Ngày buồn trên đồng lúa mùa thu hoạch

29/04/2020 - 00:06

PNO - Hai cơn mưa lớn càn quét qua huyện Phú Vang ngay vụ thu hoạch khiến nhiều ha lúa hư hại, sản lượng lúa bị mất ước khoảng 270.000 tấn, tương đương khoảng 150 tỷ đồng.

 

Sau hai trận mưa lớn cánh đồng rộng bạt ngàn nằm bên bờ sông  Thiệu Hóa đầy phù sa lúa ngả đổ trải dài hàng trăm mét. Đây là điều theo người dân làm ruộng ở đây gần 20 năm mới có “ lũ” giữa vụ mùa
Sau hai trận mưa lớn, cánh đồng rộng bạt ngàn nằm bên bờ sông Thiệu Hóa lúa ngã đổ trải dài hàng trăm mét. 

 

 Trên cánh đồng thôn Mong A, xã Phú Gia (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Thiên - Huế), bà con đang cặm cụi gom gặt từng nắm lúa đang đổ rạp dưới nước.
Trên cánh đồng thôn Mong A, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, bà con đang cặm cụi gom gặt từng nắm lúa đang đổ rạp dưới nước.

 

 

 Đang ôm vội những nhành lúa  đã  ra mộng đến trên bờ ruộng để mấy người con đến gánh lên đường lớn, bà Lan vợ ông Tuấn ánh mặt buồn bã  kể, vụ mùa này coi như mắt trắng,  công gặt cao gấp đôi nhưng tìm không ra người, vì thanh niên giờ đã bỏ làng vào Nam lập nghiệp“Nếu không gặt, chỉ khoảng 2 - 3 ngày nữa, mộng sẽ lên nhiều hơn, khi đó sẽ xem như mất hết tất cả. Cơm gần đưa đến miệng rồi mà không ăn được, xót lắm chú ơi”
Ôm vội bó lúa đã ra mộng đến bờ ruộng để mấy người con đến gánh lên đường lớn, bà Lan (thôn Mong A, xã Phú Gia) cho biết, công gặt cao gấp đôi nhưng tìm không ra người. Trong khi đó, “Nếu không gặt, chỉ khoảng 2 - 3 ngày nữa mộng sẽ lên nhiều hơn là mất hết tất cả. Cơm gần đưa đến miệng rồi mà không ăn được, xót lắm chú ơi”, bà Lan nói như khóc.

 

Kể cả những người con đang đi may trong  TP. Hồ Chí Minh nghe tin ba  gặt lúa cũng trở về giúp một tay
Thanh niên này đang làm việc tại một công ty may ở TPHCM, nghe tin ruộng lúa của gia đình bị ngâm nước lâu ngày nổi mộng đã trở về cùng gia đình cứu lúa.

 

Cách chân ruộng ông Tuấn không xa là vợ chồng  Phan Chung còn vất vả hơn khi phải tự mình vớt lúa lên bờ ruộng rồi dùng tay đập vào thanh gỗ để lấy từng hạt lúa mang về
Cách chân ruộng bà Lan không xa, vợ chồng anh Phan Chung vớt lúa lên bờ rồi đập lúa vào thanh gỗ để lấy từng hạt lúa mang về.

 

Anh Chung kể rằng, lâu nay bà con làm nông  đến vụ mùa toàn nhờ máy đến cắt “Hai vợ chồng em giờ thuộc diện hộ khó khăn, giờ lúa nổi mộng cả, bản thân hai vợ chồng phải nuôi con đang nằm điều trị bệnh trên bệnh viện rồi bố mẹ già yếu, lấy tiền mô (đâu) thuê người đến cứu lúa anh. Ráng bòn được hạt mô thì đem cho gà vịt ăn”.
"Lúa nổi mộng hết rồi. Hai vợ chồng tôi phải nuôi con đang điều trị bệnh trên bệnh viện, lấy tiền đâu thuê người đến cứu lúa. Ráng bòn được hạt mô thì đem cho gà vịt ăn”, anh Chung than.

 

Dù rất vất vả sau ngày cơn mưa đã ngớt nhưng bà cong nông dân huyện Phú Vang vẫn ứa nước mắt trên cánh đồng của mình
Bà con nông dân huyện Phú Vang ứa nước mắt trên cánh đồng lúa đang vào mùa gặt của mình.

 

Bởi lẽ gần hai mươi năm nay nói như lời bà con mới có một trận mưa như lụt ngay giữa vụ mùa
Bởi lẽ gần 20 năm nay, nói như lời bà con, mới có một trận mưa như lụt ngay giữa vụ mùa.

 

Những hạt lúa chín nảy mầm rồi lên mộng ngay khi chưa kịp gặt
Những hạt lúa chín nảy mầm, lên mộng ngay khi chưa kịp gặt

 

Một số hộ còn gói từng bó lúa đầy nước đưa về nhà rồi dùng chân đạp để hạt lúa tách từng hạt lúa nổi mộng để phơi riêng
Một số hộ gói từng bó lúa đầy nước đưa về nhà rồi dùng chân đạp để tách những hạt lúa nổi mộng phơi riêng.

 

Đây là công việc từ hơn chục năm nay bà con không quen làm vì hiện tại làm nông toàn dùng máy gặt đập liên hợp
Đây là công việc bà con đã "quên" nay phải sử dụng lại, do từ hơn chục năm nay nông dân ở đây đã sử dụng máy gặt đập liên hợp.

 

Thậm chí sau khi đưa những hạt lúa nổi mộng sợi mần trắng với mùi hôi khó chịu, khiến  mệ ( bà) Trần Thị Quyện thôn Nam Châu Thị trấn Phú Đa đắng lòng: “Cắt lúa lên rồi phơi không được, nổi mộng trắng như ri, vịt ăn nó cũng chê nữa chú ơi. Xót xa quá mong nhà nước  hỗ trợ giống cho bàn con  gieo cấy vụ hè thu”
Xòe bàn tay đầy hạt lúa đã nảy mầm, bà Trần Thị Quyện (thôn Nam Châu, thị trấn Phú Đa) chia sẻ: “Cắt lúa lên rồi phơi mộng trắng như ri, phơi xong sợ vịt nó cũng chê”.

 

Đó cũng là hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp rất nhiều trên khắp các tuyến đường chạy qua trung tâm thị thị trấn Phú Đa (Phú Vang)
Lúa đã phơi trên đường nhưng vẫn nảy mầm.

 

Để giúp đỡ bà con thu hoạch lúa đang đổ rạp do mưa lớn trong ngày hôm nay 28/4 công an huyện Phong Điền đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ về tại xã Điền Môn, hđể giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa, giảm bớt phần nào thiệt hại cho gần 120ha hoa màu bị ngập úng
Để giúp đỡ bà con thu hoạch lúa, trong ngày 28/4, Công an huyện Phong Điền đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ về xã Điền Môn gặt giúp nông dân.

 

để hạn chế thiệt hại về năng suất vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh đưa vào gieo cấy khoảng 28.600 ha, diện tích thu hoạch chỉ đạt được khoảng 6.000 ha. Sản lượng lúa bị mất ước 270.000 tấn tương ứng khoảng 150 tỷ đồng.
Vụ Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh đưa vào gieo cấy khoảng 28.600ha, diện tích thu hoạch được chỉ khoảng 6.000ha. Sản lượng lúa bị mất ước 270.000 tấn, tương đương khoảng 150 tỷ đồng.

Ông Hồ Đắc Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh đang kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm hỗ trợ tỉnh trước mắt 1.000 tấn lúa giống (loại Khang Dân 18, HT1, HN6) cung cấp cho nông dân gieo sạ vụ Hè Thu năm 2020.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI