Người yêu tham phú phụ bần

21/07/2025 - 08:00

PNO - Điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này không phải là tìm cách trừng phạt ai đó đã làm tổn thương mình, mà là mình vẫn giữ được lòng tốt sau khi đi qua những điều tồi tệ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em đang rất đau đớn, hận và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Em và người yêu cũ từng yêu nhau tha thiết. Nhưng rồi anh ấy đột ngột đề nghị chia tay, nói rằng anh đang phá sản, mắc nợ rất nhiều và buộc phải đi xa để trốn nợ một thời gian.

Em biết mình không có khả năng giúp anh về tiền bạc nhưng vẫn muốn ở bên cạnh, san sẻ cùng anh lúc khó khăn. Vậy mà anh từ chối, nói rằng muốn một mình để rảnh tâm trí làm ăn trả nợ, không muốn em phải khổ vì anh.

Em đã cố gắng tin và hiểu, tự an ủi rằng anh làm vậy vì nghĩ cho em, vì không muốn kéo em vào rắc rối của anh. Nhưng không lâu sau, em nghe bạn bè nói anh đang sống cùng một người phụ nữ đã ly hôn, lớn tuổi và rất giàu có.

Câu chuyện như tát thẳng vào lòng tin và tình cảm của em. Em đau không phải chỉ vì mất người yêu mà vì hóa ra tất cả những gì anh nói đều là ngụy biện. Em cảm thấy mình bị lừa dối, bị lợi dụng cả tình cảm lẫn niềm tin. Em muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện, thậm chí muốn gặp cả người phụ nữ kia, nói cho bà ấy biết anh từng yêu em, từng hứa hẹn, từng lấy đi đời con gái của em rồi quay lưng lạnh lùng như chưa từng có gì.

Chị ơi, em có nên làm vậy? Em nên đòi lại công bằng cho mình hay nên giữ im lặng mà nuốt nỗi đau vào trong? Bây giờ em không biết điều gì mới là đúng… Mong chị giúp em lời khuyên, em thật sự đang rối lắm…

Mỹ Hạnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Mỹ Hạnh thân mến,

Nỗi đau chia tay với tình yêu chưa kịp nguôi thì trái tim lại bị bồi tiếp vào một cú va chạm đau đớn khác. Em đã yêu hết lòng, đã sẵn sàng chấp nhận mọi điều khó khăn, vất vả để sát cánh cùng người yêu nhưng bây giờ mới biết có thể tất cả những lý do ấy chỉ là sự lừa dối, mưu mô để dứt áo ra đi êm đẹp. Không nỗi tủi hận nào có thể so sánh được.

Thế nhưng chẳng phải bấy nhiêu điều cũng đủ cho em hiểu rõ mọi việc, hiểu rõ con người hay sao! Vậy thì còn vì lý do gì mà em muốn gặp lại người ta để “nói cho rõ”? Chẳng lẽ em không nghĩ rằng việc đó chỉ khơi gợi và để cho người ta nhìn thấu nỗi đau của mình?

Dường như em muốn đòi lại sự tôn trọng, công bằng chứ không phải tình cảm. Em có thể trút ra tất cả nhưng chưa chắc người ta nghe. Và nếu có nghe, họ cũng không còn ở vị trí để thấu hiểu hay chia sẻ nỗi đau ấy một cách xứng đáng.

Em muốn gặp người phụ nữ kia để vạch trần bản chất người yêu cũ nhưng liệu điều đó có khiến em nhẹ lòng hơn? Nếu người phụ nữ đó thay vì hiểu, thông cảm lại đứng về phía anh ta để chế giễu, nhạo báng, coi thường nỗi đau của em, liệu em có thoát khỏi sự bẽ bàng?

Nếu ta chấp nhận sự thật, nỗi đau sẽ chóng qua hơn là ngồi đó cào bới những vết thương của mình, thậm chí còn đưa cho người khác cào bới thêm.

Em hãy chấp nhận sự thật rằng người đàn ông mình từng yêu thương đã chọn một hướng đi không có em. Em không cần phải làm cho ai hiểu để cảm thấy mình có giá trị, vì giá trị của em không phụ thuộc vào một kẻ phản bội.

Điều em cần bây giờ là quay về với chính mình. Khóc bao nhiêu cũng được, buồn bao lâu cũng được nhưng rồi phải dứt khoát bước qua.

Hãy suy nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã qua, con người tồi tệ nhất đã bước ra khỏi đời em, giờ đây em có một cuộc sống mới. Hãy tin tưởng rằng còn vô vàn cơ hội để em gặp một ai đó chọn ở lại bên em không phải vì em có gì để cho mà vì em chính là điều quý giá nhất.

Điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này không phải là tìm cách trừng phạt kẻ đã làm tổn thương mình mà là mình vẫn giữ được lòng tốt sau khi đi qua những điều tồi tệ. Chân lý ấy sẽ dẫn chúng ta đến những điều tử tế hơn trong tương lai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI