Thăm Troyes mùa hoa nở

22/03/2024 - 07:07

PNO - Những ngày này Troyes xinh như một cô gái tuổi thanh xuân, đến cỏ hoa cũng bừng sắc thắm.

Troyes là một thành phố nhỏ thuộc quận Aube, tỉnh Champagne - Ardenne thuộc phía đông nước Pháp. Từ Paris muốn đến Troyes, bạn phải vượt gần 170km, nếu đi bằng ô tô sẽ mất khoảng 2 tiếng. Nếu chọn đi tàu, bạn đi từ ga l'Est Paris - Troyes cũng mất khoảng ngần ấy thời gian.

Troyes có rất nhiều công viên nho nhỏ ven thành phố
Troyes có rất nhiều công viên nho nhỏ trong thành phố

Thành phố nhỏ xinh này được nhiều tạp chí du lịch lớn trên thế giới đánh giá là một trong những địa danh đẹp nhất nước Pháp.

Troyes được xây dựng từ thế kỷ XVI. Trung tâm thành phố là những con phố nhỏ hẹp lát đá phiến, những ngôi nhà cổ cùng những ô cửa sổ rực rỡ màu sắc.

Một nhà nhở, cũng là một bảo tàng nhỏ ở Troyes.
Một nhà thờ, cũng là một bảo tàng nhỏ ở Troyes
Bên trong những nhà thở cổ  đều còn nguyên kiến trúc của trăm năm
Bên trong những nhà thờ cổ ở Troyes hầu như đều còn nguyên kiến trúc của trăm năm
Kiến trúc độc đáo của ngôi thánh đường cổ nay trở thành 1 trụ sở của đại học Yshools
Kiến trúc độc đáo của ngôi thánh đường cổ nay trở thành 1 trụ sở của đại học Yshools
Đường phố trung tâm thành phố vẫn giữ những ngôi nhà có tuổi dời lên đến  trăm năm
Đường phố trung tâm thành phố vẫn giữ những ngôi nhà có tuổi đời lên đến trăm năm

Tại đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những ngôi thánh đường kiến trúc kiểu Gothique rải rác trên phố cổ. Ước tính chỉ ở trung tâm của Troyse đã có hơn 10 nhà thờ cổ. Điều thú vị là ở trên đỉnh chóp các nhà thờ bạn đều bắt gặp hình ảnh chú gà trống Gô-loa (le coq Gaulois) nổi tiếng.

Nhiều thánh đường đã biến đổi công năng (như có nhà thờ cổ bây giờ đã thành giảng đường của đại học Yshools), nhưng các di sản kiến trúc độc đáo trăm năm tuổi ấy vẫn được bảo tồn khá kỹ. Bên trong mỗi nhà thờ đều có một phòng trưng bày về lịch sử xây dựng, cùng câu chuyện của các cha xứ, tình hình giáo dân các thời kỳ và rất nhiều cổ vật được lưu giữ lại…

Mùa này đến Troyes, bạn không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp từ các tòa kiến trúc cổ mà còn được sống trong không khí mùa xuân, khi hoa cỏ cùng bừng sắc thắm. Đây là mùa của hoa táo, hoa lê, hoa đào, tulip và hàng trăm loại hoa cỏ không tên khác khoe sắc, khoe hương.

Nếu có thời gian thả bộ trên các con đường trung tâm thành phố nhỏ này, bạn sẽ trôi theo từng mảng màu sắc trắng, hồng, vàng xanh, tím, đỏ...

Nhiều loại hoa mà cả những người bạn Pháp của tôi cũng không biết tên, cũng nhân xuân về khoe sắc.
Nhiều loại hoa mà cả những người bạn Pháp của tôi cũng không biết tên, cũng khoe sắc mùa này
Hoa đào có đến mấy màu, hồng, đỏ, cam đào...
Hoa đào có đến mấy màu, hồng, đỏ, cam đào...
Nhiều con đường ngang công viên, trường học ở Troyes  hoa đào đang nở rất xinh
Nhiều con đường ngang dọc các công viên, trường học ở Troyes hoa đào đang nở rất xinh
Tulip và cúc xen nhau trên các vạt cò công viên công cộng.
Tulip và nhiều loại cúc xen nhau trên các vạt cỏ được chính quyền thành phố cho trồng tại công viên công cộng
Cúc daisy không trồng vẫn mọc mỗi độ xuân về.
Cúc daisy không trồng vẫn mọc mỗi độ xuân về
Cành lên nhà dân vươn nhành ra đường phố
Cành lê nhà dân vươn nhánh ra đường phố mà khoe sắc trắng

Ven những con đường là những vạt cỏ xanh mơn mởn điểm cúc daisy, tulip… Thỉnh thoảng từng đàn chim nhỏ tung cánh cùng với những vệt khói máy bay tạo hình thù thật độc đáo trên bầu trời xanh trong của ngày tháng Ba.

Léo, người bạn Pháp của tôi, cho biết, tuyết tan, mưa xuân rơi xuống là hoa cỏ sẽ bừng lên. Mùa này hoa nở, để mùa sau nữa, cây trái lại trĩu cành. Chính vì thế, ai đến Troyes một lần cũng nhớ nơi này thật lâu và cùng hẹn trong thâm tâm: sẽ có một ngày trở lại…

Bài và ảnh: Lê Đại Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI