Sao con cứ chọn đường khó?

12/09/2025 - 08:00

PNO - Có những lúc nước mắt sẽ làm mềm trái tim con hơn là lý lẽ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi có 2 con gái, cháu đầu 29 tuổi, cháu sau 26 tuổi. Cả hai đều ngoan ngoãn, tốt nghiệp đại học, có công việc đàng hoàng. Vậy mà không hiểu sao cả hai đều yêu những người có hoàn cảnh gia đình rất phức tạp. Cô chị yêu một người đang sống ly thân, nghe đâu vợ chồng họ đã định đường ai nấy đi nhưng khi biết chồng mình quen con gái tôi, người vợ nhất quyết không đồng ý ly hôn. Tôi khuyên con nếu yêu thì phải chờ người ta xong thủ tục ly hôn. Tôi rất sợ với tính cởi mở của giới trẻ bây giờ và kinh nghiệm của người đàn ông kia, con gái tôi sẽ lao vào cuộc sống thử trước hôn nhân.

Chuyện cô chị chưa xong thì cô em lại vướng vào yêu đương với một thanh niên từng đua xe, nghiện hút, đi tù. Dù hiện nay cậu ta đã có việc làm nhưng chỉ là nhân viên bảo vệ, công việc không ổn định, không biết đâu mà lường. Tôi buồn quá. Chồng tôi cứ bảo nuôi con lớn rồi phải để con tự quyết định cuộc đời. Vậy nhưng tôi nhìn thấy con đường các con chọn đều gập ghềnh, trắc trở. 2 con tôi được nuôi lớn trong gia đình không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, được dạy dỗ tốt, trước nay chưa bao giờ phải đối đầu nghịch cảnh. Tôi phải làm sao để khuyên các con cân nhắc lại sự lựa chọn của mình?

Mỹ Lệ (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Chị Mỹ Lệ thân mến,

Đọc thư chị, Hạnh Dung cảm nhận được nỗi buồn lo, bối rối, hoang mang của một người mẹ khi nhìn các con mình bước vào những lối đi phức tạp, khó khăn. Điều đau lòng nhất đối với cha mẹ không phải con sai mà là cha mẹ đã thấy trước nỗi khổ của con nhưng không cách nào giúp con nhận ra.

Việc các con chị đều trưởng thành, có học thức và công việc ổn định chứng tỏ vợ chồng chị đã nuôi dạy con rất tốt. Đôi khi, chính những người sống trong môi trường yên bình, ít va vấp lại dễ bị thu hút bởi những cảm xúc mãnh liệt, những đối tượng khác biệt. Có thể các con chị nghĩ rằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Song, cuộc đời không chỉ là tình yêu mà còn là sự tương đồng trong giá trị sống, trách nhiệm, gia đình và sự bình yên lâu dài.

Với con gái lớn, chị rất đúng khi khuyên con chờ người ta giải quyết xong chuyện cũ rồi mới tiến tới. Tuy nhiên, lúc này, điều đáng sợ nhất không phải là cuộc sống thử mà là con chị sẽ trở thành người thứ ba trong một cuộc hôn nhân chưa khép lại. Chị hãy nói chuyện thêm với con, chia sẻ những lo lắng của mình bằng tình yêu thương, giúp con nhận ra rằng một người đàn ông tử tế phải chủ động dứt khoát với quá khứ trước khi cùng con bước vào tương lai.

Với cô út, chị hãy lắng nghe và mong con kiên nhẫn chờ thêm một thời gian. Đúng là ai cũng có thể thay đổi nhưng sự thay đổi cần thời gian dài, cần chứng minh bằng hành động cụ thể chứ không chỉ dựa vào lời nói.

Chị có 2 cô con gái ngoan, mấy mẹ con hãy chia sẻ cùng nhau. Chuyện của chị, em cũng nên có ý kiến. Chuyện của em, chị cũng nên đưa lời khuyên. Chị dạy con cách nhận ra những thay đổi thực chất của người yêu hoặc trong trường hợp người yêu không thay đổi hay lừa dối mình, con đủ bản lĩnh và tỉnh táo để rút lui.

Điều quan trọng nhất là chị hãy giữ vai trò bạn đồng hành với các con. Đừng chỉ trích, phán xét. Thay vì tập trung vào đối tượng con đang yêu, hãy khơi gợi cho con suy nghĩ về giá trị của cuộc sống hôn nhân bền vững, về trách nhiệm và sự tương đồng về văn hóa, nền tảng. Chị đừng ngại để các con thấy đôi khi mẹ vẫn khóc và buồn vì lo cho con. Có những lúc nước mắt sẽ làm mềm trái tim con hơn là lý lẽ. Mong chị kiên nhẫn và khéo léo để cùng các con vượt qua thử thách này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI