu kỹ hơn qua thời gian và nhiều nguồn khác nhau. Khi trò chuyện, quan sát cách anh ấy sống, cách anh ấy chia sẻ về quá khứ tình cảm, về quan điểm hôn nhân, em sẽ dần cảm nhận được. Em hãy nói chuyện với mẹ, với người giới thiệu, tìm hiểu về gia đình anh ấy, người quen của anh ấy. Em cũng có thể khéo léo trò chuyện, hỏi về quan điểm sống, về mong muốn tương lai. Điều quan trọng nhất là em phải tin vào cảm nhận của chính mình. Đừng để lời người khác làm em mất niềm tin.

Trong hôn nhân, sự chắc chắn không đến từ việc thử hay kiểm tra mà từ trải nghiệm và sự đồng điệu. Cả hai đã qua tuổi bồng bột đôi mươi, cảm xúc có phần lắng lại, cần thêm thời gian để tình cảm nảy mầm, đơm hoa, rồi mới nồng nàn tỏa hương được. Khi hai em cảm nhận được tình yêu chân thành và sâu sắc dành cho nhau, đó mới là nền tảng để quyết định tiến xa hơn.

Điều quan trọng không phải là tìm một người hoàn hảo mà là một người khiến em thấy vững lòng khi ở bên cạnh. Chúc em đủ bình tĩnh để nhìn rõ và đủ can đảm để chọn đúng người dành cho bản thân.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI