Khi nào đàn ông mới chịu thay đổi?

17/07/2025 - 18:30

PNO - Đàn ông không nghĩ nhiều như vậy. Họ đơn giản hơn, thấy được là làm, cần là làm, thậm chí thích là làm.

Ly nước trong tay nóng quá cầm không được tự khắc người ta sẽ buông -Ảnh Freepik
Ly nước trong tay nóng quá cầm không được tự khắc người ta sẽ buông -Ảnh Freepik

Mẹ chồng hướng ánh mắt vào Tâm khi bà nghe một tràng ho vẳng lên từ gian bếp. Tâm biết bà muốn nói với cô điều gì. “Sao con không nói cho nó bỏ thuốc lá!”, một lần nữa, sau rất nhiều lần Tâm nghe mẹ nói câu đó, cô vẫn im lặng.

Nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo khuất sau cánh cửa của bà, cô thắt lòng thương. Mẹ cũng như rất nhiều đàn bà trên đời này nghĩ tình yêu là tất cả, khiến có thể thay đổi một người đàn ông.

Đi qua con dốc bên kia của cuộc đời, Tâm nhận ra đàn bà có thể vì yêu mà làm mọi thứ, kể cả là thay đổi bản thân. Nhưng đàn ông thì không. Nếu thật sự có tình yêu với một người đàn bà, họ sẽ cố gắng giữ mình trong những giới hạn nhất định mà thôi.

Tâm có thể vì chồng vì con mà lúi húi trong bếp nấu nướng, điều mà cô chưa hề thích. Tâm có thể lần lữa đắn đo khi hẹn gặp, hẹn đi chơi với bạn bè. Có thể khi kim đồng hồ đã qua con số 12 giờ đêm, cô vẫn còn cố xếp cho xong đống quần áo, đơm cái nút áo lỏng chỉ, ủi thẳng bộ đồ cho con ngày mai đến lớp. Cô có thể cầm lên, buông xuống nhiều lần khi muốn mua một bộ nữ trang, một liệu trình chăm sóc da vì tính đến quỹ dự phòng cho ngày trở gió. Nhưng chồng Tâm thì không!

Đàn ông không nghĩ nhiều như vậy. Họ đơn giản hơn, thấy được là làm, cần là làm, thậm chí thích là làm.

Tâm cũng biết đàn bà yêu và sống với chồng con và gia đình bằng cả trái tim. Còn với đa phần đàn ông, đàn bà và con cái trong gia đình không phải là tất cả trái tim của họ.

Tâm đã từng nghe mẹ cô lớn tiếng có, tỉ tê có, năn nỉ có, nhưng ba cô cũng có bỏ thuốc lá đâu! Khi mẹ mang sức khỏe của các con và bà nội ra đe dọa thì ba hút thuốc ngoài sân, trong nhà vệ sinh.

Tâm từng thấy dì Hai khóc lóc bỏ đi, dượng hứa chết hứa sống, rồi cũng cứ sớm say chiều xỉn. Tâm cũng đã thấy anh họ cô, cái gì cũng chê không làm, sáng cà phê chiều tụm năm tụm ba nhậu nhẹt nói phét, mặc cho mẹ và dì khuyên bảo hết lời.

Cho đến khi ba Tâm ngất xỉu hôn mê cấp cứu 5 ngày liền, câu đầu tiên bác sĩ nói: “Ông muốn sống thì bỏ thuốc!”, ba mới bỏ thuốc lá sau gần 40 năm. Cho đến khi tòa án gọi dượng thông báo về đơn xin ly hôn của dì ở tuổi gần 70, tòa hòa giải 2 lần dì vẫn một mực không lay chuyển, dượng mới rơi nước mắt, kêu con gái hốt thuốc nam về cai rượu.

Còn anh Tâm, cho đến giờ, chị dâu đã đi tận nước ngoài lao động, không một lời hứa hẹn trở về thì anh mới bắt đầu làm bất cứ việc gì để nuôi đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn và tích cóp sửa lại cái nhà “để chờ chị em về!”

Người ta, nhất là đàn ông, chỉ có thể thay đổi khi bản thân trải qua mất mát, thậm chí là đau thương. Sẽ không có ai trưởng thành trong êm ấm suôn sẻ. Mẹ chồng Tâm có lẽ thấu hiểu điều này hơn ai hết.

Từng ấy năm nuôi lớn, biết rõ từng ngóc ngách tâm tính, thói quen của con trai, bà biết anh thương bà thế nào, nhưng cũng đâu dễ gì dựa vào yêu thương, lời nói mà có thể khuyên nhủ được?

Dấu có dễĐâu chỉ dựa vào yêu thương và lời nói mà khuyên nhủ được một người - Ảnh Freepik
Đâu chỉ dựa vào yêu thương và lời nói mà khuyên nhủ được một người - Ảnh Freepik

Tâm chợt nhớ, mấy hôm trước, cô nửa đùa nửa thật với con trai rằng: “Dẫn bạn gái về gặp mẹ. Mẹ sẽ hỏi 2 câu. Câu thứ nhất là con đã thấy những điểm xấu của con trai mẹ chưa? Câu thứ hai, con nghĩ con có có thể chịu những điều đó đến hết đời không? Nếu chưa, yêu tiếp đi, đừng vội cưới!”.

Cô nghĩ mình không nên im lặng với mẹ chồng. Cô sẽ nói với bà rằng, con trai mẹ hiểu hút thuốc là tốt hay xấu, hiểu ly nước anh cầm trên tay là nóng hay lạnh. Nhưng, đành phải đợi đến lúc nào đó, ly nước trong tay nóng quá cầm không được, tự khắc anh sẽ buông thôi mẹ, không sao đâu!

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI