Nhà thơ Lê Minh Quốc bất ngờ gặp bài thơ trên Phụ nữ TPHCM Xuân 34 năm trước

31/01/2026 - 20:24

PNO - Chiều ngày 31/1, nhà thơ Lê Minh Quốc không khỏi xúc động khi ông tình cờ nhìn thấy bài thơ của mình viết cách đây 34 năm đăng trên báo Phụ nữ TPHCM Xuân Quý Dậu 1993 tại triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” ở Đường Sách TPHCM.

Nhà thơ Lê Minh Quốc xem triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” chiều 31-1
Nhà thơ Lê Minh Quốc xem triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” chiều 31/1

Đó là bài thơ Mừng tuổi năm mới, đăng trên trang thơ xuân của giai phẩm báo Phụ nữ TPHCM Xuân Quý Dậu 1993.

Tác giả, nhà thơ Lê Minh Quốc (nguyên Trưởng Ban Văn hoá văn nghệ báo Phụ Nữ TPHCM, hiện là Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025) chia sẻ: “Xem những bìa báo Xuân Phụ nữ TPHCM tại triển lãm này, đối với tôi không chỉ là ấn phẩm báo chí trưng bày mà tôi còn tìm thấy rất nhiều kỷ niệm thân thương cùng đồng nghiệp của mình. Thật vui tôi tìm thấy bài thơ của mình in trên báo Xuân Phụ nữ TPHCM từ mấy chục năm trước. Tôi nghĩ ngày ấy và bây giờ, các đồng nghiệp làm báo của tôi cũng có suy nghĩ nhẹ nhàng như lời thơ”.

Các bìa báo Xuân Phụ Nữ TPHCM đang triển lãm tại Đường Sách TP.HCM
Các bìa báo Xuân Phụ Nữ TPHCM đang triển lãm tại Đường Sách TP.HCM

Ông Lê Minh Quốc cho rằng hoạt động triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” góp phần giúp cho bạn đọc thế hệ thời @ có điều kiện nhìn lại ấn phẩm của một thời kỳ dài vàng son rực rỡ của báo in. “Nét vẽ, màu sắc, co chữ trên bìa... đều là sản phẩm của sáng tạo nghệ thuật, chứ ở đây không có sự can thiệp của AI. Chính vì thế mỗi bìa báo Xuân là một tác phẩm nghệ thuật cần được lưu trữ lâu dài” – ông Quốc nói.

Tại triển lãm, công chúng có dịp chiêm ngưỡng 6 bìa giai phẩm Xuân Phụ Nữ TPHCM Tết Giáp Tý 1984, Nhâm Thân 1992, Quý Dậu 1993, Canh Thìn 2000, Canh Dần 2010 và Giáp Ngọ 2014 được thư viện báo Phụ nữ TPHCM cung cấp.

Bạn Nguyễn Phúc Nhật Khanh và Tạ Thị Thanh Dung (SV khoa tài chính Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) chụp ảnh lưu niệm bên các bìa báo Xuân Phụ nữ TPHCM và nhận xét: “Thật là dịp hiếm có để xem được những bìa báo Xuân từ khi chúng tôi chưa ra đời. Từ cách đây khá lâu nhưng bìa báo đã có chất lượng mỹ thuật bắt mắt, đậm đà không khí hoa nở xuân về và các nhân vật trên bìa báo xuân khiến cho mình cảm nhận niềm vui và sự lạc quan”.

Các bìa báo Xuân Phụ Nữ TPHCM đang triển lãm tại Đường Sách TPHCM
Các bìa báo Xuân Phụ nữ TPHCM đang triển lãm tại Đường Sách TPHCM

Nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét chân tình: “Các bìa báo Xuân trải qua nhiều năm tháng, nay hiện diện trong triển lãm lần này đã cất lên tiếng nói, lời tâm tình, trách nhiệm của người làm báo đối với bạn đọc thế hệ của mình. Tôi đặc biệt thích những bài thơ Xuân bên trên bìa báo Phụ nữ Tân văn 1932-1933-1934, Khoa học phổ thông năm Ất Hợi 1935... Chi tiết này cho thấy thời đó bản thân thể loại thơ có một giá trị hết sức cần thiết đồng hành cùng báo Xuân, há chẳng phải là điều thú vị đó sao?”.

Mời bạn thưởng thức bài thơ xuân “Mừng tuổi năm mới” của nhà thơ Lê Minh Quốc:

Chạy lên đồi cỏ mượt
Nằm ngủ với trăng sao
Thấy dăm con dế gáy
Tôi xin ngả mũ chào

Tôi chào lời chim hót
Đang rót xuống cõi đời
Để con người lam lũ
Còn nhớ chốn rong chơi

Tôi chào những niềm vui
Sau một ngày vất vả
Còn biết đặt trên môi
Những lời ru thong thả

Tôi chào từng chiếc lá
Che râm mát chỗ ngồi
Đôi khi cô đơn quá
Xin lá khuất che tôi

Cứ ngả lưng trên đồi
Đêm còn yên tĩnh lắm
Dòng sông vẫn còn trôi
Bếp lửa khuya còn ấm

Tôi đứng chào trời nắng
Cho dù lúc bão giông
Trần gian còn độ lượng
Thì cứ sống thong dong.

L.M.Q (1992)

Cẩm Thuý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI