Không có tiền chạy thận, người phụ nữ bị ứ nước nứt toạc da

03/06/2018 - 12:24

PNO - Khi được chuyển đến Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM), thân thể bà Trần Thị Anh sưng phù, ứ nước, da nứt toạc, rỉ nước vô cùng đau đớn.

“Tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào bị thận mà ứ nước khủng khiếp đến vậy. Cả người bà sưng phù, thở nặng nhọc, toàn thân căng cứng vì suy thận mạn giai đoạn cuối nhưng không được chạy thận. Da căng đến nỗi dịch rỉ ra cả bên ngoài” - bác sĩ chuyên khoa 1 Từ Kim Thanh, Phó khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Quận 2, TP.HCM xót xa khi kể lại quá trình điều trị cho bà Trần Thị Anh (61 tuổi, nhà ở Cần Giờ, TP.HCM).

Theo bác sĩ Thanh, bà Anh không chỉ mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, bà còn bị tăng huyết áp, suy tim, tiền sử tiểu đường,... khiến bà luôn đau đớn. Tuy nhiên, bà luôn đòi về nhà vì không có tiền chữa trị.

Được các bác sĩ động viên, hỗ trợ chi phí thuốc thang, bà vẫn nằng nặc đòi về vì: “Tôi sợ để ông nhà chạy xe ôm trả nợ cho người ta. Thiếu 5 triệu đồng nhưng trả mãi không hết, tôi sợ mình chết thì mang nợ mọi người, sống đã nợ tình, nợ nghĩa, giờ chết lại lấy tiền của người ta luôn sao được, thôi, bác sĩ chỉ đường cho tôi về nhà với”.

Khong co tien chay than, nguoi phu nu bi u nuoc nut toac da
Bà Anh sau 1 ngày điều trị ở Bệnh viện Quận 2

Ngồi cạnh vợ, ông Trần Văn Phục đau đớn kể, trước đây, bà Anh chỉ bệnh tiểu đường, hay chóng mặt nhưng mỗi lần đau bà thường ra hiệu thuốc gần nhà mua uống đỡ. Thường ngày, bà bán hủ tíu, ông chạy xe ôm sống qua ngày. 

Khi đang ngồi bán, bà Anh bỗng thấy mệt mỏi, khó thở nên được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, các bác sĩ cho biết bà bị suy thận mạn, nên ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Bệnh thận kèm theo những chứng bệnh trước đó khiến sức khỏe bà ngày càng suy kiệt, bếp hủ tíu sống qua ngày cũng lụi tàn, lạnh ngắt theo thời gian. 10 năm nay, mọi chi tiêu trong gia đình được hy vọng từ nghề chạy xe ôm của chồng.

“Tôi có ba đứa con nhưng chúng đều có gia đình. Con gái lớn quá nghèo, hai đứa còn lại... thôi nhắc đến thêm buồn. Tôi ráng chạy xe nuôi bà ấy cũng được, nhưng từ khi có tuyến xe buýt thông huyện, xe ôm cũng “chết”, có việc gấp khách mới cần đến tôi. Bây giờ mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ gần 100.000 đồng, nhưng nhiều lúc, tôi mang xe ra rồi lại cất xe vào. Những lúc đó, không tiền, tôi lặng lẽ đi xin những lá cây chữa bệnh cho vợ uống chứ không biết làm sao”, ông Phục nói.

Ở huyện Cần Giờ, không ai là không biết đến trường hợp của cặp vợ chồng đáng thương này, nên trong một lần đoàn bác sĩ Bệnh viện Quận 2 đến đây khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bà con liền nhờ họ đến nhà khám bệnh cho bà Anh.

Bước vào căn nhà ọp ẹp, nóng ran, tiếng bà Anh rên rỉ khiến ai cũng nhói lòng, các bác sĩ càng xót xa hơn khi thấy cả người bà căng phồng như chiếc bong bóng vì ứ nước. Da sưng phù, chảy dịch tưởng chừng sắp nổ tung. Ngay trong ngày, xe cấp cứu của bệnh viện đưa bà về Quận 2 điều trị.

Khong co tien chay than, nguoi phu nu bi u nuoc nut toac da
Nếu không tiếp tục điều trị, cơ thể bà Anh sẽ lại sưng phù, nứt toác da

Sau 10 ngày được cấp cứu, chạy thận, điều trị những bệnh liên quan, bà Anh tỉnh táo hơn, có thể nhận biết người xung quanh. Thế nhưng, câu đầu tiên bà nói với bác sĩ điều trị không phải là cảm ơn, mà bà Anh xin về nhà để chồng còn chạy xe ôm kiếm tiền trả nợ.

Giọng bà run run: “Ở đây được điều trị, tôi cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm, nhưng tôi lại nợ bệnh viện, rồi lỡ tôi chết mà còn nợ thì tôi không yên được. 10 năm nay đã nợ mọi người quá nhiều, thôi, cho tôi về, trả xong nợ, chết mới nhắm nổi mắt”.

Nghe bà Anh nói, bác sĩ Thanh không khỏi xót xa, tuy hiện tại sức khỏe của bà tạm ổn định, nhưng do suy thận mạn giai đoạn cuối, bà Anh cần được chạy thận 3 lần mỗi tuần, kèm theo nhiều loại thuốc hỗ trợ mới có thể duy trì được mạng sống. 

Bác sĩ Thanh cho biết: “Tạm thời bệnh viện đã xử lý đặt hầm catheter tĩnh mạch cổ để chạy thận cho bà Anh, nhưng về lâu dài bà cần được chạy thận định kỳ. Trường hợp của bà rất nặng, nếu không được chạy thận khoảng một tuần nguy cơ tử vong sẽ rất cao.

Vừa qua chúng tôi đã đưa bà đến bệnh viện để điều trị, chúng tôi nhận thấy nếu bà được chạy thận định kỳ thì chất lượng sống sẽ tốt hơn, bà đỡ đau đớn hơn. Tuy nhiên, bà một mực đòi về vì không có tiền để điều trị. Tôi lo ngại nếu bà về nhà, ở bệnh viện huyện Cần Giờ hiện nay chưa có đơn vị chạy thận, nên nguy cơ bà Anh tử vong rất cao”.

Hiện tại bà Anh phải chạy thận mỗi tuần 3 lần, với chi phí 4,5 triệu/tháng bao gồm cả thuốc điều trị. Mong quý độc giả đồng hành cùng bà Anh để bà vơi bớt nỗi đau đớn về bệnh tật.

Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc qua số tài khoản báo Phụ Nữ TP.HCM: 0071001049165 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TP.HCM. Với nội dung "Giúp bà Trần Thị Anh huyện Cần Giờ”.

Bạn đọc cũng có thể đến trực tiếp phòng Bạn đọc của báo Phụ Nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3. Hoặc phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quận 2, 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM.

Xin cảm ơn!

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI