Tự ái vì bị la mắng, thợ hồ đánh chết chủ nhà rồi cướp tài sản

21/04/2016 - 21:27

PNO - Chung cho rằng chủ nhà đã xúc phạm mình nên lao vào đánh. Khi phát hiện chủ nhà đã chết, Chung lấy tất cả tài sản rồi bỏ trốn.

Tu ai vi bi la mang, tho ho danh chet chu nha roi cuop tai san
Phạm Đức Chung tại tòa.

Ngày 21/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Đức Chung (SN 1994, quê Nghệ An) 20 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo Chung phải chấp hành là 25 năm tù.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 20/3/2013, Chung làm phụ hồ và trông nom căn nhà anh Lê Thanh Hải đang xây ở huyện Củ Chi.

Chiều 14/4/2013, sau khi uống bia, anh Hải mang cơm về công trình cho Chung. Đến tối có hai thanh niên (không rõ lai lịch) đến hỏi mượn con dao, anh Hải không cho. Hai người này cãi nhau với anh Hải rồi bỏ đi. Còn anh Hải quay vào nhà mắng Chung không bênh vực mình lúc cãi nhau.

Tự ái vì bị la mắng, Chung lao vào đánh chủ. Anh Hải cầm gạch ném vào đầu làm Chung bị thương nhẹ. Bị đánh bất ngờ, Chung cầm búa đánh vào mặt và người anh Hải.

Tức thì, anh Hải đẩy Chung ngã xuống đống xi măng gần đó. Thấy cây xà beng dưới chân mình, Chung với lấy rồi đập liên tiếp vào đầu đến khi anh Hải ngã xuống.

Rạng sáng hôm sau, Chung phát hiện anh Hải nằm quấn chăn kín mít. Chung đến xem thử thì phát hiện chủ nhà đã tắc thở.

Hoảng sợ, Chung vội vàng thu gom đồ đạc, lấy của anh Hải máy tính xách tay, sợi dây chuyền, hai điện thoại di động, chiếc xe Wave và 120.000 đồng tiền mặt rồi bỏ trốn. Chung cầm và bán số tài sản chiếm đoạt này làm lộ phí chạy trốn. 

Sau một thời gian lẩn trốn, tháng 7/2013, Chung liên lạc, kể hết sự tình cho chị gái. Dù chị khuyên đầu thú nhưng Chung lại trốn ra Đà Nẵng, sau đó nhập cảnh trái phép sang Lào.

Trong thời gian làm thuê nơi đất khách, Chung luôn bị ám ảnh và hối hận. Biết mình không thể trốn thoát được, chiều 10/5/2015, Chung đến Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đầu thú. 

Hải Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI