Nhiều phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo ở TPHCM được hỗ trợ tiền hằng tháng

17/09/2025 - 06:21

PNO - Từ tháng 9/2025, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường Tân Tạo, TPHCM sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng. Việc làm nhân văn này do Hội LHPN phường Tân Tạo thực hiện để tiếp sức cho các nữ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Khưu Thị Náo (bìa phải) xúc động khi được tiếp sức bằng phần quà thiết thực
Chị Khưu Thị Náo (bìa phải) xúc động khi được tiếp sức bằng phần quà thiết thực

Gia đình chị Khưu Thị Náo (41 tuổi) sống trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Lê Đình Cẩn, khu phố 10, phường Tân Tạo. Chị đang điều trị ung thư đại tràng di căn, luôn trong tình trạng mệt mỏi, khó thở. Nằm cạnh chị là mẹ chồng - bà Nguyễn Thị Sạng (80 tuổi) đã bị mù 2 mắt, yếu chân tay, không thể tự đi lại hay vệ sinh cá nhân.

Nhắc chuyện mình, chị Náo bật khóc ngay từ câu đầu tiên: “Mẹ và tôi như vậy, thành ra Đức Duy phải nghỉ học từ đầu năm lớp Mười để kề cận chăm sóc. Xót con lắm mà tôi bất lực hoàn toàn”.

Đức Duy là con trai lớn của vợ chồng chị Náo, hiện 16 tuổi. Năm 2024, chị Náo phát bệnh. Chỉ một thời gian ngắn sau, bà Sạng bị đột quỵ rồi nằm một chỗ. Chồng chị Náo làm tự do, khi phụ hồ, khi đi sửa nhà thuê. Cảnh nhà quá nghèo, không còn cách nào khác, Đức Duy đành gác lại giấc mơ trường lớp. Cậu trai đang tuổi ăn học bỗng chốc phải quay như chong chóng mỗi ngày, phần lo cơm nước, tắm giặt cho bà nội, phần đưa mẹ vào bệnh viện và đưa đón em trai út đang học lớp Năm.

Trước đây, bà Sạng lượm ve chai bán, còn chị Náo làm công nhân giày da. Cơ thể thường mệt mỏi và đau bụng âm ỉ hoặc quặn thắt dữ dội, nhưng chị đã bỏ qua những dấu hiệu đó, cứ ráng đi làm cho đến khi vào bệnh viện khám thì bệnh đã trở nặng tới cuối giai đoạn 3. Hơn 1 năm nay, chị trải qua 8 đợt hóa trị. Những đồng tiền tích góp từ hồi còn đi làm đã cạn. Quê chị ở TP Cần Thơ, quê chồng ở tỉnh An Giang. Cha mẹ ruột của chị không còn. Anh em nội, ngoại đều nghèo. Tai ương dồn dập khiến cảnh nhà chị vốn đã khó nay càng thêm khó.

Ngày 11/9 vừa qua, bà Đinh Thị Hồng Hạnh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, Chủ tịch Hội LHPN phường - đã đến phòng trọ tặng thực phẩm, trao tiền hỗ trợ tháng Chín cho chị Náo. “Sức khỏe tôi giờ yếu quá, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nghĩa cử này tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi. Biết đâu quá trình điều trị tiến triển tốt, tôi có thể đi làm và con trai lớn được đi học trở lại” - chị Náo giãi bày.

Hoàn cảnh bà Võ Thị Năm (57 tuổi) - ngụ khu phố 31, phường Tân Tạo - cũng rất éo le. Bà đang điều trị ung thư vú tại cơ sở 2 - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Phát bệnh từ tháng 6/2024, bà đã hóa trị 6 đợt, phẫu thuật cắt nhũ bên phải, sau đó tiếp tục xạ trị 16 tia. Chặng đường từ nhà đến bệnh viện khá xa. Mỗi đợt điều trị, bà lại đón xe buýt từ ngã tư Bà Hom, xuống trạm thì đi bộ thêm mấy trăm mét mới tới bệnh viện. Bà nói tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ khi ngất xỉu hoặc đã quá kiệt sức mới để các con gọi xe đưa vào bệnh viện.

Chồng mất sớm do nhồi máu cơ tim, bà Năm vất vả chạy chợ buôn bán nuôi 2 người con trai khôn lớn. Năm 2016, bà trả mặt bằng tại chợ, ở nhà phụ con dâu lớn là chị Ngọc Hiền bán đồ ăn, nước giải khát. Gia đình với 9 thành viên cùng ở trong căn nhà rộng chừng 60m2. Nhà xập xệ, bà nỗ lực tích cóp, hy vọng đủ tiền sửa sang cho tinh tươm. Nào ngờ bệnh tật ập tới.

Để có tiền chữa bệnh, bà cho thuê nhà, cùng con cháu khăn gói qua ở nhờ nhà cha mẹ ruột của chị Ngọc Hiền. Vợ chồng con trai út lục đục, mỗi người có cuộc sống riêng, bỏ lại cháu nội cho bà chăm sóc. Bé đã 7 tuổi nhưng chưa thể vào lớp Một, có dấu hiệu chậm phát triển.

Bà Đinh Thị Hồng Hạnh cho biết, địa bàn phường hiện có 57 chi hội phụ nữ khu phố, 1 chi hội nhà trọ và chi hội chợ Bà Hom, với tổng cộng 3.635 hội viên. Đa phần chị em là công nhân, số khác lao động tự do. Quá trình khảo sát để triển khai chương trình, hội ghi nhận nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những chị em đang ở trọ và từng đóng vai trò trụ cột kinh tế của gia đình, nay họ bị bệnh tật hành hạ thì càng thêm túng quẫn.

Ngoài chị Náo, bà Năm, còn có trường hợp chị Nguyễn Thị Gái (52 tuổi) - ngụ khu phố 53 - bị suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Chồng chị Gái bị té dẫn đến tổn thương xương sống, không còn khả năng lao động. Con trai họ làm tự do, thu nhập không ổn định và phải nuôi con nhỏ. 2 chị Nguyễn Thị Thu Xuân và Dương Thị Lan là mẹ đơn thân, vừa điều trị bệnh vừa bươn chải lo cho các con ăn học.

Cũng theo bà Hồng Hạnh, chương trình là một trong những nội dung ký kết giữa Hội LHPN phường và Tập đoàn Kinh tế Apec Global về thực hiện các hoạt động an sinh cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Bước đầu có 9 chị được hỗ trợ. Song song đó, 2 đơn vị còn đồng hành tổ chức khám bệnh, tặng quà, đào tạo nghề và tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp 0 đồng.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI