| Chia sẻ bài viết: |
Một khảo sát mới của Trường Âm nhạc Berklee (Mỹ) cho thấy AI đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong cả quá trình sáng tác lẫn sản xuất âm nhạc.
Mới đây, một món đồ chơi xuất hiện trong phim bất ngờ trở thành sản phẩm được săn lùng ngoài đời thực.
Là nhà tài trợ quốc gia đồng hành cùng VTV mang bản quyền World Cup 2026 về Việt Nam, Techcombank và hệ sinh thái đã sẵn sàng nhiều hoạt động ấn tượng...
Thực hiện theo phong cách giả tài liệu, góc nhìn kể chuyện là góc máy quay của nhân vật, Lầu chú Hỏa đem đến trải nghiệm hù dọa mới mẻ, 'khác người'
Khoa học viễn tưởng vẫn là vùng đất khó của phim ảnh Hàn Quốc.
Những series từng được xem là đặc sản độc quyền của các nền tảng streaming đang lần lượt xuất hiện trên truyền hình truyền thống.
Sau gần 3 thập niên kể từ phần phim đầu tiên, Toy Story trở lại với một thử thách rất khác.
Ca sĩ Madonna gây chú ý khi toàn bộ điện thoại của khán giả được khóa trong túi Yondr (*) suốt sự kiện của nữ ca sĩ.
Mini concert “SUN SONG: The New Beginning” giới thiệu hình ảnh mới của ca sĩ Tăng Phúc.
Loạt phim mới của Netflix "Teach You a Lesson" phác hoạ một bức tranh nặng nề về giáo dục Hàn Quốc...
Chi Pu vừa phát hành MV ‘Mirror’, đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng. MV này cũng mở màn cho album mới, sắp được ra mắt sắp tới.
"Diều ơi!" có phiên bản cải lương là tác phẩm báo cáo tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Lê Nguyễn Đình Phong.
Lựa chọn phần lớn gương mặt trẻ, đạo diễn Hùng Trần cho biết anh quan trọng diễn xuất hợp vai hơn là sự nổi tiếng.
Bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ không hù dọa dồn dập nhưng gây “ép phê” nhờ diễn xuất, bối cảnh, góc máy đầy ám ảnh.
Ma xó được Tập đoàn Giải trí CJ ENM (Hàn Quốc) lựa chọn phát triển thành các phiên bản tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.
Câu chuyện về trí tuệ nhân tạo (AI) trong điện ảnh lại tiếp tục nóng lên khi đạo diễn gạo cội Martin Scorses trở thành cố vấn cho Black Forest Labs.
Sau nhiều năm chật vật vì đại dịch, ngành điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc nhờ một loạt phim nội địa ăn khách.
Diễn viên Avin Lu cho biết thời điểm đóng ‘Ma xó’ anh chỉ nặng 52kg. Mới đây, vì biến cố sức khỏe, anh nhập viện để điều trị.