Ngộ độc

06/08/2013 - 18:02

PNO - PN - Trên tờ rơi quảng cáo của hệ thống nhà hàng cơm tấm C. nổi tiếng, bên cạnh thông tin, hình ảnh về khu vui chơi tích hợp cho thiếu nhi, lại in câu chuyện có tên Hẹn gặp lại năm sau, nội dung nhảm nhí kiểu như: Lớp học đang yên...

Ngo doc

Cô giáo hỏi: - Thành, váy cô bay lên em nhìn thấy gì? - Dạ em nhìn thấy bắp chân cô. - Đuổi học một ngày. - Hiếu, váy cô bay lên em nhìn thấy gì? - Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô. - Đuổi học một tuần. - Quang, váy cô bay lên em nhìn thấy gì? - Thưa cô em nhìn thấy đùi cô. - Đuổi học một tháng. - Quân, váy cô bay lên em nhìn thấy gì? Quân liền xách cặp “hẹn gặp lại mọi người năm sau nhé” hix hix... Mẹ ơi không phải lỗi của con... Tờ rơi đặt ngay trên bàn, trước mặt mỗi thực khách để họ đọc trong khi chờ phục vụ. Đi ăn cơm tấm kiểu này có ngày... ngộ độc.

 Phó soi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI