Như một lời hứa

24/07/2015 - 08:27

PNO - PN - Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng như lời hứa của các thế hệ con cháu tiếp tục sống, làm việc xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi...

Những việc làm ý nghĩa ấy góp phần làm dịu nỗi đau, sự mất mát to lớn mà lớp người đi trước đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; tô đậm thêm truyền thống nhân nghĩa “uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Nhu mot loi hua

Bà Đinh Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (bìa phải) thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách tại Q.6, TP.HCM. Ảnh: Trần Triều

Nhu mot loi hua

 “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” sẽ diễn ra đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước vào tối 26/7/2015. Ảnh P.Huy

Nhu mot loi hua

Dâng cúng đòn bánh tét có chiều dài 21m, nặng gần 100 kg tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Ảnh: Dũng Hà

Nhu mot loi hua

Chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức, tái hiện nhiều câu chuyện lịch sử xúc động. Ảnh: Hồ Cầu

Nhu mot loi hua

Con gái và vợ liệt sĩ Trần Văn Phương trong buổi lễ tưởng niệm, cầu siêu cho 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma và các anh hùng liệt sĩ khác diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) tối 22/7. Ảnh: Hồng Phúc

Nhu mot loi hua

Công trình Tượng đài chiến thắng Cửa Việt tại H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) được khánh thành vào ngày 17/7/2015. Ảnh: Hồ Cầu

 PHÙNG HUY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI