Mệt mỏi vì khách khứa hậu tết

10/02/2022 - 14:32

PNO - Dù biết mọi người thương quý mới đến, nhưng quả thật Ngân rất mệt mỏi khi phải tiếp đón khách chúc tết muộn như thế này.

Ngân đang ngập đầu trong đống hồ sơ đầu năm cần phải giải quyết thì nhận tin nhắn của chồng: “Trưa em về sớm nhé, có chú Ba và mấy bác lên chơi”. Ngân ngán ngẩm thở dài, đây là ngày thứ năm liên tiếp, nhà cô đón khách chơi tết muộn.

Ngân vội vàng lên xin phép sếp nghỉ sớm để về lo đi chợ, nấu cơm đãi khách. Sếp nhìn cô không hề vui: “Nốt hôm nay thôi đấy nhé, sáng mai trình hồ sơ sớm để tôi duyệt”. Ngân uể oải về nhà, đêm nay cô lại phải thức tới sáng để hoàn thành công việc.

Kỳ nghỉ tết đã qua, Ngân vẫn phải vất vả nấu nướng để đón khách. Ảnh minh họa
Kỳ nghỉ tết đã qua, Ngân vẫn phải vất vả nấu nướng để đón khách (Ảnh minh họa)

Mấy năm trước, vợ chồng Ngân ở trọ, đến tết về nhà chồng rồi trở lại thành phố đi làm. Năm nay hai vợ chồng mua được nhà riêng nên ở lại đón tết. Có nhà mới, nhưng chưa có kinh nghiệm tổ chức gia đình nên Ngân rất vất vả.

Cô lúng túng từ việc mua sắm thực phẩm đến chuẩn bị đồ lễ để cúng tất niên rồi giao thừa. Do vừa bận việc vừa chủ quan nên cận tết Ngân mới đi chợ, giá cả tăng cao lại chen lấn đông đúc khiến Ngân mệt phờ phạc.

Mấy ngày tết, Ngân kiệt sức vì nấu nướng, dọn dẹp. Tưởng tết qua, cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi để bắt đầu công việc của năm mới. Nhưng kỳ nghỉ tết đã kết thúc gần một tuần mà nhà Ngân vẫn tấp nập khách từ xa đến chơi, chủ yếu là bà con bên chồng, người quen của chồng.

Mỗi lần như thế, Ngân phải gác công việc lại để lo nấu nướng đón tiếp. Vì khách ở xa đi theo đoàn hơn 10 người kể cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đến chơi cả ngày, thậm chí ở lại qua đêm, Ngân phải lục đục sắp xếp cơm nước rồi chỗ ngủ.

Chồng Ngân làm công việc tự do, thời gian thoải mái, ra tết lại rảnh rang. Còn Ngân làm việc hành chính, giờ giấc nghiêm ngặt, lại phụ trách mảng hồ sơ "một cửa", đòi hỏi phải giải quyết nhanh gọn để đảm bảo quy trình nên không thể nghỉ tùy tiện.  

Ngày đầu tiên đi làm lại, mới nửa buổi sáng, nghe chồng gọi báo có khách Ngân đã phải xin nghỉ để về chuẩn bị ngay. Những lần sau, Ngân bảo chồng tự tiếp đón nhưng anh nhất quyết không chịu.

Anh nói: “Cả năm bà con mới lên chơi mà em không ở nhà, mọi người lại chê trách”. Chồng Ngân giải thích: “Ở quê anh, trong tết người ta chỉ đi chơi gần, ra tết mới thăm họ hàng ở xa. Còn Mùng là còn tết, phải hết tháng Giêng mới kết thúc gặp gỡ ăn uống”.

Ngân nghe mà ngán ngẩm, đối với cô, tết chỉ kéo dài đúng một tuần, sau đó mọi việc trở lại nhịp sống thường nhật. Vậy mà đến giờ, Ngân vẫn phải đặt mua chả, chuẩn bị măng nấu canh, cuốn chả giò để đãi khách cho đúng phong vị tết. Dù biết họ hàng thương quý mới đến chơi nhưng quả thật, đón khách đến chơi tết muộn như thế này làm Ngân rất khó xử.

Vừa đi làm vừa lo cơm nước đón khách ở xa khiến Ngân mệt mỏi. Ảnh minh họa
Vừa đi làm vừa lo cơm nước đón khách ở xa đến chúc tết muộn khiến Ngân mệt mỏi (Ảnh minh họa)

Lần này, thấy sếp khó chịu, Ngân tính nghỉ nốt buổi sáng, đầu giờ chiều thu xếp lên cơ quan làm việc. Nhưng về nhà, sau khi ăn uống xong, người dì lại nhờ Ngân chở đi thăm bạn bè trong thành phố. Không thể từ chối, Ngân đi theo dì đến tối muộn mới về rồi lật đật lo cơm nước cho đoàn khách ở nhà.

Tiễn khách về rồi dọn dẹp nhà cửa, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, Ngân mệt rã rời, định lên giường ngủ. Chợt nhớ đến tập hồ sơ mang về lúc sáng, Ngân phải gắng bò dậy làm. Chồng Ngân tiếp khách chén chú chén anh nên say khướt, anh lên giường ngáy từ lúc nào.

Ngân tự nhủ, xong lần này đành phải thẳng thắn với chồng: “Hôm sau nhà có khách, anh tự xử chứ em không xin nghỉ làm mãi được”. Dù chồng có phàn nàn, họ hàng trách móc, Ngân cũng đành chịu thôi.

                                                                                             Thanh Ngân

                                                                                          

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI