Vợ cũ không buông, vợ mới không yên

27/12/2025 - 06:00

PNO - Trang thương chồng nhưng không biết phải làm sao. Tháng nào vợ cũ của anh cũng kiếm chuyện khiến tổ ấm cô vun vén không lúc nào được bình yên.

Phải rất khó khăn, Trang mới quyết định đến với Chiến. Anh từng qua một lần đò, có một đứa con gái 6 tuổi, chỉ chừng đó thôi cũng là rào cản để cả gia đình Trang không đồng ý. Mất hơn 2 năm, họ mới vượt qua tất cả để đến với nhau. Đám cưới diễn ra đàng hoàng, dẫu có nhiều lời ra tiếng vào, nhiều dự đoán cô rồi sẽ khó tránh khỏi những tủi hờn, sóng gió trong hôn nhân.

Trái ngược với lo ngại của người thân, Chiến trân trọng và yêu thương Trang. Anh luôn quan tâm, cùng Trang phấn đấu làm ăn. Kết hôn xong, Trang tập trung vào kinh doanh. Công việc thuận lợi, vợ chồng có tiền tiết kiệm, cuộc sống bình yên và dễ chịu. Trang cũng sẵn sàng cho việc làm mẹ.

Chiến rất mong chờ có thành viên mới trong nhà, cả con gái riêng của anh cũng vậy. Trang dành rất nhiều tình cảm cho con riêng của chồng. Cô bé càng lớn càng xinh, luôn vui vẻ, lăng xăng phụ giúp Trang vài việc trong nhà. Lúc cô bầu bì nghén nặng, cũng chính con riêng của chồng luôn thủ thỉ, gần gũi động viên cô.

Về phần vợ cũ của Chiến, sau ly hôn, anh nói rằng cô ấy đã về quê sống, lâu lâu có dịp thì lên thành phố gặp con. Cứ tưởng phận ai nấy sống thì một ngày Trang biết được vợ cũ của chồng đã chuyển đến gần nhà họ. Cô ấy thuê một căn phòng nhỏ, xin việc thời vụ và cách mấy ngày lại yêu cầu Chiến cho gặp con. Có hôm cô ấy giữ con cả tuần, có khi lại mặc con bé cả tháng chẳng ngó ngàng.

Ảnh minh họa

Chuyện đã qua, ai cũng cần cho mình một cuộc sống mới - Ảnh minh họa: Pexels

Không chỉ Trang mà chính chồng cô cũng bực với những yêu cầu xoay như chong chóng của vợ cũ. Đến khi Chiến nói thẳng thì cô ấy gắt gỏng: “Vậy để tôi đem con về nuôi”.

Nói là làm, bất chấp tòa đã ghi rõ quyền nuôi con thuộc về Chiến, cô ấy vẫn náo loạn hết từ chuyện nhà đến chuyện trường lớp của con bé. Chưa hết, Trang còn thấy tin nhắn vợ cũ thẳng thừng đòi Chiến gửi tiền, nói rằng đó là khoản để lo cho con, đóng tiền nhà, đóng học phí…

Trang biết chồng cô rất mệt mỏi dù anh luôn tỏ ra điềm tĩnh. Nhiều hôm cô thấy anh đứng ngoài sân nhà hút thuốc, có hôm thấy đoạn tin nhắn anh khó chịu với vợ cũ, nói cô ấy đừng làm phiền, đừng kiếm chuyện nữa.

Nỗi khó xử lớn nhất của anh chính là con gái riêng. Trang biết anh yêu thương con vô cùng, luôn mong muốn bù đắp cho con. Nhưng càng lúc vợ cũ anh càng lấn tới khi xúi con gái nhắn tin cho cha, đưa ra những lý do rất vô lý để đòi anh chuyển tiền thêm.

Cô ấy cứ liên tục đòi hỏi, hôm thì gửi con, hôm đón về, hôm lại đòi Chiến có trách nhiệm, sợ anh có con mới sẽ không yêu thương con riêng, sợ Trang bắt nạt con bé… Trang còn biết được cô ấy cứ truyền những tin tức không hay về cô với người thân, họ hàng. Cứ vài hôm lại có người nhắn hỏi về chuyện chồng, con riêng con chung khiến Trang thật sự mệt mỏi.

Mặc dù vợ chồng Trang luôn cố gắng cư xử đúng mực nhưng càng dễ chịu cho qua thì lại càng bị lấn tới. Mới tháng trước, vợ cũ của anh đòi anh phải thêm tiền để cô ấy mở một quầy hàng nhỏ, nói là muốn tự chủ kinh tế rồi sẽ không làm phiền nữa. Đó cũng là chi phí sau ly hôn mà cô ta thấy chưa thỏa đáng.

Lần này Chiến kiên quyết không đồng ý. Anh đón con về, nói thẳng sẽ chỉ cho vợ cũ gặp theo đúng quy định tòa đã xử. Anh cũng từng thấy tội nghiệp vợ cũ, từng không muốn gay gắt để tránh làm tổn thương con cái. Đến nước này, anh bàn với Trang phải kiên quyết. Việc vợ cũ cứ liên hồi làm phiền, nói qua nói lại khiến anh mệt mỏi, chẳng thể tập trung nổi vào việc gì

Trang cũng bình thản khi thấy người phụ nữ kia đăng bài bóng gió, nói xấu vợ chồng cô rồi gọi điện liên tục, thậm chí đến tận nhà đòi gặp con. Cô nhẹ nhàng chặn mọi liên hệ, nhờ chồng nói thẳng với vợ cũ rằng nếu còn gây phiền toái sẽ báo cơ quan chức năng. Sau vài lần quậy phá, cô ấy đã chịu yên. Chiến nói rằng phòng bên đó đã trả lại, vợ cũ chuyển đi đâu không rõ, chỉ biết rằng lâu lâu cô ta lại ghé đón con đi chơi một chút, không còn phiền đến vợ chồng Trang. Cả Chiến và nhà chồng đều đã cho cô cảm giác cô và những đứa trẻ chính là người được yêu thương, được bảo vệ.

Mọi chuyện yên bình trở lại, chỉ có Trang vẫn thấp thỏm. Tai tiếng vẫn râm ran đâu đó, chẳng biết đến khi nào người vợ cũ ấy mới thôi tự làm khổ chính mình, và đến khi nào Trang mới thật sự bình yên.

Minh Thi

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI