Mất tết vì con dâu lấy tiền của nhà chồng đi đầu tư tiền ảo

09/01/2026 - 09:00

PNO - Được cha chồng tin tưởng đưa 500 triệu đồng đi gửi ngân hàng, con dâu muốn sinh lời nhiều đã âm thầm đầu tư tiền ảo rồi nhận cái kết đắng.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Những ngày cuối năm, khi đồng nghiệp lên kế hoạch mua sắm tết thì Trang căng thẳng không biết kiếm đâu ra một khoản tiền lớn trả cho nhà chồng. Nỗi khổ của cô là không biết than thở giãi bày với ai, ngay cả với chồng.

Ít tháng trước, muốn chứng minh với mọi người, nhất là với gia đình chồng mình thuộc kiểu phụ nữ tài giỏi, việc nhà cũng đảm mà kiếm tiền cũng tài, Trang đã âm thầm lấy 500 triệu đồng tiền tiết kiệm của cha chồng để đầu tư tiền ảo.

Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đối tác của cô có nhiều người đi xe sang mặc đồ hiệu, trong đó có Ngân - một cựu du học sinh trở về nước mở công ty với số vốn tự có lên đến cả triệu đô. Một số món quà như túi xách, giày hiệu được Ngân tặng khiến Trang rất vui, cô cũng bị cuốn hút bởi gu đàn bà điềm đạm, kiệm lời của Ngân nên rất tin tưởng.

Từ Ngân, Trang biết đến tiền mã hóa (còn gọi là tiền ảo) một cách tường tận. Cách tiếp cận bình thản không vồ vập kiểu như “đầu tư chơi thôi”, “lời lãi chỉ để em đi làm từ thiện giúp các em nhỏ”… của đối tác Việt kiều như một mãnh lực thu hút Trang. Trí tò mò và máu kinh doanh lại bùng lên bởi cô vẫn được bạn bè khen “mát tay” khi hay gặp may.

Dù đã từng nghe nhiều cảnh bảo về tiền ảo: tiền mình bỏ ra là thật, chỉ có lãi là ảo, nhưng khi thấy Ngân điềm nhiên “người không có kiến thức mới bị mấy trang web lừa đảo nó bẫy, chứ có bằng thạc sĩ như chị em mình, lừa sao nổi”. Bị đánh đúng vào bệnh “sĩ”, Trang đánh liều “thử vài chục triệu xem sao”.

Được Ngân hướng dẫn chi tiết, Trang chuyển tiền vào tài khoản để mua 1.000 điểm tương ứng 1.000 đô la, có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 6% hàng tháng. Tưởng đầu tư chơi nhưng thấy tiền lời mỗi ngày tăng 3 USD, Trang tưởng mình vớ được tri kỷ.

Thấy có lãi thực sự và tin người dẫn dắt uy tín, Trang mạnh dạn mua thêm 2 gói nữa tổng cộng 650 triệu đồng (trong đó phần lớn là tiền tiết kiệm của cha chồng). Cô suy nghĩ giản đơn: “Cuối năm tiền lãi lên tới cả chục triệu, nhà chồng sẽ mừng lắm”. Vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người, Trang giấu luôn cả chồng.

Thế rồi điều gì đến cũng đến, cuối tháng chẳng thấy báo lời. Mở web thấy đen thui, Zalo hội nhóm cả nghìn người giờ chỉ còn nhà đầu tư thật ú ớ hỏi nhau trong sự hoang mang tột độ.

Điện thoại cho Ngân hàng trăm cuộc nhưng thuê bao không liên lạc được. Tới văn phòng công ty chỉ thấy dòng chữ “cho thuê mặt bằng”. Biết mình đã bị lừa, Trang bước đi không nổi. Rồi cô sẽ nói với chồng, với gia đình anh thế nào về số tiền tích cóp của ông bà lâu nay đã trao gửi nhầm người?

Thu nhập của cô mỗi tháng khoảng 25 triệu đồng. Tiết kiệm lắm mới dư tầm 7 triệu đồng, Nhẩm sơ sơ phải mất 9 năm Trang mới giải quyết xong món nợ này. Nhưng ai biết trong 9 năm ấy, mọi chuyện chắc gì được diễn ra suôn sẻ. Bố mẹ chồng bỗng nhiên cần tiền để chi tiêu hay ốm đau thì sao, chưa kể cô đang có dự định sinh thêm em bé…?

Mọi thứ với Trang lúc này là mớ hỗn độn không lối thoát. Lâu nay Trang vẫn mâu thuẫn với chồng vì cách sống an toàn của anh. Một phần vì anh lớn hơn cô 10 tuổi nên thích kiểu “chậm mà chắc”, trong khi cô lại có chút mạo hiểm phiêu lưu. Lúc này cô chỉ ước gì “giá mình nói với chồng ngay từ đầu, có lẽ anh đã kịp thời ngăn lại”.

Suy đi nghĩ lại, Trang nghĩ mình phải thành thật với mọi người. Nhưng những ngày cuối năm đang đến, cô sợ cú sốc này sẽ khiến cả nhà mất tết. Cô cần thêm chút thời gian để tìm chút dũng khí và sự bình tâm. Cô mong sự chân thành của mình sẽ được gia đình tha thứ.

Minh Đức

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI