Tuyệt vọng trong núi nợ chồng gây ra

02/05/2025 - 11:35

PNO - Tôi gánh trên vai một núi nợ nần do người bạn đời cờ bạc gây ra. Đã có những lúc tôi muốn ly hôn cho nhẹ lòng.

Vay tiền- cá cược đá banh- mắc nợ là vòng quay lẩn quẩn của chồng tôi. Ảnh Canva
Vay tiền, cá cược đá banh, mắc nợ là vòng quay luẩn quẩn của chồng tôi (ảnh minh họa: Canva)

Tôi kết hôn qua mai mối. Anh là con của người bạn thân cô ruột tôi. Vì vậy, gia cảnh, xuất thân của anh, gia đình tôi rất tin tưởng.

Chuyện của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng, từ gặp gỡ, hẹn hò đến quyết định đám cưới chỉ vỏn vẹn 4 tháng. Anh Phong - chồng tôi, là người vui vẻ, hài hước, có vẻ ngoài ưa nhìn, và đá banh giỏi - những điều đó đã thu hút tôi.

2 ngày trước đám cưới, một cuộc gọi lạ giáng đòn chí mạng vào niềm tin của tôi: "Chồng chị nợ tôi 200 triệu đồng đã 4 năm nay. Hứa hoài không trả, còn chặn điện thoại tôi. Chị nói với Phong, mai không trả thì ngày rước dâu, tôi đến nhà gái - nhà trai đòi nợ cho 2 họ biết luôn".

Tôi bủn rủn tay chân, nhưng khi hỏi chồng, anh chối bay: "Đứa nào giỡn tào lao. Em tin anh hay tin mấy cuộc điện thoại lừa đảo?". Tôi chọn tin chồng và ngày cưới, không có ai đến đòi nợ nên tôi nghĩ món nợ kia chỉ là trò đùa.

Cuộc sống hôn nhân êm đềm trôi qua cho đến khi tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng. 2 người đàn ông xăm trổ bất ngờ xuất hiện tại nhà. Mặt chồng tôi tái mét khi thấy họ. Anh vội vã mời khách ra quán cà phê, nhưng họ nhanh chóng nói với tôi: "Chồng chị vay nợ tôi 1,7 tỷ đồng. Tôi đã xóa tiền lời, giờ chỉ cần thu hồi vốn. Vậy mà chồng chỉ cũng không trả, hứa chờ nhà vợ cho đất bán trả nợ. Nhưng tôi đợi gần 1 năm rồi, đây là cơ hội cuối cùng. Lần này không trả tôi sẽ làm đơn tố cáo chồng chị ra cơ quan chồng chị làm và báo công an".

Lúc này, chồng tôi không chối được nữa. Tôi bàng hoàng phát hiện ra, thời độc thân, anh ta đã chơi cá độ đá banh, khiến ba má chồng phải bán một nền nhà để trả nợ. Và khoản nợ 200 triệu đồng người ta gọi báo tôi trước đám cưới là có thật, mẹ chồng tôi đã âm thầm trả cho chủ nợ để hôn lễ suôn sẻ.

Tôi có cảm giác như cả gia đình chồng lừa dối tôi. Khi mới mai mối, cô tôi đã cẩn thận hỏi mẹ chồng: "Hỏi thật, con trai chị có ăn chơi không?". Mẹ chồng tôi nói: "Trai tráng mà, đứa nào không chơi chút đỉnh". Bà tuyệt nhiên không hé lộ về những món nợ khổng lồ.

Chồng tôi che giấu mọi điều rất tinh vi. Khi tìm hiểu, tôi cũng đã dò hỏi anh về chuyện bồ bịch, nợ nần... xem anh có vướng mắc gì không. Anh nói chắc nịch: "Anh chỉ mê chơi đá banh với bạn bè thôi". Vậy mà tôi điều tra thêm thì phát hiện chồng còn nợ "lặt vặt" hơn 300 triệu đồng của bạn bè, đồng nghiệp, bà con bên chồng, bên tôi... mỗi người từ 2 đến 50 triệu đồng.

Dù ngày dự sinh còn gần 2 tháng, nhưng vì quá sốc và giận dữ, tôi đã sinh non. Con chào đời chỉ nặng 1,55kg, tôi dồn hết tâm sức để chăm sóc con. Sau này, khi con đã ổn định hơn, tôi mới biết ba má chồng đã phải bán cả căn nhà ông bà đang ở để mua một căn nhà ngoại thành trả nợ cho chồng (tôi sống ở nhà mẹ ruột).

Sau cú sốc đó, cứ vài tháng, chồng tôi lại "lòi" ra một khoản nợ mới, và tinh vi hơn “anh chỉ thiếu 7 triệu, 10 triệu đồng, em cho anh để trả cho xong”. Anh viện ra 1.001 lý do mắc nợ: xe hư, bị cảnh sát giao thông phạt, chở mẹ đi khám bệnh, thậm chí mua đồ chơi cho con anh ta cũng liệt kê vào. Vậy là tôi lại mềm lòng đưa tiền.

Đến giờ, chồng tôi vẫn còn nợ vay tín dụng của các ngân hàng gần gần 300 triệu đồng và lương anh làm bao nhiêu đều phải trả những khoản này. Còn tôi, một mình nuôi 2 con với sự giúp đỡ của ba mẹ (ông bà giúp trông cháu cho tôi đi làm, không phải tốn tiền gửi trẻ).

Đã có những lúc tôi muốn ly hôn cho nhẹ lòng. Thà một mình nuôi con còn hơn sống trong cảnh có chồng mà như không, lại thêm gánh nặng nợ nần.

Tôi luôn bị ám ảnh là một ngày nào đó chủ nợ kéo đến nhà như bao lần trước đây. Tuy nhiên, các con tôi còn quá nhỏ, chúng rất yêu ba. Tôi đành tặc lưỡi "coi chồng như khách trọ" để không phải buồn đau, kì vọng. Thế nhưng, nợ nần cứ dai dẳng bủa vây, khiến tôi không thể nào thanh thản.

Giờ đây, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Tôi đang mắc kẹt trong một vòng xoáy nợ nần và dối trá, không lối thoát...

Thanh Hà

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Trương Mỹ Hương 03-05-2025 06:44:25

    Chuyện của bạn đã có rất chính trường hợp giống như vậy đưa lên báo để cần lời khuyên nhưng theo thiển ý của mình, không có lời khuyên nào khác ngoài lời khuyên hãy bỏ chạy càng sớm càng tốt. Nếu mềm lòng, vin vào lí do các con thương cha thì sẽ không bao giờ yên ổn, thoát khỏi nợ nần bủa vây. Hãy cứng rắn lên.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI