Mỗi năm có khoảng 80.000 người Nhật "mất tích tự nguyện", rời bỏ xã hội

24/11/2025 - 18:55

PNO - Tại Nhật Bản, ước tính có khoảng 80.000 người "mất tích tự nguyện". Họ cắt đứt liên lạc với gia đình, từ bỏ công việc, áp lực học hành hay những khủng hoảng cá nhân, để bước vào một đời sống vô danh.

Ảnh: B
Không thể đối mặt với những áp lực, nhiều người Nhật chọn cách ''biến mất'' - Ảnh minh họa: Getty Images

Hiện tượng xã hội này được gọi với cái tên "jouhatsu" (bốc hơi). Trong nhóm người "bốc hơi" ấy có những câu chuyện phản chiếu mặt tối của xã hội Nhật hiện đại, đó là áp lực gia đình, thất bại tài chính, kiệt quệ tinh thần và sự cô độc đến nghẹt thở.

Một trong số họ là Hideki Nishida, 57 tuổi, người đã "mất tích" không chỉ một mà hai lần. Lần đầu ở tuổi 25, khi ông rời bỏ gia đình và công việc nhàm chán để lên Tokyo theo đuổi ngành phim người lớn.

Có thời kỳ ông kiếm 500.000-600.000 Yên mỗi tháng, nhưng khi ngành này suy thoái, ông trắng tay và "bốc hơi" lần nữa. Giờ đây, Nishida sống tạm trong văn phòng nơi ông làm việc thời vụ cho một công ty nội dung trực tuyến, ngày qua ngày chỉ cố gắng tồn tại.

Cũng chọn cách "biến mất", Shogo Nomura, 42 tuổi, từng là học sinh giỏi nhưng trượt dốc vì áp lực và ma túy. Khi cha đưa anh tới đồn cảnh sát tự thú để răn đe, Nomura không quay về nhà nữa.

Anh rơi vào đường dây lừa đảo điện thoại, trốn chạy hết lần này đến lần khác, sống nhờ danh tính của bạn bè, thậm chí kết hôn và có con. "Hạnh phúc duy nhất của tôi là được gặp con" - anh nói. Nomura tin rồi sẽ tìm ra con đường tốt hơn, dù hiện tại vẫn đang "chạy trốn".

Trái ngược với 2 người trên, câu chuyện của Yoshihiko Sakai, người "mất tích" lần đầu khi mới 17 tuổi ở Paris, mang màu sắc lạ lùng hơn. Lạc lối nơi đất khách, anh được nhóm bạn Algeria cưu mang và ''dạy''… móc túi để sống qua ngày.

Bị bắt và trục xuất về Nhật, Sakai tiếp tục cuộc sống trôi dạt, làm những công việc vặt, từ đánh cá đến chụp ảnh cho quán bar. Sau nhiều năm, anh mở được một studio riêng. Với Sakai, "biến mất" là cách để anh học cách mạnh mẽ hơn. "Bạn gặp rắc rối? Cứ bỏ đi. Chỉ có số phận là điều không thể chạy trốn" - Sakai tâm sự

Hiện tượng "jouhatsu" - những người tự ''bốc hơi" khỏi đời sống xã hội từ lâu đã trở thành phần âm thầm nhưng dai dẳng trong xã hội Nhật Bản. Dù họ biến mất vì bế tắc, vì xấu hổ, vì nợ nần hay đơn giản chỉ muốn bắt đầu lại, điểm chung là họ chọn rời khỏi những ràng buộc không chịu nổi của cuộc sống cũ.

Nhưng khi mỗi năm vẫn có tới 80.000 người lặng lẽ "mất tích", rời bỏ xã hội thì câu hỏi lớn nhất không còn là họ đi đâu hay sống ra sao, mà là điều gì trong cấu trúc xã hội, trong những kỳ vọng và áp lực vô hình, đã khiến việc biến mất trở thành lựa chọn dễ dàng hơn ở lại?

Gia Vũ (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI