Không có tiền thì khổ, mà có tiền dường như khổ hơn, khổ tâm nào dứt ngay được, nhất là khi mâu thuẫn khởi phát từ mẹ đẻ và mẹ chồng.
Anh chồng cười mỉa bảo, thứ đàn bà quanh năm đi công tác, hỏi sao mà chung thủy cho được, tình một đêm liên miên thì có.
Sau khi biết chồng ngoại tình, Hương bấn loạn, điên cuồng. ly hôn hay tiếp tục? Mặc dù cô đã có câu trả lời, nhưng không dễ để vượt qua nỗi đau.
Chỉ những gã đàn ông ngu ngốc mới tưởng với trí thông minh và túi tiền của mình, anh ta sẽ thay đổi được phụ nữ.
Từ bao giờ anh không để ý đến những thay đổi của người phụ nữ bên mình? Trong anh bất giác dấy lên cảm giác bất an.
Nghị định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông có hiệu lực, chồng vẫn nhậu tới bến và tôi mới là người bị hành đến khổ.
Không phải chị ta đi công tác, chắc là đi chơi, du lịch hay không chừng đi với anh nào, chuẩn bị lấy chồng cũng nên.
Tôi nghe nói nhiều về sự kỳ thị với phụ nữ “vô mao”, không biết với sự “trống vắng” của đàn ông thì thế nào?
Việc bán mỹ phẩm online thuận lợi trong vòng mấy tháng. Tôi dồn vốn, vay mượn thêm để nhập lô hàng 300 triệu đồng, thì xảy ra chuyện...
Khi sét đánh ngang lòng, người ta yêu và cưới nhau, chung chăn chung gối đêm ngày, thì tuổi tác chỉ là hàng thứ yếu…
Em không thể chung sống bình thường như trước, cứ mỗi lần thấy anh, em lại nghĩ ngay đến người đàn bà kia.
Đầu năm, Facebook tràn ngập những cảm xúc nhìn lại một năm và thập kỷ đã qua. Người người khoe việc đã làm được và đặt mục tiêu mới.
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Là chữ của chồng. Trong ảnh, anh và vợ cũ đang tay trong tay ở một thắng cảnh.
Chồng cười khì rằng: “Lắm khi rớt xuống vực, người ta chỉ cần một sợi dây là được sống. Mình có thể tìm ra sợi dây thì cứ cứu người đi đã”.
Tay bà run run, gắp thức ăn làm rơi vãi cả. Anh Thành cáu mẹ, nói mẹ gọn tay cho chúng con nhờ. Bà cụ lén nhìn tôi, cười méo mó.
Về gần nhà, tôi không kiếm được tiền nhiều như trước, nhưng bù lại, vợ tôi không còn rơi nước mắt tiễn chồng trên sân ga.
Tôi hoảng hồn khi thấy chồng tìm hiểu về các gói phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi sợ một ngày nào đó anh đòi đi chỉnh sửa sắc đẹp bằng dao kéo.
Phòng của con bừa bộn như cái nhà kho. Lễ tết mà có khách là con trốn biệt trên lầu, rất ngại giao tiếp với bà con họ hàng...
Ba mẹ anh chỉ chấp nhận tôi về làm dâu chứ không muốn đèo bồng thêm con người khác nên tôi quyết định huỷ hôn...
Mạng xã hội vẫn tiếp tục ồn ào chuyện "con giáp thứ 13" Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở Thái Bình) bỏ thuốc độc vào trà sữa để gửi cho chị họ, khiến một đồng nghiệp của người chị họ uống phải và tử vong.
Cách đây hai ngày, khi tôi đi vắng, vợ gọi người vào cân heo rồi bán. Không có heo để ăn tết biết ăn nói thế nào với anh chị em.
Đến bây giờ đã hơn nửa năm, không có tin tức gì của Tân trong khi các chủ nợ bắt đầu đòi tiền. Vì tôi phải đi mượn chỗ này vay chỗ kia để trả lãi ngân hàng mỗi tháng...
Đứa em trai đó không bao giờ đến nhà. Ba mẹ em thống nhất hằng tháng chu cấp tiền để nuôi đến năm 18 tuổi, còn lại, không bao giờ được công nhận chính thức.
Không ít quý ông nghĩ rằng, càng kéo dài cuộc vui thể xác càng dễ gặt được sự hài lòng của người bạn đời. Vấn đề là có thật các ông chỉ cần mở một màn “marathon” dài hơi là khiến phụ nữ vỗ tay như sấm?
Em gái em không phải hoàn toàn muốn ly hôn thật. Chẳng qua nó muốn dọa chồng, làm cho chồng biết tay thôi. Nhưng chồng nó không hiểu sao đã mặc kệ, không thèm níu kéo nữa, nói muốn ly hôn thì viết đơn đi ký liền...