Tìm thấy nữ hành khách đi tàu lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

08/05/2026 - 15:55

PNO - Sáng 8/5, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) đã bàn giao chị B.T.T (25 tuổi, quê ở Phú Thọ) cho người thân.

Chị T. được tìm thấy sau hơn một ngày mất tích ở vùng núi Bắc Hải Vân (thuộc địa phận xã Chân Mây- Lăng Cô, TP Huế). Trước đó, lúc gần 11 giờ ngày 6/5, tàu SE10 hành trình từ Sài Gòn đi Hà Nội đã dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc, thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô. Chị B.T.T cùng người nhà đi trên chuyến tàu này nhưng người phụ nữ trẻ bất ngờ rời tàu và mất tích giữa khu vực rừng núi.

Khi tàu đến gần ga Lăng Cô, gia đình chị T. mới phát hiện sự việc và báo cho tổ tàu. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng địa phương và lực lượng đường sắt để tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng công an xã Chân Mây - Lăng Cô, Đồn Biên phòng Lăng Cô và nhân viên đường sắt khu vực Hải Vân đã chia ra nhiều hướng, xuyên đêm tìm kiếm dọc các bụi rậm, khe đá, đồng thời sử dụng các thiết bị bay flycam để hỗ trợ tìm kiếm.

Đến chiều 7/5, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân T. đang ở địa phận rừng Hải Vân. Thời điểm này, chị B.T.T có biểu hiện đói, khát nước và nhanh chóng được lực lượng tìm kiếm kịp thời tiếp tế thức ăn, nước uống.

người phụ nữ trẻ được đưa về trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô và được chăm sóc, phục hồi sức khỏe
Chị B.T.T được chăm sóc, phục hồi sức khỏe sau gần một ngày mất tích - Ảnh: CTV

Ngay sau đó, người phụ nữ trẻ được đưa về trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô và được chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Công an xã cũng nhanh chóng liên hệ với người thân của chị T. từ Phú Thọ vào Huế đón chị.

Theo thông tin từ người nhà, chị B.T.T có dấu hiệu bệnh trầm cảm và đã từng có vài lần đi lạc, nhưng sau đó được lực lượng chức năng giúp đỡ tìm thấy.

Tại buổi đoàn tụ ở trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô, gia đình chị B.T.T đã xúc động, tỏ lòng biết ơn trước nỗ lực kiếm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an và các đơn vị liên quan.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI