Con trai chỉ biết nhà vợ, bỏ lơ cha mẹ ruột

24/11/2025 - 06:00

PNO - Từ ngày cưới vợ, hiếm khi con trai về thăm ba mẹ, hiếm khi gọi điện thoại. Mỗi khi nhìn con đăng hình nấu ăn, đi chơi cùng gia đình vợ trên mạng xã hội, chị buồn lắm.

Vợ chồng anh Dũng - chị An cưới nhau sau 6 năm mới sinh con, khi đó chị An đã 33 tuổi. Không phải muộn con, mà vì họ đợi kinh tế ổn định, có nhà cửa mới dám sinh con.

Mạnh - cậu con trai của anh chị sinh ra được hưởng nhiều điều kiện tốt đẹp mà ba mẹ dày công vun đắp. Mạnh chăm ngoan, học giỏi nên sớm thành đạt, cậu lấy vợ đã 3 năm nay.

Vợ Mạnh cũng là con một, cả 2 làm cùng công ty. Gia đình Mạnh ở xa trung tâm thành phố nên Mạnh ở bên nhà vợ để đi làm cho gần.

Tuy nhiên, từ ngày cưới vợ, Mạnh mất hút, hiếm khi về thăm ba mẹ, cũng hiếm khi gọi điện thoại. Mỗi khi nhìn con đăng hình nấu ăn, hình đi chơi cùng gia đình vợ lên mạng xã hội, chị An tủi thân lắm.

Mỗi khi nhìn các con “up” hình nấu ăn bên gia đình vợ lên mạng xã hội, chị tủi thân (ảnh minh họa)
Mỗi khi nhìn con đưa hình nấu ăn bên gia đình vợ lên mạng xã hội, chị tủi thân (ảnh minh họa)

Có lần chị chua chát nói: “Cưới vợ cho con, mình lại mất trắng thằng con trai. Còn họ đằng gái, gả con đi thì lại nhận về một thằng rể biết lo toan, họ thật có phước”.

Một hôm, chị gọi vợ chồng Mạnh về và trách: “Ngày trước, các con ở với ba mẹ thì sao cũng được. Nay đã lấy chồng, lấy vợ, trưởng thành rồi, không thể sống riêng tư cho bản thân nữa, mà phải nghĩ về cha mẹ 2 bên, sống sao cho có đạo hiếu, dù chỉ là lời thăm hỏi”.

Bữa đó, chị nói con trai vô tâm, có vợ là lạnh lùng với ba mẹ, chị nhắn gửi con dâu dạy chồng giúp, vì vợ chồng dễ bảo ban nhau.

Vợ chồng Mạnh thông minh, sáng tạo, hài hước, nhưng đôi khi thiếu nghiêm túc, lơ là các giá trị truyền thống. Chị An cho rằng, có thể thông cảm cho Gen Z này ở mức độ nào đó thôi, bởi rất nhiều bạn bè Mạnh hay những thanh niên khác mà chị biết, họ thừa thông minh, sáng tạo, nhưng vẫn rất tình cảm, khéo léo, chỉn chu.

Có lần, trước khi Mạnh đưa vợ về thăm nhà, Mạnh điện thoại cho mẹ: “Vợ con thích ăn mực lắm, mẹ làm món mực hấp cuốn bánh tráng với rau muống như trên TikTok nha mẹ”.

Tối hôm đó chị kể lại chuyện này cho anh Dũng chồng chị nghe. Chị than với chồng: "Chiều vợ thì cũng tốt, nhưng từ ngày có vợ, con trai mình chỉ biết bên nhà vợ. 2 nhà cách nhau hơn 10 cây số mà như xa cả trăm cây. Cưới nhau 3 năm, con dâu chưa nấu cho ba mẹ chồng bữa ăn, cũng không rửa nổi cái chén..."

Anh Dũng ngắt lời: "Nó biết ba mẹ thương nên mới như vậy. Để hôm nào anh rủ con cà phê tâm tình".

Chị An thật sự bất mãn, cho rằng vợ chồng Mạnh thật xứng đôi, vô tâm hệt nhau. Mạnh là con một, nhưng bỏ cha mẹ trong ngôi nhà rộng thênh thang, ngổn ngang tâm trạng. Mà phải chi chị nghèo và keo kiệt với con. 3 căn nhà trong thành phố này, anh chị để lại cho Mạnh chứ cho ai!

Vợ chồng Mạnh thật xứng đôi (ảnh minh họa)
Vợ chồng Gen Z vô tâm... xứng đôi (ảnh minh họa)

Chị An nói, nếu một cô dâu hiểu chuyện thì sẽ nhắc chồng hiếu thảo với ba mẹ chồng, thỉnh thoảng bảo chồng đưa về thăm ba mẹ chồng, mua chút quà thể hiện tấm lòng. Nếu là người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ, Mạnh phải chủ động đưa vợ về thăm mẹ, để cô ấy hiểu vai trò một nàng dâu.

Có một điều chị khẳng định chắc nịch: Con trai chị quên đấng sinh thành là vì vô tâm chứ không phải bị phân tâm hay áp lực vì điều gì. Mà sự vô tâm này 'bùng phát' kể từ khi Mạnh lấy vợ.

Anh Dũng động viên vợ đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Con trai mình vô tâm thì cũng đừng trách con gái người ta. Các con dù gì cũng thuộc... thế hệ cợt nhả. Cứ cho thêm thời gian để tụi nhỏ trưởng thành. Hy vọng sau này sinh con đẻ cái, những cặp vợ chồng Gen Z sẽ hiểu và thương ba mẹ hơn.

Bình Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI