Tôi chấp nhận làm kẻ 'trùm sò' và đã mua được căn nhà 45m² ở tuổi 27

23/11/2025 - 07:34

PNO - Mười mấy năm trước từ quê lên thành phố, tôi không dám mơ đến việc sở hữu một mét đất nào ở đây. Nhưng giờ tôi đã có căn nhà phố xinh xắn.

Dù thu nhập thấp, nhưng có mục tiêu và kế hoạch, nhiều người đã mua được nhà. Ảnh minh họa: Freepik
Dù thu nhập thấp, nhưng có mục tiêu và kế hoạch, nhiều người đã mua được nhà - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi đến từ xứ dừa Bến Tre. Tôi không giỏi giang, không có bằng cấp "khủng", mà chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở Sài Gòn với thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng. Mười mấy năm trước xách ba lô lên thành phố, tôi chưa bao giờ dám mơ đến việc sở hữu một mét đất nào ở đây. Việc mua nhà ở thành phố quá xa xỉ, giống như hái sao trên trời với đứa tỉnh lẻ như tôi.

Nhiều năm bám trụ, thu nhập của tôi cứ lẹt đẹt ở mức dưới 10 triệu đồng/tháng. Nhưng có lẽ, cái gốc nghèo đã dạy tôi một bài học quan trọng nhất: tiết kiệm là sự sống còn.

Tôi thuê trọ trong những căn phòng cũ kỹ, nóng bức ở Bình Thạnh, Gò Vấp. Tôi đặt nguyên tắc, mỗi tháng chỉ được chi tiêu từ 2-3 triệu đồng và mua sắm, giải trí chỉ gói gọn trong khoản này và thêm 1 triệu đồng biếu ba mẹ. Tính ra mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 6 triệu đồng. Lý thuyết thì rất dễ, nhưng để làm được tôi phải kỷ luật kinh khủng. Thay vì ngồi quán uống cà phê tôi chuyển qua tự pha ở nhà, phim thì mỗi tháng chỉ xem 1 lần vào ngày khuyến mãi. Còn thức ăn như gạo, tôm, thịt… mẹ hay gửi lên cho tôi. Bạn bè hay trêu tôi “trùm sò” và cho rằng tôi là nô lệ cho đồng tiền. Tôi bỏ hết ngoài tai, bởi tôi biết, mỗi đồng tôi giữ lại hôm nay là một viên gạch xây nên mái nhà tương lai.

Sau 8 năm tích góp, cộng với một khoản mượn chút ít (mỗi người 10-30 triệu đồng) từ anh chị trong gia đình, đến năm 27 tuổi, tôi quyết định mua nhà. Đó là một căn hộ chung cư nhỏ, chỉ 45m², ở Bình Chánh với giá 810 triệu đồng.

Căn nhà đó xa lắm. Mới đầu, ai cũng lắc đầu: "Sao mua xa vậy". Nhưng đối với tôi, đó là một cột mốc vĩ đại. Khi cầm chiếc chìa khóa và bước vào căn nhà mang tên mình, nhìn bộ sofa mới tinh, căn bếp sạch bóng và phòng ngủ có chiếc giường xinh xắn tôi cứ lâng lâng và những đêm đầu không ngủ được vì nghĩ mình mơ.

Căn hộ 45m² đó trở thành bàn đạp của tôi. Tôi tiếp tục duy trì lối sống tiết kiệm, và cũng nhận thêm sổ sách kế toán về làm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này (tôi học đại học từ xa). Tôi tận dụng mọi cơ hội tăng thêm thu nhập.

6 năm sau, ở tuổi 33, tôi cảm thấy đã đến lúc phải tiến lên. Tôi quyết định bán căn hộ 45m² đi. Nhờ thị trường tốt và sự kiên trì của bản thân, căn hộ đó đã mang lại một khoản lời vừa đủ và vay thêm một ít từ ngân hàng (thế chấp nhà mới mua) để tôi tự tin tiến xuống nhà phố.

Vẫn là Bình Chánh. Nhưng lần này, tôi chọn một căn nhà phố nằm trong khu dân cư mới, rộng hơn 100m². Ngôi nhà có sân trước, có không gian để trồng mấy bụi hoa tôi yêu thích, cho tôi cảm giác gần với thiên nhiên.

Với nhiều người- có lẽ như tôi ngày xưa, khi nhắc đến Bình Chánh nghĩ rất xa xôi. Nhưng thật ra khá gần khi có đường Võ Văn Kiệt. Mỗi sáng, tôi phóng xe bon bon trên con đường này, vừa rộng rãi, vừa đẹp, vừa tiện lợi để đi vào trung tâm thành phố. Tôi không phải chịu cảnh tắc đường khủng khiếp hay chen chúc từng milimet trong nội đô.

Căn nhà hơn 100m² ở tuổi 33 này không phải là kết thúc, mà là sự xác nhận cho hành trình đầy nỗ lực của tôi. Nó là thành quả của những năm tháng tôi đã học cách sống tiết kiệm, tích lũy, học cách chấp nhận ở xa để có một giấc mơ thành phố thực tế hơn.

Với người tỉnh lẻ, người thu nhập thấp, mua nhà ở thành phố là điều không dễ dàng, nhưng chắc chắn là hoàn toàn khả thi nếu bạn có mục tiêu, có kế hoạch và phải có cả sự kỷ luật để thực hiện mục tiêu này.

Tốc độ đô thị hóa đang gia tăng (đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM), nhu cầu tìm kiếm chốn an cư của người trẻ ngày càng lớn, nhưng giá nhà không ngừng tăng khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa.

Diễn đàn: “Người trẻ mua nhà: Khó như hái sao trên trời?” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển nhà ở và hỗ trợ người trẻ mua nhà.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

Trân trọng cảm ơn!

Lê Phương Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI