Người cũ của chồng

26/11/2025 - 12:22

PNO - Đúng là mắt không thấy, lòng không đau, My từ từ buông xuống những gánh nặng quá khứ của chồng.

Có lẽ dễ chừng hàng trăm lần, My nghĩ tới tình huống nếu đối mặt người yêu cũ của chồng, mình sẽ làm gì và sẽ như thế nào. Sang chảnh, thần thái ngút ngàn hay lùi xùi đầu tắt mặt tối để đúng vai vợ đảm, hoặc trí thức, sắc sảo, cười nói chừng mực cho cô ấy thấy My cũng khí chất như ai?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cô ấy là mối tình sâu đậm của anh suốt thời thanh xuân rực rỡ. Họ từng là thanh mai trúc mã, từng có những tháng ngày đầu trần chân đất cùng nhau chốn quê nhà, cùng nắm tay nhau qua những năm phổ thông hoa mộng, cùng bỡ ngỡ từ quê lên thành phố trọ học. Anh kể từng cùng người ấy thức đêm làm luận án, chở nhau đi thực tập, cùng đi làm thêm, chia nhau tô mì gõ lúc nửa đêm… My nài nỉ bắt anh kể rồi hồn nhiên ngưỡng mộ chuyện tình đẹp như phim, rồi thoáng chút ganh tị khi tất cả chuyện hay ho thú vị ấy không có bóng dáng mình. My chẳng biết mình sai hay đúng khi ép anh kể chuyện anh đã muốn quên. My cũng đâu hoàn toàn thoải mái trong lòng. Nhưng thà vậy còn hơn. My muốn “sở hữu” anh, kể cả phần ký ức không có My ở đó.

My âm thầm sục sạo danh sách bạn bè trên mạng xã hội của chồng, của bạn chồng, của anh chị em bên chồng - những người My đoán là biết người cũ của anh - để lần ra manh mối cô ấy. Cuối cùng, cô cũng tìm ra Facebook “tình địch”, cẩn thận tạo một tài khoản Facebook phụ rồi nhấn kết bạn, theo dõi trang cá nhân cô kia. Lội ngược dòng thời gian, My đọc hết những bài đăng, những dòng trạng thái của cô ấy trong những năm tháng My đoán là còn yêu chồng mình rồi đoán già đoán non xem lúc ấy trông anh thế nào, anh nghĩ gì, anh đã nói sao…

My cũng thắc mắc tại sao yêu nhau mà không thấy anh vào tương tác hay nhấn thích, thả tim, bình luận mùi mẫn dưới bài đăng của cô ấy. Anh cũng từng có một nick phụ với cái tên lạ hoắc nào đó hay sau khi chia tay, anh cẩn thận vào xóa hết dấu vết vì biết có ngày vợ anh vào điều tra tường tận thế này? Bao nhiêu nghi ngờ, thắc mắc hiện lên trong lòng My. Thấy tài khoản nào hay vào khen, nói lời có cánh với cô gái kia, My cũng nghi đó là tài khoản phụ của chồng cô. Thế là My lại mất thời gian vào xem từng trang cá nhân, thu thập chứng cứ, áp dụng nguyên tắc loại trừ để biết ai là người thật, ai là “người ảo”. My mệt nhoài.

Hết điều tra xem chồng có hiện diện kết nối với người cũ hay không, My lại ngắm nghía từng bức ảnh, nhận xét từng bộ váy áo, cách trang điểm, tạo dáng của cô ấy rồi ngầm so sánh với bản thân. Cô ấy tóc dài, hay mặc váy hoa, phong cách cổ điển, kín đáo, thanh lịch. “Có phải vì vấn vương người cũ mà có lần anh nói thích My để tóc dài, mặc váy voan tha thướt trong khi My chỉ thích tóc tém, quần shorts, giày thể thao?” - My nghĩ thầm. Càng nghĩ, cô càng bực mình. Rồi kìa, cô ấy khoe những góc nhà bài trí thật tối giản và sang trọng. Thảo nào chồng My suốt ngày càu nhàu chuyện vợ bừa bộn, mua sắm vô tội vạ - khác nào quy kết từ hình mẫu trong lòng rồi thấy My không vừa mắt.

Mấy tuần rồi tự nhiên My thấy không vui, chồng không làm gì My cũng gây sự rồi hờn giận vu vơ. My tâm sự với bạn thân, nó la quá chừng, bảo: “Mày làm ơn hủy kết bạn với cô đó giùm tao, bỏ theo dõi hay chặn luôn càng tốt. Mày và cô ta không cần phải tìm thấy nhau trong đời. Mày sống cuộc đời mày, họ có cuộc đời họ. Chồng mày đã không tìm lại, mày bới ra làm gì?”. Nghe bạn nói cũng có lý, My làm theo. Đúng là mắt không thấy, lòng không đau, My từ từ buông xuống những gánh nặng quá khứ của chồng.
Ừ thì người đã cũ, ngày cũng cũ, hãy để tất cả ngủ yên. Chuyện cần làm là của hôm nay, ngày mai và mãi mãi…

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI