Đàn ông tốt ở đâu?

Thế nào là người đàn ông tốt?

26/10/2022 - 06:00

PNO - Đàn ông thì dễ tìm, nhưng đàn ông tốt thì tìm vô cùng khó. Nhưng vì sao lại khó đến vậy?

 

Người đàn ông tốt sẽ biết chăm sóc bản thân anh ấy (Ảnh minh họa)
Người đàn ông tốt sẽ biết chăm sóc bản thân anh ấy (Ảnh minh họa)

Hôm rồi, tôi ngồi tám chuyện với cô bạn. Chúng tôi nói rất nhiều về chuyện tình yêu và hôn nhân, như phần lớn đề tài thường nói của cánh đàn bà. Tựu trung lại thì, cô ấy quá chán nản cuộc hôn nhân của mình nhưng vẫn không ly hôn, vì: “Đàn ông tốt khó tìm lắm Vy!”.

Câu nói ấy làm tôi im lặng, vì nó quá đúng. Đàn ông thì dễ tìm, nhưng đàn ông tốt thì tìm vô cùng khó. Nhưng vì sao lại khó đến vậy? Trước khi trả lời câu hỏi ấy, chắc chúng ta phải bàn về một chuyện trước đã: Thế nào là đàn ông tốt?

Tôi nghĩ, định nghĩa đàn ông tốt thì nhiều, ví dụ như với các bà hàng xóm của tôi thì đàn ông không cờ bạc, rượu chè, trai gái… là tốt; với cô em họ dưới quê thì chồng đi làm xa, gửi tiền về đều đặn hàng tháng là tốt; với đồng nghiệp tôi thì chồng chăm làm, chăm giữ con, lãng mạn với vợ… là tốt.

Mỗi người phụ nữ có một định nghĩa khác nhau về đàn ông tốt. Nhưng gom góp lại mỗi nơi một ít, tôi nghĩ có thể gọi một người đàn ông là “đàn ông tốt” nếu anh ta làm tốt được ở ba khía cạnh: Tốt với bản thân, tốt với xã hội và tốt với gia đình.

Tốt với bản thân, nói một cách đơn giản, nghĩa là làm những gì tốt nhất cho bản thân, dù là về sức khỏe, tài chính, kiến thức hay các mối quan hệ. Nhưng như thế nào là tốt, tốt đến đâu là vừa, thì lại tùy quan điểm của mỗi người.

Có người thấy không thuốc lá, không bia rượu… là tốt cho sức khỏe; nhưng có người lại thấy mỗi ngày uống hai ly bia vẫn là tốt. Có người thấy tốt nghiệp trung học phổ thông là đủ tốt rồi, có người lại thấy phải học lên đến tiến sĩ mới gọi là tốt, có người lại bảo phải biết thêm cầm, kỳ, thi, họa nữa thì mới được.

Vậy nên, “tốt với bản thân” là một khái niệm biến hóa theo từng cá nhân, không có khuôn mẫu nào, chỉ cần người đàn ông đó đảm bảo rằng anh ta đã dành những gì tốt nhất mình có thể làm được cho chính mình.

Tốt với xã hội, nói một cách vui vui là… không báo hại cuộc đời; nói một cách chính thống là không làm hại ai, không phiền nhiễu ai, tự nuôi sống mình, giúp được ai khác thì càng tốt. Trái với việc “tốt với bản thân là tùy theo quan điểm cá nhân”, tốt với xã hội thì cần có sự công nhận của xã hội, rằng anh thật sự là một người lương thiện, trung thực, tử tế và đàng hoàng.

Làm một người tốt với xã hội thật ra không khó, vì đã có hệ thống luật pháp và các quy tắc cư xử để tham chiếu, điều quan trọng là người đàn ông đó đủ ý thức và tự trọng để không… báo hại một ai.

Một người đàn ông tốt với xã hội sẽ không gây phiền nhiễu một ai. Ảnh minh họa.
Một người đàn ông tốt với xã hội sẽ không gây phiền nhiễu bất cứ ai (Ảnh minh họa)

 

Tốt với gia đình - đây là một phạm trù tốt khá kỳ lạ. Có những người cực kỳ tốt với chính bản thân, cực kỳ gương mẫu ngoài xã hội, nhưng về nhà lại bạo hành vợ con. Lại có những người hiếu thuận với cha mẹ, chăm lo cho anh em nhưng phản bội vợ như cơm bữa. Lại có những người khi yêu thì rất chăm sóc và quan tâm, cưới về rồi - nghĩa là khi người yêu đã thành vợ và thành người thân trong gia đình, lại thờ ơ và lạnh nhạt.

Vậy nên, tốt với gia đình là khái niệm vô cùng khó định nghĩa. Tôi tạm đúc kết rằng: tốt với gia đình là tốt với những ai mà mình xem là gia đình và họ cũng xem mình như gia đình. Chữ “tốt” ở đây bao gồm sự tôn trọng, tử tế, quan tâm và chăm sóc, thậm chí có thể hy sinh cho nhau. Và sự “tốt” này không thể tính bằng ngày bằng tháng, nay ngọt - mai nhạt, mà là cả một cuộc đời.

Người đàn ông tốt trước hết phai cư xử tốt với vợ con anh ta (Ảnh minh họa)
Người đàn ông tốt trước hết phải cư xử tốt với vợ con anh ta (Ảnh minh họa)

Vậy đấy, với tôi thì đàn ông tốt là như thế đấy: tốt với bản thân mình, tốt với xã hội và tốt với gia đình. Nếu thiếu bất kỳ điều nào trong ba điều trên, anh ta không thể được gọi là “đàn ông tốt”.

Vậy thì những người đàn ông tốt này có dễ tìm không? Vì sao mà đàn ông tốt lại khó tìm đến vậy?

Cao Bảo Vy (Quận 4, TPHCM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.