Vụ nổ làm 6 người chết ở Lào: Vợ mang bụng bầu 7 tháng khóc ngất bên thi thể chồng gặp nạn

30/07/2017 - 09:18

PNO - Từ khi nhận được hung tin chồng tử nạn, chị Hòa hết khóc rồi lại ngất xỉu dù được người thân liên tục động viên và túc trực bên cạnh.

Trời chập choạng tối, những chiếc xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân xấu số, tử nạn trong vụ nổ khí gas tại công trường thủy điện ở Lào khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người nguy kịch đã về tới vùng quê huyện Thanh Chương (Nghệ An) trong những tiếng khóc như xé lòng.

Từ đầu giờ chiều, khi hay tin anh Trần Văn Sáng (29 tuổi, trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương) tử vong trong vụ nổ, rất đông bà con lối xóm đã có mặt tại tư gia để động viên và giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Vu no lam 6 nguoi chet o Lao: Vo mang bung bau 7 thang khoc ngat ben thi the chong gap nan
Chị Hòa sụp đổ khi hay tin chồng gặp nạn.

Không khí tang tóc bao trùm căn nhà nhỏ cuối góc xóm. Trong những làn khói hương nghi ngút, chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi, vợ anh Sáng) hết khóc nghẹn rồi lại ngất xỉu từ khi hay tin chồng mình gặp nạn. Do sức khỏe yếu, người thân phải nhờ bác sỹ chuyền dịch thì sức chị Hòa mới gượng dậy được.

Vu no lam 6 nguoi chet o Lao: Vo mang bung bau 7 thang khoc ngat ben thi the chong gap nan
Nhiều người thân kéo nhau đến động viên, phụ giúp gia đình anh Sáng lo hậu sự.

Theo chị Trần Thị Cúc (chị gái anh Sáng) cho biết, anh Sáng là người con thứ 6 của gia đình cũng là người con trai duy nhất. Bố mất sớm, cuộc sống khó khăn nên năm 2013 anh Sáng phải xin làm công nhân. Mới đây, anh Sáng tích góp được ít tiền gửi về cho vợ sửa sang ngôi nhà, nhưng vẫn phải vay nợ gần 300 triệu đồng, vừa mới xây xong thì anh tử vong do vụ nổ gas tại Lào.

Vu no lam 6 nguoi chet o Lao: Vo mang bung bau 7 thang khoc ngat ben thi the chong gap nan
Người thân phải túc trực, trấn an tinh thần cho mẹ anh Sáng.

“Từ khi nghe tin Sáng mất, vợ nó ngất lên ngất xuống. Con thì còn nhỏ, vợ lại đang mang bầu tháng thứ 7. Giờ mẹ con nó còn biết bấu víu vào ai lúc này”, chị Cúc nghẹn ngào nói.

Cách đó không xa, rất đông bà con lối xóm cũng đã cùng nhau tạm gác lại mọi công việc, cùng nhau tập trung tại nhà Hà Văn Tân (60 tuổi, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) để chờ đón và chuẩn bị lo mai táng cho anh Hà Cao Kỳ (26 tuổi, con trai ông Tân).

Vu no lam 6 nguoi chet o Lao: Vo mang bung bau 7 thang khoc ngat ben thi the chong gap nan
Ông Tân gào khóc bên thi thể con trai.

Khi chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa nhà, người đàn ông 60 tuổi này vội vã chạy ra ôm chầm lấy chiếc quan tài gọi tên con trai mình trong nấc nghẹn. Theo người thân của nạn nhân, anh Kỳ là con thứ 3 trong gia đình. Vốn là một chàng trai hiếu thảo, lại chăm chỉ làm ăn. Sau Tết nguyên đán, anh Kỳ xin phép gia đình qua Lào làm việc để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ thì không may gặp nạn.

Vu no lam 6 nguoi chet o Lao: Vo mang bung bau 7 thang khoc ngat ben thi the chong gap nan
Ai nấy đều ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của anh Kỳ.

“Kỳ ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy. Con hứa kiếm tiền rồi cùng về sửa lại nhà mà...”, bà Hoàng Thị Thao (56 tuổi, mẹ anh Kỳ) gào khóc bên quan tài con trai.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI