Trao mái ấm tình thương cho cụ bà 83 tuổi

30/05/2025 - 06:41

PNO - "Nhà giờ sạch đẹp, cao ráo, không còn lo mưa dột, con cháu tôi cũng an tâm học hành. Đây là món quà lớn nhất tuổi già tôi nhận được”

Ngày 29/5, Hội LHPN quận Tân Bình đã tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Nguyễn Thị Ân - ngụ tại địa chỉ 118/29/16/13 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình.

Ở tuổi 83, bà Ân sống cùng con gái và 2 cháu nhỏ trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ được xây dựng từ năm 1962. Gần như toàn bộ không gian sinh hoạt đều đã xuống cấp nghiêm trọng: nền nhà thấp hơn mặt đường khiến nước mưa thường xuyên tràn vào, sàn nhà ẩm ướt kéo dài, tường bong tróc, nứt nẻ, nhà vệ sinh và khu bếp thì ẩm mốc, hư hỏng nặng. Vào những ngày mưa, cả gia đình phải đặt thau hứng nước dột khắp nơi, không ai có được một giấc ngủ ngon.

Hội LHPN quận Tân Bình cùng các cơ quan, đoàn thể đến chung vui,  thăm hỏi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Ân
Hội LHPN quận Tân Bình cùng các cơ quan, đoàn thể đến chung vui, thăm hỏi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Ân

Con gái bà là chị Lê Thị Huệ làm nghề bán vé số, thu nhập bấp bênh, không ổn định. 2 đứa trẻ đang tuổi ăn học, cuộc sống mỗi ngày là một chuỗi lo toan. Trước đây, bà Ân từng đi giác hơi, cạo gió để mưu sinh. Nhưng nay, tuổi cao sức yếu, lại mang nhiều bệnh như cao huyết áp, đau nhức xương khớp, bà gần như không còn khả năng lao động, càng khiến cuộc sống gia đình thêm túng quẫn.

Chị Lê Thị Huệ chia sẻ: “Mỗi ngày tôi bán được khoảng 150 tờ vé số, đủ sống qua ngày, tiền cho các con ăn học cũng hụt trước hụt sau. Nhà cửa hư hỏng bao năm rồi, tôi, mẹ và các con chỉ biết chịu đựng chứ không có khả năng sửa sang”.

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN phường 10 đã chủ động khảo sát, đề xuất lên Hội LHPN quận hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình bà Ân. Công trình được khởi công vào ngày 5/5/2025 và hoàn thành sau 20 ngày thi công với tổng kinh phí 48 triệu đồng do Hội LHPN quận Tân Bình vận động các chi hội phụ nữ, mạnh thường quân trên địa bàn quyên góp. Căn nhà đã được sửa chữa toàn diện: nâng nền, sơn mới, thay lại hệ thống điện nước, cải tạo nhà vệ sinh và làm trần la phông tầng trệt kiên cố.

Trong lễ bàn giao, bà Ân rưng rưng xúc động, nhìn ngôi nhà mới vừa khang trang vừa sạch sẽ, bà nói trong niềm hạnh phúc: “Mừng lắm các con ơi! Nhà giờ sạch đẹp, cao ráo, không còn lo mưa dột, con cháu tôi cũng an tâm học hành. Đây là món quà lớn nhất tuổi già tôi nhận được”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Thủy - Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Bình - chia sẻ: Công trình sửa chữa và bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Ân hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa của Hội LHPN quận Tân Bình, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI