Mới nghỉ hưu, vợ chồng đã bất đồng chuyện tiền bạc

14/11/2025 - 06:00

PNO - Anh muốn vợ hiểu, khoản tiền trợ cấp nghỉ hưu để dưỡng già chứ không phải đem phô trương, đầu tư hay làm những việc không cần thiết.

Sau nhiều ngày giận nhau, anh nói với chị: “Nếu em kiên quyết xây nhà thì tự đi mà làm, anh không tham gia”. Chị vừa ấm ức vừa ngạc nhiên khi thấy chồng có thái độ cứng rắn, không nhượng bộ vợ như trước. Anh nói thế khác nào bắt chị dẹp bỏ mơ ước có một ngôi nhà khang trang, rộng rãi.

Anh thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi sau sáp nhập tỉnh và nhận được một khoản tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Lần đầu vợ chồng anh có số tiền lớn như thế trong tay, nhưng lại bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Lâu nay, hàng tháng nhận lương anh đều giao hết cho vợ, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân.

Lần này nhận tiền hỗ trợ, chị muốn chồng đưa hết cho mình, anh lại có suy nghĩ khác, muốn cất riêng 100 - 200 triệu đồng để chi tiêu riêng. Anh giải thích, giờ về hưu rồi không kiếm thêm được đồng nào, lương hưu sẽ đưa cho chị nên để lại ít tiền cho chủ động.

Lúc đầu, chị vùng vằng không đồng ý nhưng thấy anh có vẻ đã quyết nên không cự nự nữa.

Có một khoản tiền lớn trong tay, chị lại nảy sinh đủ ý tưởng khiến anh phải đau đầu. (Hình minh hoạ)
Có một khoản tiền lớn trong tay, chị lại nảy sinh đủ ý tưởng khiến anh phải đau đầu. (Hình minh hoạ)

Anh bàn với vợ, đem số tiền đó gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng, coi như có khoản tích luỹ để dưỡng già. Chị đồng ý, nhưng khi cầm tiền tỷ trong tay, suy nghĩ của chị bắt đầu thay đổi. Thấy giá vàng tăng cao, nhiều người đầu tư chốt lời làm chị nóng ruột. Tính ra chỉ cần vài tháng với mức tăng giá như thế, tiền lời sẽ nhiều gấp mấy lần lãi suất tiết kiệm.

Chuyện này khiến vợ chồng bất đồng, anh không muốn vợ mạo hiểm đầu tư, bài học về cơn sốt đất mấy năm trước còn chưa kịp nguội. Lần đó, chị tham gia buôn đất rồi gây nợ vài trăm triệu đồng, phải xoay xở mấy năm mới trả hết. Nghe chồng nhắc lại chuyện cũ, chị nhớ đến cảnh đi thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng trả nợ vay nóng mà rùng mình. Cũng vì biến cố này mà vợ chồng không còn một khoản tiền tích luỹ nào phòng thân.

Tưởng chừng mọi việc sẽ yên, anh thong thả nghỉ hưu khi số tiền gửi tiết kiệm, trích lãi hàng tháng. Nhưng một ngày, chị lại muốn đập nhà cũ để xây nhà mới. So với bạn bè, hàng xóm, căn nhà của anh chị đã lỗi thời, không hiện đại tiện nghi.

Chị từng mơ ước về một ngôi nhà kiểu sân vườn, căn bếp màu trắng sạch sẽ tinh tươm rồi phòng ngủ buông rèm ấm áp. Nhìn lại ngôi nhà xây khá lâu, mảng tường ố vàng, sân đầy rong rêu, cánh cửa gỗ hư bản lề kêu cọt kẹt, chị thấy khó chịu. Giờ có tiền, sao không biến mơ ước thành hiện thực?

Tất nhiên, anh phản đối đề nghị của vợ với thái độ bực bội. Theo anh, việc xây nhà là không cần thiết, ngôi nhà hiện tại tuy cũ nhưng kiên cố, phù hợp với gia đình. 2 đứa con trai đi học xa, không về quê lập nghiệp thì xây nhà to đẹp để làm gì. Chưa kể, vài năm nữa, vợ chồng có tuổi, chân tay nhức mỏi thì việc leo cầu thang đã đủ mệt chứ nói gì đến việc lau dọn nhà cửa. Vả lại, giờ đem hết tiền xây nhà thì sau này biết sống ra sao khi tuổi càng cao bệnh tật càng nhiều.

Tự dưng anh thấy chán ngán với tính bốc đồng của vợ. Khi tiền chỉ đủ ăn đủ tiêu thì sống bình thường, giờ có một khoản tiền lớn lại sinh ra đủ thứ ý tưởng. Chị biết mình không thể trái ý chồng, anh không muốn xây nhà thì chị cũng chẳng tự làm được, nhưng ấm ức trong lòng.

Ý định xây nhà vừa dàn xếp lại xong, chị hăng hái tìm hiểu thông tin các hãng xe, anh lại thấy sốt ruột. Chắc hẳn vài tuần nữa, chị lại đề xuất mua xe hơi trong khi anh chỉ quẩn quanh ở nhà, còn cơ quan của chị đi bộ là tới nơi. Anh không biết làm cách nào để vợ hiểu: khoản tiền trợ cấp nghỉ hưu để dưỡng già chứ không phải đem phô trương, đầu tư hay làm những việc không cần thiết. Bởi anh quá thấm thía cảnh ốm đau hay xảy ra chuyện cấp bách mà trong tay không có đồng tiền tiết kiệm nào.

Trung Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI