Theo chân du khách quốc tế ngược sông Sài Gòn

24/11/2025 - 06:54

PNO - Sáng sớm, tại Bến Bạch Đằng, chị Xiaomi Mini - 33 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc mặt sông Sài Gòn phủ lóp sương nhẹ. Sau đó, chị cùng khoảng 10 du khách quốc tế đi ca nô cao tốc ngược lên thượng nguồn sông Sài Gòn, tới Củ Chi.

Ca nô của Công ty TNHH Saigon River Star đưa đoàn khách đa quốc tịch này rời bến. Một vài vị khách bày tỏ sự khoan khoái khi những luồng gió mát tràn vào khoang. Không tiếng động cơ ầm ào, không khói bụi hay cảnh kẹt xe, hành trình trên sông đem lại cảm giác thư thái.

Du khách vừa hóng gió, vừa ngắm cảnh 2 bên bờ, vừa nghe hướng dẫn viên giới thiệu cảnh quan, lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn - TPHCM bằng ngôn ngữ Việt, Trung và Anh. Du khách cũng được phục vụ bữa sáng kiểu Việt ngay trên ca nô. Nhiều người gật gù khi thưởng thức bánh mì nóng giòn, trái cây nhiều vị trong làn gió mát rượi.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm tour đường thủy ngược sông Sài Gòn bằng ca nô
Khách quốc tế thích thú trải nghiệm tour đường thủy ngược sông Sài Gòn bằng ca nô

Sau khoảng 1 giờ 30 phút, ca nô cập bến ở Bến Đình thuộc quần thể di tích địa đạo Củ Chi. Đoàn khách lên bờ, đi bộ xuyên rừng, khám phá hệ thống đường hầm trứ danh gắn với cuộc chiến đấu của quân dân Củ Chi qua 2 cuộc kháng chiến. Họ chui đường hầm sâu trong lòng đất, tham quan các khu vực sinh hoạt, chiến đấu được tái hiện như thời kháng chiến, thưởng thức khoai mì chấm muối mè - món ăn quen thuộc của du kích và bộ đội thời chiến.

Khu vực bắn súng được nhiều du khách quốc tế muốn thử và xem đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong suốt hành trình. Sau khi nghe thuyết minh về chiến tranh Việt Nam từ trên ca nô đến khu địa đạo Củ Chi, anh Adam - đến từ Ba Lan - nói: “Chiến tranh luôn là trải nghiệm hết sức đau lòng. Đến đây, tôi được biết về những vất vả, khó khăn mà người dân Việt Nam từng trải qua. Chúng thực sự đáng sợ. Nhưng tôi nghĩ, đây là nơi đáng để đến, để cảm nhận”.

Rời địa đạo, đoàn khách được đưa đến làng du lịch sinh thái Kawazo (Thủ Dầu Một) dùng bữa trưa trong không gian thoáng rộng, yên tĩnh với những món ăn thuần Việt như gỏi lục bình tôm thịt, canh chua, cá kho tộ, bánh bèo, bánh bao nướng nhân thịt, trái cây tráng miệng. Dùng bữa xong, đoàn khách lại lên xe điện đến xưởng làm guốc mộc của nghệ nhân Sáu Dẻo, xem các công đoạn biến những khúc gỗ thô thành đôi guốc truyền thống để mang khi mặc áo dài, áo bà ba.

Tại làng du lịch này, đoàn khách còn được tham quan cơ sở làm heo đất. Một số vị khách tỏ rõ sự hào hứng khi tự tay tô màu, trang trí họa tiết cho heo. Trong xưởng luôn rộn tiếng cười của du khách khi được những người thợ thủ công chỉ dẫn cách nặn và trang trí heo đất. Phần lớn khách mua con heo đất mà mình vừa tự tay làm như một vật lưu niệm.

Sau 1 ngày tham quan, trải nghiệm nhiều địa điểm 2 bên bờ sông Sài Gòn, chị Xiaomi Mini nói mình vẫn còn nhiều năng lượng. Chị khoe những đoạn video, bức ảnh ghi lại tất cả các điểm vừa đi qua và cố phát âm các địa danh bằng tiếng Việt, cùng những món đồ thủ công mỹ nghệ mua được ở các làng nghề. Chị nói, nhất định sẽ chia sẻ lên mạng xã hội về chuyến đi thú vị này. Chị ấn tượng nhất là lần đầu tiên được khám phá địa đạo Củ Chi và đi ca nô trên sông: “Những tour ít người như thế này rất phù hợp với nhóm khách trẻ thích khám phá và trải nghiệm”.

Không chỉ du khách quốc tế, anh Hoàng Nam - 28 tuổi, ở TPHCM - cũng bày tỏ sự thích thú về chuyến đi: “Đi tour đường sông này giúp tôi thấy một TPHCM rất khác, với những khu dân cư ven sông, vườn trái cây, làng nghề. Hành trình kết hợp đi ca nô, xe điện và đi bộ vừa thú vị, vừa giúp rèn luyện sức khỏe”.

Bà Nguyễn Xuân Bích Chi - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Saigon River Star - cho hay, công ty đưa ca nô vào hoạt động chưa lâu nhưng mỗi tuần đều phục vụ 3-4 đoàn khách. Phần lớn du khách đến từ Mỹ, châu Âu đi theo đoàn hoặc do các hãng lữ hành, các khách sạn gửi. B

à nói: “Chúng tôi cố gắng lồng ghép văn hóa làng nghề vào hành trình để khách được chạm tay vào nghề, được thử và cảm nhận. Khi đến làng nghề, mỗi khách được tặng 1 chú heo đất có vẽ tên mình. Đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng mang dấu ấn cá nhân, giúp du khách nhớ lâu hơn về điểm đến và con người địa phương”.

Bà cho biết thêm, tới đây, công ty sẽ khai thác tour đi ca nô đến Cần Giờ để du khách tham quan rừng ngập mặn và tìm hiểu sinh kế, văn hóa của cư dân vùng biển, đảo TPHCM.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI