Sợ tất niên hơn cả tăng ca

23/01/2026 - 10:00

PNO - Thật sự em đang rơi vào trạng thái ám ảnh kinh khủng với chữ "tất niên".

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Em viết những dòng này khi vừa dọn xong "bãi chiến trường" lúc 1g sáng, chân tay vẫn còn bủn rủn vì mệt và uất nghẹn. Thật sự em đang rơi vào trạng thái ám ảnh kinh khủng với chữ "tất niên".

Đặc thù công việc của em rất áp lực, hằng ngày quay cuồng từ cơ quan đến trường học của con, về đến nhà sớm nhất cũng đã 6g tối. Đáng lẽ sau một ngày dài, nhà phải là nơi để nghỉ ngơi nhưng với em, cánh cửa nhà mở ra lại là khởi đầu cho một ca làm việc khác còn kinh khủng hơn. Chồng em vốn coi trọng bạn bè. Dường như anh ấy mặc định nhà là cái "quán nhậu miễn phí" cho tất cả các mối quan hệ xã hội của mình.

Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại triền miên khoảng 1 tháng nay. Anh ấy cứ mời bạn về ăn tất niên. Bàn ăn và phòng khách bị chiếm dụng, đầy khói thuốc và tiếng ồn ào cười nói. Ba mẹ con cứ phải bưng chén cơm chui lủi vào phòng ngủ ăn uống tạm bợ vì không có chỗ ngồi. Không gian sống của gia đình bị xáo trộn, con cái không thể tập trung học, mẹ không được nghỉ ngơi. Đỉnh điểm của sự mệt mỏi là khi khách về, chồng em đã say khướt và lăn ra ngủ, bỏ mặc em với đống chén dĩa ngổn ngang..

Em đang tự hỏi rốt cuộc mình là vợ hay là một người giúp việc không lương cho những cuộc vui bất tận của chồng? Có chị em nào từng cương quyết xử lý triệt để vấn đề này, xin hãy cho em lời khuyên để em có đủ bản lĩnh thay đổi cục diện này. Em thật sự quá kiệt sức.

Bảo Châm

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI