Chẳng ai dám quả quyết có chồng có con sẽ là đàn bà đúng nghĩa, sẽ hạnh phúc. Chọn lựa nào khiến ta vui, hạnh phúc, chỉ mình ta biết. Thế thì mình hài lòng, một mình, cũng đã đủ một đời.
Nhiều lúc, cô đơn với bốn bức tường sau khi con ngủ, anh nghĩ đến sự chia sẻ và tình yêu. Anh nhận ra mình còn nhiều mơ ước...
Đẹp là điều quan trọng, nhưng không là yếu tố tiên quyết để một người đàn ông chín chắn, sâu sắc chọn yêu thương, gắn kết với một người đàn bà.
Đàn ông có vợ chỉ ưa đòng đưa, thậm chí ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình, vì họ sẽ không có trách nhiệm gì hết, vì dẫu có ra sao thì ai nấy vẫn phải cố mà giữ gìn nhà mình.
Hai năm làm vợ anh, tôi chưa từng phải rửa chén, lau nhà. Mọi việc, tôi bắt anh làm hết. Đến cả chuyện anh muốn có em bé, tôi cũng viện cớ từ từ sinh, vậy mà chưa kịp có con, anh đã vội bỏ tôi đi mất.
Có rất nhiều đàn bà, sau một lần thất bại trong hôn nhân họ gặp gỡ rất nhiều người đàn ông. Không phải họ cô đơn tìm kiếm bạn tình, mà họ hiểu rằng, gặp thật nhiều người mới mong tìm thấy một nửa phù hợp.
Hôn nhân ngày nay là một lựa chọn, chủ động lựa chọn; không còn là cột mốc nào đó phải tuân thủ theo luật nhân sinh - nơi mỗi cuộc đời nên trải qua để đầy tròn sự sống. Độc thân, theo đó cũng là sự lựa chọn.
Làm thế nào mà các chàng trai, cô gái này có thể hôn cuồng nhiệt một người xa lạ - người mà họ chưa từng có tình cảm? Hơn nữa, nếu là phụ nữ, hơn nữa họ là phụ nữ Á Đông.
Rất nhiều người độc thân cho biết họ chưa từng cô đơn. Họ còn sung sức để tận hưởng một cuộc sống tràn đầy năng lượng, thỏa thích làm điều mình muốn. Họ tương tác với cuộc sống, với xã hội với tâm thế của một người không-hề-sợ-cô-đơn.
Vượt qua căn bệnh về máu, lột xác từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, đến cuối cùng là một Trà Giang rực rỡ, trẻ trung đến không ngờ.
Nên dỗ cho quá khứ ngủ yên hay xới tung nó lên?
Anh nổi cáu với chị, cô đã giàu bằng ai mà đã lo, cô thôi ánh mắt nhìn bạn bè tôi như kẻ thù đi, không có họ liệu có tôi hôm nay, liệu cô có được ở nhà cao đi xe xịn váy áo son phấn không?
Cái hay của đàn ông là luôn đánh trúng điểm yếu của đàn bà. Dường như khi họ muốn ra tay thì đường nào cũng có kết quả.
Anh có nhận ra, khi anh muốn có cuộc sống tự do chẳng vướng bận em, thì trái tim em cũng đang dần khép lại. Và anh, anh đang dần đứng ngoài cánh cửa sẽ vĩnh viễn đóng?
Không biết tự khi nào, người ta mặc định “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” - phụ nữ mang trách nhiệm giữ lửa. Họ là “nơi ấm” cho các thành viên còn lại trong nhà, còn nơi ấm của họ ở đâu?
“Anh thích ngắm cảnh và thích ngắm cô ấy cười. Đó là sự kết hợp anh may mắn có được trong cuộc sống này”.
Trong cơn chếnh choáng của men bia, tôi bảo mình mệt quá. Cái kịch bản cũ rích nhưng luôn được mang ra áp dụng đúng ngữ cảnh. Anh bảo vậy thì em cần nghỉ ngơi một chút, anh đảm bảo em sẽ không sao đâu...
Nơi ấy, sân bay Liên Khương mù sương, cô từng có dịp đặt chân, nghe gió lạnh thổi qua lòng mình, heo hút. Chẳng lẽ bây giờ, khi là một phụ nữ đang yêu và được yêu, cô vẫn phải độc hành?
Cuộc đời Phượng chia thành hai nửa. Một nửa là chăm sóc, lo lắng, yêu thương, hạnh phúc… như một người đàn bà có chồng. Còn nửa kia vẫn là cô đơn với bao tâm sự ngổn ngang, chất chứa.
Chị kéo vali đi, trước mắt ghé khách sạn nào đó ở tạm mấy ngày, sau đó là chuyến du lịch dài ngày coi như tiễn biệt cuộc sống cũ, trong giông gió, loài cỏ biết nằm rạp xuống tránh, nhưng sau đó lại ngạo nghễ vươn cao.
Những lúc cùng nhau chăm sóc cho ngôi nhà, ngồi bên nhau uống trà, ăn bánh trong nhà của mình, hạnh phúc được cảm nhận một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hôn nhân hay tình yêu, suy cho cùng, không chỉ là cảm xúc mà còn là một sự lựa chọn.
Chỉ cần có tình yêu, có niềm tin thì mọi khó khăn, gian khổ rồi sẽ qua. Ánh sáng sẽ có ở cuối đường hầm. Trái tim hóa đá rồi sẽ lại hồi sinh khi cuộc sống mỉm cười.
Nhìn chị hớn hở, hỏi chị có nuối tiếc điều gì không, chị cười nhẹ: “Chỉ tiếc là chị đã không quyết định sớm hơn, để không phải đánh đổi gì cả”.
Vào một ngày mùa đông cách đây ba năm, khi hai người mới cưới, trời cực kỳ lạnh nhưng mọi người trong nhà nói thèm ăn lẩu. Thế là Bình vui vẻ nhận làm hết mọi việc, từ đi chợ, nhặt rau, rửa rau, nấu nước lẩu…