Mẹ chồng U70 tập hát karaoke ngày đêm để... giữ chồng

03/03/2026 - 06:00

PNO - Cả gia đình chồng tôi sửng sốt vì đợt này, mẹ chồng tôi hát karaoke liên tục. Bà bớt chăm vườn tược, lo cơm nước. Hỏi mãi tôi mới biết mẹ hát để... giữ chồng.

Người phụ nữ chịu thương, chịu khó mà tôi nể phục lớn nhất cuộc đời là mẹ chồng tôi. Bà nhanh nhẹn, tháo vát, chuyện trong nhà, ngoài ngõ một khi đến tay mẹ là êm ru. Tôi thích nói chuyện với mẹ chồng vì bà dạy cho tôi được nhiều và cũng kể xấu chồng tôi rất nhiều.

Tôi nể mẹ ở nhiều điểm, mà lớn nhất là cách mẹ giữ chồng. Tôi nhớ mãi ngày mới về nhà chồng, mẹ dặn tôi phụ nữ phải giữ tài chính trong nhà nhưng đừng dè xẻn với chồng, đừng để chồng phải ngửa tay xin nhiều lần, sẽ đánh mất lòng tự tôn của người đàn ông. Mẹ cũng nói tôi không nên lớn tiếng, hơn thua với chồng, cứ thỏ thẻ, nhẹ nhàng thì chuyện lại thành.

Mẹ như nữ tướng trong nhà, nhưng chỉ trong vai trò quân sư cho ba chồng tôi. Bà không lấn lướt mà luôn để ba là người quyết định. Con cái đều hiểu ý nên có việc xảy ra, chúng tôi chỉ cần nói với mẹ rồi bà nhận định và tường thuật lại để ba chồng tôi lên tiếng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong mắt tôi, mẹ chưa bao giờ phải loay hoay trước bất kỳ hoàn cảnh nào, vậy mà lần này về thăm ba mẹ chồng, tôi bất ngờ vì mẹ ghen. Ba tôi vốn là “cây văn nghệ”, bao năm qua ông vẫn hát, tham gia các hoạt động hát hò của xóm thôn. Mẹ chồng tôi nói “không” với vụ hát hò vì ngại hát không hay, ngoại hình không nổi bật, cũng không biết chưng diện.

Cho đến gần đây, hội bô lão văn nghệ của ba đông hơn, xuất hiện thêm những cô, dì goá chồng vào hội. Mẹ nghe nói có người thích ba, hay mời hát chung, nên gần 70 tuổi, mẹ lần đầu cầm micro.

- Sao mẹ không nói ba bớt đi hát lại? - Tôi hỏi mẹ trong lúc đang rửa chén cùng.

- Ba mê văn nghệ, mẹ mà cấm không khác nào càng khích ba phải đi, vậy là dễ cãi nhau.

- Rồi mẹ làm sao?

- Mẹ tập hát để đi hát cùng ba, người ta chê cười kệ. Mấy bà thấy mẹ hát cũng trầm trồ khen, mời đi suốt, nhưng thỉnh thoảng mẹ mới xuất hiện thôi!

Nghĩ đến việc mẹ gần 70 tuổi còn cố gắng giữ chồng, tôi vừa thấy thương, vừa khâm phục. Ở tuổi này, lần đầu cầm micro hát hẳn mẹ đã rất ngại ngùng. Mẹ ngại với ba, với hàng xóm và nhất là con cái. Đợt này về, anh chị trong nhà đều chọc mẹ bởi chẳng ai nghĩ mẹ sẽ hát và mê hát đến vậy.

Sáng mẹ đi chợ về vội phân chia việc cho 2 con dâu rồi vào cầm micro làm liền một hơi 5 bài. Đến trưa ăn xong, mẹ lo dọn dẹp nhà cửa đến khi cháu ngủ dậy, mẹ cũng mở thêm... liveshow. Tối, sau giờ cơm nước, mẹ tiếp tục hát.

Lúc nào mẹ hát cũng có ba ở bên vỗ tay, rồi song ca cùng. Con cái cười vang vì thấy mẹ mê hát quá độ, nhưng tuổi này, mẹ còn thấy vui thì anh em bên chồng tôi đều ủng hộ.

Lựa lúc mẹ chồng đang hát, ba chồng ra nhà sau tranh thủ nhặt trứng gà, tôi hỏi ba bí quyết gì “khơi dậy” tài năng ca hát của mẹ. Ba cười tít mắt nói: “Ba chỉ nói gọn như này: “Bà mà không đi hát với tôi. Tôi đi hát với họ đấy!”. Thế là mẹ tập hát”.

Ba tôi biết mẹ thích hát nhưng còn gặp rào cản tâm lý. Ba nhiều lần động viên không được nên “tung đòn”.

Tôi nghe ba nói mà phì cười. Vậy là không chỉ có mẹ cố gắng giữ ba mà ở phía ngược lại, ba cũng thương và muốn mẹ rời gian bếp, buông bớt việc nhà để vui với cuộc sống tuổi già hơn. Chỉ là, ba không nghĩ mẹ mê hát đến thế! Anh em tôi kháo nhau, người khơi tài năng của mẹ là ba thì ba phải là người... chịu trách nhiệm.

Nhìn vào cách ba mẹ thương yêu nhau, tôi cũng miên man nghĩ về hôn nhân tuổi già của mình. Liệu rằng đến ngày ấy, chúng tôi có đủ bao dung, hài hước và đủ yêu để nghĩ cách giữ 1 người cả cuộc đời?

Mỹ Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI