Trái tim anh có thật sự thuộc về tôi?

11/04/2026 - 07:00

PNO - Thay vì lo lắng chuyện chưa và có thể không bao giờ xảy ra, em cứ sống thật tốt, nuôi dưỡng tình yêu, chăm sóc tổ ấm, tự tin phát triển bản thân.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em lấy chồng được 3 năm, cuộc sống khá êm đềm, hạnh phúc. Chồng em học trên em 2 khóa, là người em thầm thương trộm nhớ suốt thời sinh viên nhưng không dám ngỏ lời vì lúc đó anh đã có người yêu - một chị xinh đẹp kiêu kỳ học cùng lớp. Ra trường, duyên phận xô đẩy thế nào mà em vào làm cùng công ty với anh. Thời điểm đó, em không thấy anh đi với chị ấy nữa. Môi trường làm chung khiến dần dà anh cũng chấp nhận tình cảm của em. Từ lúc quen rồi cưới, anh chưa một lần nhắc tới mối tình xưa, em cũng không đề cập tới.

Gần đây, trong một lần dọn dẹp sách vở, tài liệu trên kệ sách của anh, em phát hiện bức ảnh anh chụp với người cũ được cất giữ cẩn thận. Nhìn bức hình mà tim em đau nhói. Hôm đó, lần đầu tiên em đã chất vấn anh. Qua câu chuyện, em mới biết anh buông tay chỉ vì người kia đột ngột biến mất. Anh đã cất công tìm qua bạn bè, về tận quê hỏi thông tin nhưng vô vọng.

Sau lần ấy, em hỏi thăm bạn anh và biết lúc người kia cắt liên lạc, anh vô cùng suy sụp và tuyệt vọng. Hiện anh vẫn đối xử với em như bình thường nhưng em phập phồng lo sợ một ngày người cũ đột ngột xuất hiện sẽ lần nữa lấy đi trái tim anh. Em linh cảm chuyện giữa họ chưa thật sự chấm dứt và chưa bao giờ chấm dứt. Em phải làm sao?

Diễm Mi (Đồng Tháp)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Diễm Mi thân mến,

Thật ra chưa có sự cố cụ thể nào xảy ra với cuộc hôn nhân của em. Tất cả chỉ là những diễn biến tâm lý bên trong em, sau khi biết tường tận về chuyện tình cũ của chồng. Ngày trước, em đã chọn không hỏi về chuyện cũ của anh ấy. Nay vì lẽ gì em lại giày vò bản thân vì một bóng ma quá khứ?
Có lẽ điều khiến em lo không phải chuyện chồng từng yêu mà là việc chuyện tình ấy chưa kết thúc một cách rõ ràng. Đời có câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, mối tình đột ngột kết thúc nhiều khả năng càng lấp lánh trong ký ức người ở lại. Nỗi sợ mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai, là kẻ lấp chỗ trống; sợ mất hết nếu người cũ quay lại là điều có thể hiểu.

Tuy nhiên, cả tấm ảnh, quá khứ và người cũ đều không nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là việc nỗi sợ sẽ dẫn dắt em tới những hành động sai lầm. Ngay lúc này, việc em cần làm là trân trọng thứ mình đang có. Đừng tự tay phá vỡ hôn nhân bằng những nghi ngờ, lời nói, hành động hấp tấp. Giống như ta đang giữ một vật quý, nay biết nó có vết rạn nhỏ hoặc có chỗ mong manh dễ vỡ thì càng phải vỗ về, nâng niu.

Nếu trong lòng vẫn chưa yên, một cuộc nói chuyện với chồng là cần thiết. Tuyệt đối không chất vấn kiểu: Anh còn yêu cô ấy không? Tại sao anh giữ tấm hình? Em chỉ cần nhắc lại tình cảm dành cho chồng, niềm hạnh phúc khi có anh ấy trong đời và nỗi bất an khi nhìn thấy tấm hình. Sự bất an không đến vì mất niềm tin mà từ tình yêu và nỗi sợ mất anh ấy. Cách tiếp cận đó giúp chồng em cảm nhận được vị trí quan trọng của anh ấy trong tổ ấm này.

Ai cũng có quá khứ. Tôn trọng quá khứ không phủ định việc hướng tới tương lai. Em đừng ép chồng xóa sạch ký ức, cũng đừng so sánh bản thân với người cũ. Những cuộc so sánh ngấm ngầm về nhan sắc hoặc so xem tình yêu anh ấy dành cho ai nhiều hơn… sẽ khiến em kiệt quệ trong ghen tuông âm thầm.

Thay vì lo lắng chuyện chưa và có thể không bao giờ xảy ra, em cứ sống thật tốt, nuôi dưỡng tình yêu, chăm sóc tổ ấm, tự tin phát triển bản thân. Khi “thành trì” của em đủ vững, dù người kia quay về, em vẫn có thể đàng hoàng tự tin đối diện trong tâm thế người chiến thắng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Hội Cách đây 38 phút

    Ngừng tưởng tượng kịch bản vì em không kiểm soát được người cũ.
    Nhìn vào hiện tại coi anh ấy có đang làm tròn vai người chồng không. Câu trả lời sẽ hiện ra từ đó. Chúc em thanh thản.

  • Hoàng Nga Diệp Cách đây 40 phút

    Anh ấy có chăm sóc, quan tâm, ưu tiên em không? Có xây dựng tương lai cùng em không? Nếu có, thì đó là hiện tại. Còn quá khứ là chuyện đã qua.

  • Thị Nở Cách đây 42 phút

    Đừng tiếp tục âm thầm điều tra hay hỏi vòng bạn bè. Làm vậy chỉ khiến em càng ám ảnh và tự hạ mình xuống.

  • Kim Phượng Cách đây 43 phút

    Một bức ảnh được giữ lại không có nghĩa là người ta còn yêu. Nó chỉ chứng tỏ đó từng là một đoạn rất sâu trong đời anh ấy. Ai mà không có quá khứ, nhất là một mối tình kết thúc kiểu “mất hút” như vậy. Nó dở dang nên dễ ám ảnh hơn bình thường thôi bạn ơi!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI