Tôi đã sai khi muốn bù đắp cho gia đình?

03/01/2026 - 07:00

PNO - Ông bà không chê vật chất anh chu cấp. Ông bà chỉ đang phản kháng sự tù túng của môi trường sống

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi một thân một mình từ quê lên thành phố lập nghiệp. Trải qua bao đắng cay, tủi nhục, làm đủ nghề, cuối cùng tôi cũng có chút thành tựu, mua được căn nhà nhỏ, có cơ sở làm ăn riêng. Thương ba má già ở quê lam lũ, thương chị Hai nhiều tuổi mà chưa có ai, tôi đón cả nhà lên thành phố sống để hưởng phước, bù đắp những ngày cực khổ. Tôi lo tiền ăn, sinh hoạt của cả nhà, cũng mong bản thân được hưởng không khí gia đình.

Nhưng chỉ được thời gian đầu, 3, 4 năm nay, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Ba má tôi ở quê làm luôn chân luôn tay không đủ sống, lên đây chỉ ở không, nghỉ ngơi, vậy mà rất khó tính. Ông bà mở miệng ra là chê, từ đồ ăn dở, toàn hóa chất đến hàng xóm kỳ cục, cả ly cà phê buổi sáng cũng không đậm đà như ở quê. Ông bà mơ tưởng về thời ở quê, than vãn nhớ làng nhớ xóm.

Chị Hai tôi chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, không chịu đi làm hay giao tiếp xã hội. Chị và ba má cứ va chạm, gây gổ suốt ngày.

Tôi đi làm mệt mỏi, về chỉ muốn yên thân mà bước vô nhà là nhức đầu. Chị Hai cau có u uất, ba má thì càm ràm. Tôi cảm thấy lòng tốt của mình phản tác dụng, tính đưa ba má và chị về lại quê. Thậm chí trong lúc nóng giận, tôi đã nghĩ: cứ để họ về, không gửi tiền bạc gì nữa cho họ biết cảnh khổ.

Theo chị, tôi làm vậy có nên không, còn cách nào khác không?

Thành Trung (TPHCM)

Không phải người già nào cũng hòa hợp được với đời sống đô thị - Ảnh minh họa
Không phải người già nào cũng hòa hợp được với đời sống đô thị - Ảnh minh họa


Anh Thành Trung thân mến,

Lá thư anh viết cho thấy anh là người con có hiếu, thành đạt nhưng không hưởng một mình. Anh nghĩ đến cha mẹ, muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Tuy nhiên, có một nghịch lý nhiều người trẻ thành đạt thường mắc phải. Chúng ta hay lấy quy chuẩn hạnh phúc của mình để áp đặt cho người mình thương. Đưa cha mẹ lên phố, anh nghĩ ở nhà lầu, máy lạnh, ngồi mát ăn bát vàng là sướng. Song, với người già đã quen cuộc sống ở quê, đó chưa chắc là hạnh phúc, có khi còn như bị giam lỏng.

Suốt mấy năm qua, cha mẹ anh không hưởng phước mà đang chịu đựng sự thay đổi sâu, thay đổi hoàn toàn và lệch pha văn hóa. Ở quê, họ có hàng xóm tối lửa tắt đèn, có mảnh vườn để cuốc xới, có cái uy của người cao tuổi. Lên phố, họ bị nhốt trong bốn bức tường, không ai trò chuyện, mất đi thói quen lao động, cảm thấy mình vô dụng và ăn bám con cái. Sự cáu bẳn, chê bai thực chất là biểu hiện của sự cô đơn và mất kết nối. Ông bà không chê vật chất anh chu cấp. Ông bà chỉ đang phản kháng sự tù túng của môi trường sống. Chị của anh cũng vậy. Không có niềm vui công việc, không có bạn bè, môi trường xa lạ, cha mẹ thì áp lực… nên việc nặng nề, gây gổ là điều dễ hiểu. Chị ấy cũng chỉ đang muốn giải tỏa ức chế mà thôi.

Anh định đưa gia đình về quê, đó là điều đúng. Nhưng suy nghĩ mặc kệ, “cắt viện trợ” lại không đúng. Đó là sự trừng phạt của kẻ bề trên chứ không phải cách hành xử của người con có hiếu. Anh hãy nói chuyện với cha mẹ và chị. Hãy để ông bà về quê. Đó là nơi họ thuộc về. Nếu được, anh sửa lại căn nhà dưới quê cho khang trang, tiện nghi. Mỗi tháng, anh gửi một khoản biếu cha mẹ chi tiêu, trà nước. Anh sẽ thấy, khi được hít thở khí trời quê hương, được trồng rau nuôi gà, cha mẹ anh sẽ vui vẻ, khỏe mạnh và yêu thương, tự hào về anh hơn rất nhiều. Nếu chị anh muốn về quê, anh có thể hỗ trợ một khoản vốn nhỏ để chị buôn bán hoặc chăn nuôi. Nếu chị ấy muốn ở lại phố, anh hãy tìm việc cho chị đi làm, để chị tìm thấy giá trị bản thân và có cơ hội gặp gỡ, giao tiếp.

Để cha mẹ sống ở nơi họ thấy vui, đó mới là hiếu. Hãy làm điều đó với sự trân trọng và chu cấp trong khả năng chứ đừng làm với thái độ bố thí hay dằn hắt. Chúc anh sớm tìm lại được sự bình yên cho mình và nụ cười cho cha mẹ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI