Tiếp sức cho ước mơ an cư phụ nữ ở vùng biên

27/06/2025 - 06:32

PNO - Ngày 25/6, tiếp nối hành trình “Mái ấm biên cương”, Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục trao tặng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn tại ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Căn nhà màu tím nơi biên cương

Mọi người “ồ” lên khi chị Trần Thị Ngọc Thủy - người phụ trách việc khảo sát, kết nối, thủ tục xây dựng mái ấm biên cương của Báo Phụ nữ TPHCM nhiều năm nay - reo vui: “Căn nhà màu tím kìa!”. Đường quê gồ ghề, nhà khó tìm vì không có địa chỉ. Nhưng màu tím cùng với tấm băng rôn “Lễ bàn giao mái ấm biên cương” căng ngang giúp chúng tôi chắc chắn mình đã đến đúng nhà.

Xóm vắng, ngôi nhà đứng biệt lập, bao bọc xung quanh là màu xanh cây lá. Màu tím hiện lên trên nền xanh gợi “màu” cổ tích. Hồi tháng Tư, khi chúng tôi đến Mỹ Thạnh Tây, tại vị trí của căn nhà là một túp lều xập xệ, chắp vá bằng tôn cũ. Cái màu cũ nát hòa trong màu đất, màu rừng rồi chìm khuất.

Vậy mà giờ đây, trên nền đất xưa, một sắc tím nền nã mọc lên, thu hút mọi ánh nhìn. Những bông hoa chiều tím lơ thơ từ đầu ngõ dẫn vào càng khiến không gian tổng thể trở nên thơ mộng, như vẽ nên một câu chuyện cổ tích có thật.

Chị Nguyễn Thị Thảo, 38 tuổi, đứng trước ngôi nhà 54m2 khang trang với ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Tổ ấm xinh xắn, ấm áp trong giấc mơ hằng đêm của chị giờ đã hiện diện với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh. “Em thích màu tím nên từ nào tới giờ cứ ước mơ mình có một căn nhà màu tím. Giờ có nhà rồi, em định sẽ trồng thêm trước nhà cây bằng lăng hoa tím nữa” - chị Thảo giải thích khi thấy ai cũng tỏ ra thú vị trước căn nhà có màu sơn đặc biệt.

Ngọc Anh, cô bé 13 tuổi bẽn lẽn đứng bên mẹ trong ngày nhà đón nhiều khách đến thăm, mừng nhà mới. Cảm giác thích thú nhưng lạ lẫm khi được ăn, được ngủ trong ngôi nhà mới thoáng mát, rộng rãi vẫn chưa vơi với cô gái nhỏ. Ngọc Anh kể, mấy hôm đầu dọn vào ở, cô bé không ngủ được, cứ nằm ngắm nghía những hoa văn in trên tấm la phông trần nhà, rồi thủ thỉ: “Có nhà rồi, hôm nào con rủ mấy bạn về nhà chơi nha mẹ!”.

Nghe con nói, nước mắt chị Thảo ứa ra. Bao năm qua, túp lều nền đất chỉ có mỗi cái gường để mẹ con ăn, ngủ, học hành. Bạn đến không có chỗ ngồi nên con cũng chưa dám rủ.

Không chỉ riêng Ngọc Anh mất ngủ vì niềm vui mới. Từ ngày căn nhà được khởi công, chị Thảo đã nhiều đêm không ngủ được vì tâm trí loanh quanh bao dự tính: “Có nhà rồi, mình sẽ cố gắng làm, dành dụm rồi mua bộ đồ nghề về làm tại nhà, coi như mở một cửa tiệm nhỏ”.

Chia tay chồng từ khi Ngọc Anh mới 4 tuổi, 9 năm qua, chị Thảo một mình nuôi con bằng nghề làm móng dạo. Có tay nghề, lại tỉ mỉ nên chị được khách thương. Thế nhưng, cuộc mưu sinh cũng để lại trong lòng chị không ít bất an khi thường xuyên bỏ đứa con gái nhỏ ở nhà một mình với túp lều lỏng lẻo.

Bà Lý Việt Trung (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cùng chính quyền địa phương  bàn giao mái ấm biên cương cho gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (hàng đầu, thứ tư từ trái sang)
Bà Lý Việt Trung (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cùng chính quyền địa phương bàn giao mái ấm biên cương cho gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (hàng đầu, thứ tư từ trái sang)

Niềm hy vọng về tương lai

Mái ấm biên cương mà Báo Phụ nữ TPHCM trao tặng cho mẹ con chị Thảo được khởi công từ ngày 10/5/2025. Dưới sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và Hội LHPN xã Mỹ Thạnh Tây, mái ấm hoàn thành chỉ sau hơn 1 tháng, thể hiện sự nỗ lực và tâm huyết của cả cộng đồng.

Có mặt tại buổi lễ bàn giao mái ấm, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - vui mừng chia sẻ, mái ấm trao tặng cho gia đình chị Thảo là sự đóng góp từ tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Báo Phụ nữ TPHCM với niềm hy vọng ngôi nhà mới sẽ giúp chị Thảo “an cư lạc nghiệp”, từ đó yên tâm hơn, nỗ lực nhiều hơn để ổn định cuộc sống.

Trong căn nhà màu tím xinh xắn, ấm áp còn thơm mùi vôi vữa, bà Lý Việt Trung tự hào nói về hành trình “Mái ấm biên cương”, một chương trình mà Báo Phụ nữ TPHCM đã khởi động từ năm 2015 và kiên trì suốt 10 năm nay, vượt qua bao khó khăn để xây dựng hàng chục tổ ấm dọc các xã biên giới từ An Giang, Long An, Tây Ninh đến Gia Lai, Đắk Lắk.

Trong suốt hành trình đó, mỗi mái ấm được xây lên là một câu chuyện về sự chung tay, về những tấm lòng hảo tâm, những mạnh thường quân, doanh nghiệp đã tin tưởng đồng hành nhằm tạo nên những đổi thay nơi vùng biên.

Bà Trần Thị Thu (bìa trái) - Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Tây  - trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình chị Thảo
Bà Trần Thị Thu (bìa trái) - Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Tây - trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình chị Thảo

“Chúng tôi rất vui vì đã đóng góp một phần nhỏ, giúp chị em phụ nữ biên cương ổn định cuộc sống và mong chương trình sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng, tiếp sức thêm nữa cho chị em phụ nữ. Tôi tin rằng, mỗi “mái ấm biên cương” được trao đi không chỉ là vật chất, mà là cả tình người, là niềm tin và là lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn trên vùng đất còn nhiều khó khăn này” - bà Lý Việt Trung bộc bạch. Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM cũng gửi lời cảm ơn Hội LHPN xã Mỹ Thạnh Tây và lãnh đạo địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình.

Ông Phùng Văn Hải - Phó chủ tịch HĐND xã Mỹ Thạnh Tây - cảm ơn Báo Phụ nữ TPHCM đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền xã trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo điều kiện sống ổn định cho nhân dân. Ông Hải cũng nhắn nhủ chị Thảo cố gắng giữ gìn, tôn tạo ngôi nhà và nỗ lực phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành để các cháu có tương lai tốt đẹp.

Trong niềm vui và hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Thảo chia sẻ, mái nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là nguồn động lực lớn lao, thắp sáng hy vọng, thôi thúc chị không ngừng nỗ lực, vươn lên. Chị sẽ cố gắng lao động, nuôi dạy con cái và phát triển sự nghiệp để không phụ những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ.

Vẫn còn nhiều hộ gia đình mong có một mái nhà tươm tất

Tôi vẫn thường đi ngang qua đây, từ khi ngôi nhà được khởi công cho tới khi hoàn thành. Thế nhưng hôm nay, tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi bước chân vào ngôi nhà, nhìn ngắm từng góc nhỏ. Mái ấm tình thương dành cho gia đình chị Nguyễn Thị Thảo có lẽ là một trong những mái ấm tình thương đẹp nhất, khang trang và tươm tất nhất mà tôi từng tham gia trao tặng.

Bắt đầu xây dựng xã nông thôn mới từ năm 2021, đến nay, xã Mỹ Thạnh Tây còn khoảng 75 hộ nghèo, cận nghèo. Cuộc sống nơi vùng biên cương còn nhiều vất vả. Phụ nữ lớn tuổi thì ở nhà chăm cháu, người trẻ thì bươn chải nơi công ty, xí nghiệp, số còn lại bám trụ với nghề nông, buôn bán nhỏ lẻ, làm thuê để mưu sinh.

Là một xã biên giới, điều kiện vận động của chúng tôi không hề dễ dàng. Thế nhưng, mỗi năm, chúng tôi vẫn kiên trì kết nối, vận động để xây dựng 4-5 căn nhà tình thương. Hiện tại, trên địa bàn xã vẫn còn hơn 20 căn nhà tạm, nhà dột nát, ngày đêm mong có một mái nhà tử tế. Với chúng tôi, mỗi sự chung tay, mỗi tấm lòng đồng hành đều vô cùng quý giá và ý nghĩa.

Chính vì vậy, tôi mong Báo Phụ nữ TPHCM sẽ tiếp tục là cầu nối, tiếp tục chung tay cùng chúng tôi trên hành trình đầy nhân ái này, để ngày càng nhiều hộ dân có được cuộc sống an cư, lạc nghiệp.

Trần Thị Thu - Phó bí thư Đảng ủy
xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An


Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI