Mong em hãy chọn chính mình

12/04/2026 - 18:00

PNO - Em hãy chọn chính mình ở hiện tại, khoan vội chọn ai trong hai người đàn ông đó. Đừng lặp lại sai lầm rồi phải nói "giá như" thêm lần nữa

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, từng trải qua một lần kết hôn và đổ vỡ. Hiện tại, em đang có người quan tâm. Thực ra có tới hai người đàn ông quan tâm em nhưng em vô cùng phân vân không biết nên chọn ai.

Người thứ nhất hơn em 11 tuổi, cũng từng qua một lần đò và đang nuôi con riêng. Ưu điểm của anh ấy là sự từng trải, vững chãi, có nhà cửa ổn định nhưng nhược điểm là khá khó tính và gia trưởng. Người thứ hai bằng tuổi em, là trai tân chưa từng kết hôn. Với người thứ hai em nói chuyện rất hợp tính nhưng phía gia đình bên đó lại không hề chào đón em vì định kiến em đã từng ly hôn. Thậm chí có lần chị anh ấy còn nói em xài bùa ngải gì đó để mồi chài em trai chị ấy.

Nói thật lòng về tình cảm của em lúc này, qua một lần đổ vỡ hôn nhân, giờ em không yêu ai sâu sắc hay mãnh liệt. Cảm xúc của em với cả hai cũng gần như nhau. Hôn nhân không còn là giấc mơ rực rỡ được sống bên người mình yêu. Em cảm thấy mình già dặn hơn, bình tĩnh, kiểu như thôi thì tới đâu hay tới đó, ai được thì mình chấp nhận.

Xin chị cho em lời khuyên. Với hoàn cảnh của em, chọn ai thì sẽ an toàn hơn?

Bích Nhung (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bích Nhung thương mến,

Phụ nữ sau một lần đổ vỡ như con chim sợ cành cong. Việc em mất đi những cảm xúc mãnh liệt, cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ là hoàn toàn dễ hiểu. Em đang dùng lý trí để cân đo đong đếm sự an toàn cho bến đỗ tiếp theo.

Thế nhưng, câu trả lời thẳng thắn ở đây là: Em không nên chọn ai cả!

Một cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với người đàn ông hơn 11 tuổi, em sẽ phải đối mặt cảnh sống chung với con riêng của chồng. Việc dung hòa tình cảm, nuôi dạy đứa trẻ không phải do mình sinh ra đòi hỏi sự bao dung và tình yêu vô bờ bến dành cho người đàn ông đó. Thêm vào đó, anh ấy là người khó tính. Nếu em không có một tình yêu sâu đậm, sự khó tính của anh ấy sẽ nhanh chóng biến thành những đòi hỏi khắt khe, khiến cuộc sống hôn nhân của em trở nên ngột ngạt, tù túng, dễ dẫn đến sự tủi thân, oán trách.

Với người đàn ông bằng tuổi, sự hòa hợp tính cách là một điểm cộng rất lớn nhưng nó chưa đủ để chống đỡ lại sự ghẻ lạnh từ gia đình nhà chồng. Tâm lý Á đông vẫn còn rất nặng nề khi trai tân lấy phụ nữ từng ly hôn. Sự không chào đón của gia đình anh ấy ngay từ lúc này báo hiệu những giông bão về sau. Để vượt qua cửa ải định kiến, em và người đó phải có một tình yêu cực kỳ mãnh liệt, anh ấy phải đủ bản lĩnh để bảo vệ em trước gia đình. Nhưng thực tế thì em chỉ đang thấy bình bình. Em lấy đâu ra sức mạnh và sự nhẫn nhịn để chịu đựng những lời nói ra vào, sự phân biệt đối xử của mẹ chồng tương lai khi bản thân không yêu con trai họ sâu sắc đến mức chấp nhận tất cả những điều đó?

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ sau ly hôn là suy nghĩ mình đã một đời chồng, có người thương là may rồi, thôi thì nhắm mắt chọn đại cho yên. Hôn nhân lần thứ nhất đổ vỡ đã dạy cho em bài học đau đớn, vậy tại sao lần thứ hai em lại định xây nhà trên cát? Không có tình yêu, hôn nhân chỉ là một bản hợp đồng chung sống vô hồn. Khi sóng gió ập đến, sự chịu đựng của em sẽ nhanh chóng đứt gãy vì cuộc hôn nhân ấy không có nền tảng tình cảm vững chắc nào.

Em mới 29 tuổi, hãy gạt bỏ suy nghĩ mình đã quá lứa lỡ thì. Đừng vội vã nắm lấy một bàn tay chỉ vì sợ cô đơn hay áp lực phải có chồng để nương tựa tuổi già. Hãy tận hưởng cuộc sống độc thân, làm việc, làm đẹp, đi du lịch và chữa lành những tổn thương cũ. Khi trái tim em thực sự khỏe mạnh, nó sẽ biết rung động trước một người phù hợp - người mà khi ở bên, em không cần đặt lên bàn cân so sánh thiệt hơn.

Mong em hãy chọn chính mình ở thời điểm hiện tại, khoan vội chọn ai trong hai người đàn ông kia. Đừng lặp lại sai lầm để rồi phải nói "giá như" thêm lần nữa. Mạnh mẽ và tỉnh táo lên, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI