Phía sau "nhà tù bí mật" ở Ả Rập Xê Út dành cho những phụ nữ không biết vâng lời đàn ông

29/05/2025 - 19:49

PNO - Nhiều phụ nữ Ả Rập Xê Út đã bị giam giữ tại một trung tâm đặc biệt - nơi chỉ dành cho những người "không biết vâng lời" chồng, cha của mình.

ột phụ nữ đứng trên gờ cửa sổ, được cho là cố gắng trốn thoát khỏi một trong những viện dưỡng lão của Ả Rập Xê Út và sau đó dường như được một nhóm đàn ông giúp xuống.
Một phụ nữ cố gắng trốn thoát khỏi một trong những "trung tâm phục hồi nhân phẩm" của Ả Rập Xê Út - Ảnh chụp qua clip

Mới đây, hình ảnh về một phụ nữ trẻ mặc áo choàng màu đen đang trèo ra khỏi một tòa nhà và sau đó bị một nhóm đàn ông áp tải đưa xuống đất được chia sẻ rộng rãi ở Ả Rập Xê Út.

Danh tính của người phụ nữ này không được tiết lộ. Nhưng cô gái này được cho là đang bị giam giữ tại một trong những "nhà tù" bí mật - Dar al-Reaya - nổi tiếng của Ả Rập Xê Út - nơi dành cho những phụ nữ bị gia đình hoặc chồng đuổi đi vì không vâng lời, ngoại tình hoặc bỏ nhà ra đi.

Tình trạng những phụ nữ bị đàn áp tồi tệ ở Ả Rập Xê Út không phải là mới. Nó tồn tại đến mức đã có một số trường hợp tự tử hoặc cố gắng tự tử. Còn những người giam giữ có thể phải ở lại nhiều năm. Họ không thể rời đi khi mà chưa có sự cho phép của gia đình hoặc người giám hộ nam.

"Mọi cô gái lớn lên ở Ả Rập Xê Út đều biết Dar al-Reaya. Các hình thức tra tấn trong các Dar al-Re’aya gồm: bỏ đói, vệ sinh kém, giam cách ly kéo dài, đánh đập, xúc phạm và cả lạm dụng tình dục. Nó giống như địa ngục. Tôi đã cố gắng kết thúc cuộc đời mình khi tôi phát hiện ra mình được đưa đến đó. Tôi biết là không thể sống sót ở nơi này'" - một phụ nữ trẻ Ả Rập Xê Út đã chạy trốn ra nước ngoài nói.

Các quan chức Ả Rập Xê Út mô tả những khu nhà này (được thành lập trên khắp đất nước vào những năm 1960) là "nơi trú ẩn cho các cô gái bị lạm dụng" nhưng thực ra nó được sử dụng để đàn áp phụ nữ. "Đó là một nhà tù, không phải là nơi trú ẩn như họ gọi. Nếu 1 cô gái không nghe lời, không cầu nguyện hay tâm sự với cô gái khác thì sẽ bị đánh roi, làm nhục trước mọi người" - Sarah Al-Yahia - một người đấu tranh vì nữ quyền nói.

Mọi cô gái lớn lên ở Ả Rập Xê Út đều biết về quy định và những khu giam giữ mang tên Dar al-Reaya
Mọi cô gái lớn lên ở Ả Rập Xê Út đều kinh hãi về những khu giam giữ mang tên Dar al-Reaya - Ảnh minh họa Guardian

Yahia (hiện 38 tuổi và đang sống lưu vong), cho biết từ năm 13 tuổi, cha mẹ cô đã đe dọa sẽ gửi cô đến Dar al-Reaya. "Cha tôi đã sử dụng nó như lời đe dọa nếu tôi không tuân theo sự lạm dụng tình dục của ông ấy" - cô nói và cho biết rằng, nhiều cô gái khác bị người thân lạm dụng tình dục hoặc mang thai đều được gửi đến Dar al-Reaya để bảo vệ danh tiếng cho gia đình.

Amina (25 tuổi), nói rằng cô đã tìm nơi ẩn náu ở miền trung Ả Rập Saudi, sau khi bị cha cô đánh đập. Nhưng trong tòa nhà cũ kỹ, đổ nát này và các nhân viên coi thường sự trải nghiệm đau khổ của cô. Khi trở về nhà, Amina tiếp tục bị đánh đập và cuối cùng cô buộc phải chạy trốn và lưu vong.

"Tôi nhớ mình hoàn toàn cô đơn và sợ hãi. Tôi cảm thấy như một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, không có ai bảo vệ tôi. Cảm giác như cuộc sống của tôi không quan trọng, không ai quan tâm tôi kể cả cha mẹ mình" - cô nói.

Đối với các cô gái trẻ, Dar al-Reaya ám ảnh họ từ khi còn nhỏ. Trong khi đó, một số người đàn ông Ả Rập Xê Út nói rằng phụ nữ không biết vâng lời cha anh, hay chồng thì xứng đáng có mặt ở trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Tổ chức nhân quyền cho biết các cơ sở Dar al-Reaya nổi tiếng ở Ả Rập Xê Út được sử dụng như công cụ của nhà nước để đàn áp về giới.

"Nếu họ nghiêm túc về việc thúc đẩy quyền của phụ nữ, họ phải loại bỏ những hành vi phân biệt đối xử này và sẽ bảo vệ phụ nữ, thay vì trừng phạt hay sỉ nhục" - nhà vận động quyền phụ nữ Nadyeen Abdulaziz, nói.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI