Ông Lee Jae-myung: Từ công nhân nhà máy đến Tổng thống Hàn Quốc

04/06/2025 - 06:46

PNO - Hành trình của ông Lee Jae-myung từ một công nhân nhà máy tuổi teen vượt qua khó khăn để trở thành một luật sư nhân quyền và nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng, đã truyền cảm hứng cho mọi người.

Từ công nhân nhà máy đến luật sư nhân quyền

Sinh năm 1964 tại ngôi làng xa xôi ở Andong, tỉnh Gyeongsang Bắc, ônh Lee lớn lên trong cảnh nghèo đói cùng cực. Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, khó khăn về tài chính buộc ông phải đi làm công nhân nhà máy ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, chỉ kiếm được 200 won (khoảng 0,15 USD) một ngày. Một tai nạn tại nơi làm việc khiến ông bị tàn tật vĩnh viễn ở cánh tay trái.

Ông Lee Jae-myung khi còn là thiếu niên - Ảnh: Yonhap
Ông Lee Jae-myung khi còn là thiếu niên - Ảnh: Yonhap

Quyết tâm thay đổi hoàn cảnh của mình, ông Lee đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giành được học bổng vào khoa luật của Đại học Chung-Ang. Trong những năm học đại học, cuộc nổi loạn Gwangju năm 1980 đã truyền cảm hứng cho ông cống hiến sự nghiệp của mình vào việc đấu tranh cho những người thiệt thòi.

Sau khi vượt qua kỳ thi luật, ông Lee bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một luật sư nhân quyền tại Seongnam, nơi ông nhanh chóng nổi tiếng vì phanh phui nạn tham nhũng tại địa phương và ủng hộ các dự án vì cộng đồng, bao gồm cả việc thành lập một bệnh viện công.

Năm 2010, ông Lee được bầu làm thị trưởng Seongnam, nơi ông có các sáng kiến ​​phúc lợi táo bạo, bao gồm miễn phí đồng phục học sinh, thanh toán 1 triệu won hàng năm cho những người trẻ từ 19 - 24 tuổi, giúp ông nhận được sự chú ý từ công chúng.

Danh tiếng của Lee với tư cách là một nhà cải cách đã được củng cố trong cuộc khủng hoảng chính trị 2016-2017, khi ông là một trong những người đầu tiên kêu gọi luận tội Tổng thống khi đó là Park Geun-hye, người dính bê bối tham nhũng.

Năm 2018, ông được bầu làm Thống đốc tỉnh Gyeonggi, khu vực đông dân nhất Hàn Quốc. Tại đây, ông đã đưa ra các khoản thanh toán cứu trợ COVID-19 đầu tiên trên đất nước và theo đuổi các chính sách mạnh mẽ về mở rộng phúc lợi xã hội.

Ông Lee Jae-myung (bên trái) khi đó là thị trưởng Seongnam, chụp ảnh cùng mẹ Koo Ho-myung (ở giữa), và vợ Kim Hye-kyung, tại một nhà máy đồng hồ ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, nơi ông làm việc khi còn là công nhân - Ảnh: Yonhap
Ông Lee Jae-myung (bên trái) khi đó là thị trưởng Seongnam, chụp ảnh cùng mẹ Koo Ho-myung (ở giữa), và vợ Kim Hye-kyung, tại một nhà máy đồng hồ ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, nơi ông từng làm công nhân - Ảnh: Yonhap

Theo đuổi chức vị Tổng thống

Ông Lee lần đầu tiên ra tranh cử tổng thống vào năm 2017, về thứ 3 trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Năm 2022, ông đã thua trong cuộc đua tổng thống trước ông Yoon Suk Yeol, với tỷ lệ sít sao nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Không chịu lùi bước, ông Lee nhanh chóng trở lại chính trường, giành được một ghế trong quốc hội, và sau đó đảm bảo quyền lãnh đạo đảng Dân chủ với sự ủng hộ áp đảo.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ hiện tại, được thúc đẩy bởi việc luận tội ông Yoon, đã đưa ông Lee trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Các cuộc thăm dò trước bầu cử liên tục cho thấy ông dẫn trước với biên độ lớn so với các đối thủ bảo thủ của mình là Kim Moon-soo và Lee Jun-seok.

Sự nghiệp chính trị của ông Lee không phải là không có tranh cãi. Ông đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý liên tục, bao gồm cả các cuộc điều tra về bê bối bất động sản.

Tuy nhiên bất chấp những thách thức này, ông Lee vẫn duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng, đặc biệt là những cử tri trẻ tuổi và tầng lớp lao động, những người đồng cảm với xuất thân và chương trình cải cách của ông. Nhiều người dân Hàn Quốc còn coi ông là biểu tượng của sự kiên cường và hy vọng.

Minh Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI