Ra Đường Sách ngắm ảnh Trường Sa, nhớ ơn Bác

19/05/2025 - 13:07

PNO - Sáng 19/5, tại Đường Sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1), Hội Nhiếp ảnh TPHCM khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Trường Sa nhớ ơn Bác”. Triển lãm nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2025).

Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm ảnh được sáng tác bởi 7 nhiếp ảnh gia là hội viên Hội Nhiếp ảnh TPHCM: Đào Văn Sử, Nguyễn Trang Kim Cương, Phó Bá Cường, Bùi Quang Vũ, Vũ Duy Bội, Trần Đắc Hưng và Phạm Đức Minh.

Chúc mừng các tác giả có ảnh trưng bày tại triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác.
Chúc mừng các tác giả có ảnh trưng bày tại triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác.

Đây là những tác phẩm được các nhiếp ảnh gia sáng tác và chọn lọc từ các chuyến tham gia đoàn công tác đến thăm, tặng quà bộ đội, nhân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 vào tháng 4 và tháng 5/2025.

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Ở tuổi 74, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Duy Bội lần đầu đặt chân đến Trường Sa, ông bày tỏ niềm xúc động sâu sắc. Ở độ tuổi mà mọi chuyến đi xa đều cần sự cân nhắc cẩn trọng, nhưng người nghệ sĩ từng là người lính này quyết tâm phải một lần được tận mắt nhìn thấy một phần máu thịt thiêng liêng nơi khơi xa của Tổ quốc.

Từ chuyến đi, không chỉ là những tác phẩm ghi lại vẻ đẹp tuyệt vời của biển đảo quê hương, còn có thêm nhiều niềm tự hào, sự yêu thương đối với những người lính như con cháu mình, càng thấy thêm trách nhiệm hướng về nơi đảo xa...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Duy Bội chia sẻ cảm xúc lần đầu đến với Trường Sa.

Mỗi tác phẩm thực sự là một lát cắt chân thực về đời sống và tinh thần của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, làm người xem xúc động, như: lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ trên đảo Trường Sa; các thủy thủ dâng hương trước khi tàu ra khơi; lời Bác dạy “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” được khắc ghi trong não, trong tim người lính đảo; tình quân dân cá nước qua những chuyến thăm đảo của người nơi hậu phương... Cùng với đó là những hình ảnh ghi nhận sự “thay da đổi thịt” trên đảo, minh chứng cho sự phát triển đi lên của đất nước.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung giới thiệu ảnh triển lãm với Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM
Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung giới thiệu các bức ảnh với Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn và các đại biểu dự triển lãm.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung cho biết, Hội vẫn luôn tạo điều kiện, khuyến khích hội viên tham gia các đoàn công tác đến với biển đảo Tổ quốc. Sau các chuyến đi, cũng đều phát động sáng tác, tổ chức triển lãm, đưa các tác phẩm ảnh về biển đảo đến với công chúng. Qua đó, góp phần giúp mọi người cảm nhận vẻ đẹp và tầm quan trọng, ý nghĩa thiêng liêng của biển đảo quê hương, vun đắp thêm tình yêu với biển đảo, huy động thêm nhiều nguồn lực quý chung tay hướng về biển, đảo Tổ quốc, xây dựng đất nước hùng cường.

Các chiến sĩ hải quân háo hức xem triển lãm
Các chiến sĩ hải quân háo hức xem hình ảnh về đồng đội nơi hải đảo.
Tham quan Đường Sách, vị khách nhỏ tuổi bị thu hút bởi hình ảnh người lính biển tại triển lãm.
Tham quan Đường Sách, vị khách nhỏ tuổi bị thu hút bởi hình ảnh người lính biển tại triển lãm.

Triển lãm tại Đường Sách TPHCM diễn ra đến hết ngày 21/5.

* Một số tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm:

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI