Sát thủ Trần Văn Điển, đối diện với mức án tử hình

17/12/2015 - 13:32

PNO - Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Điểm cho 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Sáng nay 17/12, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xét xử Trần Văn Điểm (27 tuổi, ngụ đội 1, thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) - kẻ  máu lạnh giết chết 4 người tại bốn địa phương gây chấn động dư luận. Bị cáo Điểm bị truy tố về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Sat thu Tran Van Dien, doi dien voi  muc an tu hinh
Bị cáo Trần Văn Điểm tại phiên tòa. Ảnh KT.

Theo cáo trạng, khoảng 18h tối 10/8/2014, Điểm đến vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ, quận 6, TP HCM chơi. Lúc này, thấy anh Trần Minh Phước (SN 1991, ngụ Q.5, TP.HCM) đang phát cơm từ thiện bên kia đường, Điểm đi tới xin cơm và xảy ra mâu thuẫn với anh Phước rồi dẫn tới đánh lộn. Bất ngờ Điểm dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người anh Phước, khiến nạn nhân từ vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Điểm nẩn trốn qua tỉnh Đồng Nai rồi đi nhờ xe Container ra TP.Quy Nhơn (Bình Định). Tới 24/8/2014, Điển bắt xe từ TP.Quy Nhơn (Bình Định) đi tỉnh Quảng Ngãi, tại đây sau khi quen biết với anh Lê Minh Hiệp (SN 1983, ngụ H.Mộ Đức, Quảng Ngãi), Điểm là dùng dao đâm nạn nhân tử vong để cướp xe máy Yamaha Nouvo và 500.000 đồng rồi mang xe máy lên TP.Pleiku (Gia Lai) cầm xe được 15 triệu đồng.

Lang thang tại tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận khác, ngày 10/9/2014, Điểm có mặt tại Hải Phòng. Tại đây, Điển tiếp tục làm quen với ông Phạm Văn Can (SN 1948, một nghệ nhân nấu ăn). Vào tối 14/9/2014, Điểm đến nhà ông Can xin ngủ nhờ, đến khoảng 0 giờ ngày 15/9/2014, Điển dao đâm chết ông Can cướp 1 điện thoại, 1 xe máy trị giá 8 triệu đồng.

Sau khi sát hại ba người tại 3 địa phương khác nhau, Điểm quay ngược trở vào TP.HCM rồi xuống TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) hành nghề giác hơi. Đến tối 14/12/2014, Điểm đến nhà  anh Nguyễn Hoàng Ngân (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) để đấm bóp rồi ra tay sát hại anh Ngân. Gây án xong Điểm lấy 2 điện thoại, 1 xe máy chạy về TP HCM lẩn trốn.

Qua quá trình điều tra, truy bắt tột phạm, vào rạng sáng ngày 20/12/2014, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Điểm khi gã đang ngủ tại phòng trọ ở quận Tân Bình, TP HCM.

Tại phiên tòa, Điểm rất bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi khi đang đối diện với mức án cao nhất là tử hình. Bắt đầu phiên xét xử, khi được HĐXX xét hỏi, bị cáo không chịu khai họ tên. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi đi, hỏi lại mãi thì Điểm trả lời: “Chủ tọa đọc báo là biết tên bị cáo rồi”. Trước thái độ lì lợm, ngang ngạnh nên Hội đồng xét xử tạm dừng thẩm tra lý lịch của Điểm để cho luật sư bào chữa xuống ghế động viên Điểm. 

Sau khoảng 5 phút được luật sư bào chữa cho mình thuyết phục thì bị cáo đã đồng ý ra trước vành móng ngựa và trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, những câu trả lời của Điểm chỉ nhát gừng, ngắt quãng. Nhưng khi hỏi về thân nhân, Điểm trả lời rằng "họ không liên quan” nên không muốn trả lời.

Bị cáo Trần Văn Điểm khai nhận, bản thân là một người nghiện game nặng, khi hành động giết người đối tượng này thường nhập vai như “anh hùng cứu mỹ nhân”, “anh hùng giết kẻ xấu” như trong trò chơi điện tử. Điểm cũng nói rằng, ban đầu giết người không phải mục đích để cướp tài sản mà do ảnh hưởng của trò chơi điện tử. Nhưng khi giết xong, thấy tài sản là lấy luôn.

Đại diện Viện kiểm sát lập luận với hành vi giết người một cách man rợ tội ác, vô cùng nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nên đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Văn Điểm mức án tử hình cho 2 hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Sau phần luận án của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử cho phép bị cáo Trần Văn Điển nói lời sau trước khi HĐXX vào phòng nghị án nhưng bị cáo im lặng. Chiều này, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

  • Ngọc Anh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI