Người bán hoa tết Nghệ An tràn ra đường mong gỡ vốn

09/02/2021 - 16:59

PNO - Thị trường hoa tết vốn đã ế ẩm, trận mưa lớn trút xuống TP. Vinh (Nghệ An) khiến người đi mua sắm thưa thớt, quất, đào đổ ngổn ngang bên đường.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 8/2 đến ngày 9/2 khiến nhiều người bán quất, hoa đào trên nhiều tuyến phố ở TP. Vinh không kịp trở tay.

Trước cảnh thưa vắng người mua sắm ngày cuối năm, dù khi mưa ngớt, quất, đào đổ ngổn ngang song người bán chán nản chẳng thèm chỉnh trang lại.

Dọc quốc lộ 46 (đoạn qua xã Nghi Phú, TP. Vinh), nhiều cành đào đá lớn được dựng bằng cọc tre bị mưa gió quật ngã xuống đường. Hoa đào mới bung nở cũng bị mưa quật tơi tả.

Nhiều cây đào bị mưa gió quật đổ
Nhiều cây đào bị mưa gió quật đổ, nằm ngổn ngang bên đường

“Buôn đào tết thì xác định hên xui rồi, nhưng mà năm nay khó thật sự. Buôn bán đã ế ẩm, nay lại gặp mưa lớn, làm hư hỏng hết thế này không biết bán sao nữa” - anh Nguyễn Khánh Trình (trú tại xã Nghi Ân, TP. Vinh) rầu rĩ nói.

Năm nay anh Trình ra Sơn La mua hơn 100 cành đào đá về bán dịp tết. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người mua đào đá về chơi tết thưa thớt, anh chỉ còn trông chờ vào 3 ngày cuối năm. Song trận mưa lớn từ đêm qua khiến việc buôn bán vốn đã khó càng khó hơn.

Người bán đào tràn ra đường chờ khách giữa mưa
Người bán đào tràn ra đường chờ khách giữa mưa

“Giờ vẫn còn hơn một nửa, thôi thì cành nào còn đẹp mình gắng trau chuốt lại bán rẻ gỡ gạc lại chút tiền vốn mà về. Chứ mưa thế này ai ra đường mua sắm nữa” - anh Trình nói.

Trời mưa, vắng người mua khiến chị Minh (một người bán quất trên đường Lê Nin) thêm buồn rầu. Tranh thủ lúc mưa ngớt, chị Minh vội ra dựng lại những chậu quất sai quả bị mưa quật đổ, dập nát bên lề đường để “bán tháo” với giá rẻ.

Trong khi đó, nhiều chủ vườn đào phai tại huyện Nghi Lộc lại quyết định giữ lại vườn đào sau trận mưa lớn. Mua lại vườn đào 50 gốc với giá hơn 50 triệu đồng, anh Phan Văn Quyết (trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) cho hay, hiện mới chỉ bán được 20 gốc, số còn lại anh phải thương lượng với chủ vườn giữ lại chờ tết năm sau mới chặt bán.

Hoa tết ế ẩm, những người làm nghề chở thuê cây cảnh cũng hết việc
Hoa tết ế ẩm, những người làm nghề chở cây cảnh thuê cũng hết việc
Những tấm biển hạ giá được nhiều người buôn bán đào trưng lên nhằm thu hút khách
Những tấm biển hạ giá được nhiều người buôn bán đào trưng lên nhằm thu hút khách

“Ba ngày trước nắng ấm khiến đào bung nở hết, nay lại mưa to, gió lớn làm hoa rụng tơi tả. Giờ đành chịu lỗ, bỏ thêm chút tiền nữa để chủ vườn họ cho giữ lại tết sang năm mình bán” - anh Quyết nói.

Trước cảnh buôn bán ế ẩm, nhiều người bán đào, quất tết dọc các tuyến đường ở TP. Vinh đã đồng loạt treo biển “bán rẻ nghỉ tết”, “xả đào cực sốc”, “đại hạ giá”... thậm chí nhiều người còn lên mạng xã hội kêu gọi giải cứu hoa tết.

Mặt ướt sũng, chị Bích (45 tuổi) hai tay nắm chắc cành đào đá đứng bên lề đường, thấy người đi ngang qua, chị lại tiến dần ra ngoài hô lớn “đào giá rẻ đây”. Khách lui tới xem hoa thưa thớt, nhiều người bán đào nhỏ lẻ đành mang ra đứng dọc hai bên đường để quảng cáo song cũng chẳng mấy khả quan.

Thậm chí, nhiều người đã phải lên mạng xã hội kêu gọi giải cứu đào
Thậm chí, nhiều người đã phải lên mạng xã hội kêu gọi "giải cứu đào"
Hoa lan vốn được ưa chuộng những năm gần đây nay cũng rơi cảnh ế ẩm
Hoa lan vốn được ưa chuộng những năm gần đây nay cũng rơi vào cảnh ế ẩm ngày cận tết

Khi có khách trả giá hoa lan, anh Nguyễn Văn Vinh (chủ shop hoa lan) quả quyết “1 triệu em không bán được anh ơi” rồi quay vào ghế ngồi. Theo anh Vinh, giá chậu lan này anh bán giá 4 triệu đồng, nay cận tết vẫn còn nhiều hàng nên quyết định giảm xuống còn 3 triệu. Song nhiều khách vào xem chỉ trả giá 1 đến 1,3 triệu đồng.

“Chưa năm nào mới 28 tết mà khách đã trả chưa tới nửa giá như thế này” - anh Vinh nói và cho hay, dù Nghệ An chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào, song khách vào hỏi mua hoa tết năm nay rất ít.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI