208 phần quà được trao cho các nghệ sĩ, công nhân sân khấu, hậu đài có hoàn cảnh khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh.
Ở tuổi 70, họa sĩ Vincent Monluc có triển lãm tranh “Giấc mơ”, gồm 95 tác phẩm, chủ yếu bằng chất liệu màu nước.
Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên cùng các nhà thiết kế đã tặng 4 bộ trang phục đặc biệt trình diễn tại cuộc thi cho Bảo tàng Phụ nữ.
Lực lượng người viết trẻ ngày càng hùng hậu, chiếm lĩnh văn đàn và không phụ lòng mong mỏi, kỳ vọng của thế hệ nhà văn đi trước.
Gần 10 năm sau "Giã biệt hoang vu", Nguyễn Hàng Tình một lần nữa đưa người đọc trở lại không gian văn hóa Tây Nguyên qua "Cỏ khô lầm lỡ muốt mùa".
Bộ phim độc lập năm 2006 vẫn giữ nguyên giá trị đến ngày nay như một tác phẩm nửa bi nửa hài, nêu bật chủ đề về sự gắn kết người thân.
"Nhớ Hà Nội, thương Sài Gòn" mang đến cho bạn đọc những hoài vọng thương tưởng ngay mùa xuân của những chuyến trở về...
Thiền sư Thích Nhất Hạnh để lại cho đời hơn 120 tác phẩm có giá trị, ông đồng thời là một nhà văn hóa, một sử gia, nhà hoạt động hòa bình.
Dù đã 94 tuổi và có những biểu hiện nhớ quên lẫn lộn nhưng nhà thơ Giang Nam vẫn thích đọc sách, báo, trò chuyện với bạn bè mỗi ngày.
Thời gian ngộ lắm, nó chữa lành biết bao nỗi buồn của người ta. Một ngày buồn, một năm nhớ nhưng mười năm thì nó chai sần cái niềm riêng rồi.
Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Galaxy Play và các cơ quan đang xây dựng dự án Giải thưởng phim châu Á tại Việt Nam.
(Nhà xuất bản Trẻ) là truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp còn nhiều hy vọng nhưng cả hai ra đi khiến nhiều đồng nghiệp thương xót.
Lần đầu tiên, sau 27 năm tổ chức, giải thưởng Mai Vàng tôn vinh một tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi.
Đây là thư viện thứ tư do H'Hen Niê bỏ tiền túi cũng như nhận được sự hỗ trợ bên ngoài để xây dựng.
Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 tại TPHCM đã chính thức khép lại vào tối 17/1 với một “cơn mưa huy chương” và cả những dư âm trái chiều.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, làng hương Thủy Xuân ở TP. Huế lại rộn ràng vào "vụ chính". Nhà nhà tất bật sản xuất phục vụ mùa Tết
Xoáy sâu vào những chấn thương tinh thần của con người hiện đại, Thư viện Nửa Đêm là cuốn sách mang tính chữa lành khi ta ở đáy của tuyệt vọng.
Nhân quyển sách và triển lãm Vẽ gì cũng là tự họa của họa sĩ Trịnh Lữ, một buổi nói chuyện về chủ đề này đã được tổ chức.
Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” 2022 sẽ được nâng tầm, với điểm nhấn là hoạt động đờn ca tài tử.
33 năm trôi qua, câu chuyện về cuộc chiến sinh tồn của năm chú khủng long côi cút được thể hiện một cách sâu sắc qua "If we hold on together"...
“Mỗi người chỉ có một đời để sống nhưng mỗi nhân vật lại có thể có nhiều cuộc đời khác nhau...".
Mười năm, một thế hệ trẻ vùng cao đã lớn lên, Quỹ trò nghèo vùng cao do nhà báo Trần Đăng Tuấn sáng lập vẫn đang tiếp tục sứ mệnh yêu thương.
Cổ phong là từ chỉ những nét đẹp tinh hoa xưa được người đời sau ưu tiên lưu giữ và phát triển.
"Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng" - tác phẩm được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết trong giai đoạn giãn cách, vừa chính thức ra mắt bạn đọc.