Một nhân viên văn phòng vừa ăn vừa khóc trên metro và câu hỏi “nếu cả đời không rực rỡ thì sao…”

05/03/2026 - 15:33

PNO - Dường như ai cũng nhìn thấy mình trong hình ảnh một nhân viên văn phòng vừa ăn vừa khóc trên metro đi làm.

Một video trên mạng xã hội chỉ vài giây đã thu hút hơn 7.600 lượt tương tác, gần 800 lượt chia sẻ chỉ chưa đầy một ngày đăng tải.

Đó là hình ảnh người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, mang theo chiếc cặp đựng tài liệu giống như một nhân viên văn phòng đang vừa ăn vừa khóc.

Phía ngoài cửa kính tàu điện, khung cảnh đã tối nên dân mạng dễ dàng đoán rằng người đàn ông đang trên đường đi làm về. Thời điểm này trong ngày cũng là khi tâm trạng mệt mỏi nhất, sau những nỗi niềm chất chứa suốt một ngày phải gồng lên để mưu sinh.

Hình ảnh người đàn ông khổ sở trên đường đi làm về (Ảnh Internet)
Hình ảnh người đàn ông khổ sở trên đường đi làm về (Ảnh Internet)

Tưởng chừng giọt nước mắt giữa chốn đông người là một điều gì đó hiếm thấy, nhưng dân mạng lại ngay lập tức chia sẻ sự đồng cảm. Ai cũng nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong hoàn cảnh tương tự: “Chiều thứ 7 vừa chạy xe về nhà vừa khóc, xong thứ 2 lại phải đi làm tiếp”, “Thôi khóc nốt rồi đi làm là vừa”, “Hôm qua tôi cũng vừa chạy xe về vừa khóc, nay xin nghỉ một hôm. Mai lại vừa đi làm vừa khóc”, “Hồi xưa coi chắc thấy tội nghiệp, giờ thì thấy như hình ảnh của chính mình vậy. Tôi không muốn đi làm nữa…”

Nhiều người cũng đoán là người đàn ông trong khung hình sống ở Nhật, vì thế có thêm những tâm sự về chuyện đi làm nơi xa xứ. Tài khoản Threads tuanthanhvv viết: “Xưa lúc tui còn ở bên Nhật, ngày cày 3 việc, cũng ăn vội trên tàu điện thế này, cũng tủi thân lắm mà khóc trong lòng thui chứ không đến nỗi này”.

Một tài khoản khác cũng chia sẻ nhìn thấy hình ảnh của mình khi mới đến thành phố Tokyo làm việc. Hồi đó, lạ nước lạ cái, bị bắt nạt, tủi thân không để đâu cho hết. Mỗi ngày đi làm về, anh đều khóc từ công ty đến ga tàu rồi từ ga tàu khóc về nhà. Nhưng chỉ một thời gian sau rồi quen, ai láo nháo là anh… xử lý lại ngay.

Chẳng ai thắc mắc đằng sau những giọt nước mắt ấy là chuyện gì, có lẽ bởi áp lực trong công việc, cuộc sống của người trưởng thành vốn nhiều vô kể. Đó có thể là một lỗi sai bị cấp trên chê trách, một khách hàng khó tính, đồng nghiệp bắt nạt, nhiệm vụ quá khó hoặc quá tải… Bất cứ chuyện gì dù nhỏ hay to, chất chồng lên cũng khiến một ai đó tổn thương.

Nhưng rồi dân mạng cũng động viên nhau “khóc xong rồi lại đi tiếp”. Có những khi bức xúc quá thì cứ tìm cách để xả cho nguôi ngoai, còn khóc được là còn giải tỏa được. Bởi có những người cảm thấy muốn khóc nhưng cũng không thể khóc được, nước mắt cứ chảy ngược vào trong, bức bối vô cùng.

“Ban ngày tôi cười nói, tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ, vô cảm chứ về đến phòng là tự nhốt mình lại với 4 bức tường. Nhiều khi nghĩ về cuộc sống, gia đình, công việc… gần 10 năm nay ra ngoài mà tôi chưa có một cái gì để vỗ ngực tự hào, để phụ bố mẹ và các em tôi. Tôi khóc nhiều vô cùng mà không dám khóc to vì sợ mọi người xung quanh nhìn thấy. Tôi lại là con trai nữa, khóc như vậy cho ai xem. Ngày mai vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi”, một tài khoản để lại bình luận.

Hình ảnh anh shipper đang nghỉ bên đường, giữa đêm khuya (Ảnh Internet)
Hình ảnh anh shipper đang nghỉ bên đường, giữa đêm khuya (Ảnh Internet)

Những tâm sự đầy mệt mỏi này có thể nhìn thấy ở Việt Nam, Nhật, hay bất kỳ quốc gia nào khác; người đang khóc có thể là ở vị trí quản lý hay nhân viên cấp dưới; trong bất kỳ công việc nào từ văn phòng cho đến lao động chân tay ngoài đường…

Vì vậy, bên cạnh hình ảnh anh nhân viên văn phòng vừa ăn vừa khóc trên tàu điện, dân mạng cũng dễ dàng đồng cảm trước hình ảnh một anh shipper đang nghỉ giữa đêm tối, mệt mỏi uống vội chai nước lọc. “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, một câu hỏi đặt ra khiến nhiều người phải suy tư.

Nhưng rồi những câu trả lời đều mang đến sự tích cực: “Mỗi người đều mang một sứ mệnh riêng, chỉ cần bình yên. Biết đủ là hạnh phúc”, “Còn sống là rực rỡ rồi”, “Không rực rỡ cũng chẳng sao cả, làm việc bằng mồ hôi, nước mắt của mình vẫn là rực rỡ nhất…"

Mỗi người đều có những gánh nặng riêng bởi sống đời vốn là hành trình không dễ dàng gì. Cảm giác bất lực, muốn buông xuôi sẽ đến trong chốc lát nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy vực mình dậy, “khóc xong rồi lại thôi”, “phân vân xong rồi lại quyết tâm”, tiếp tục nỗ lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI