Rồi sẽ như thế nào khi biết chồng ngoại tình? Ly hôn, chia tài sản, giành quyền nuôi con rồi trống rỗng với những bấp bênh hậu ly hôn? Rồi sao nữa?
Để biết một người đàn ông sẽ đối với người yêu thế nào, nên tìm hiểu anh ta đã đối xử với người yêu cũ ra sao.
Không phải đứa trẻ nào có cha mẹ ly hôn cũng nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, mất niềm tin vào tình yêu hôn nhân.
Chẳng biết có khi nào các ông hiểu, rằng nghĩ xa hơn, đó là nguồn cơn của những phút lạc lòng, say nắng?
Mẹ chồng tôi lau nước mắt và lẩm bẩm: “Ờ, con đi đi. Đàn ông mà vô trách nhiệm thì sống đời sao nổi”.
Thông tin này được diễn viên Lý Long Cơ xác nhận trong buổi lễ kỷ niệm 66 năm thành lập đài ATV mới đây.
Trong nhiều gia đình, người vợ luôn có cảm giác mình đang làm “single mom” dù ông chồng vẫn còn đó.
Làm sao có thể cô đơn khi có 2 người? Theo các nhà nghiên cứu tâm lý gia đình, hôn nhân như vậy còn buồn hơn sống độc thân.
Vợ chồng đã ly hôn, mắc mớ gì phải lo cho người cũ? Gia đình bên chồng cũ vừa cảm phục vừa tiếc người dâu hiếu thảo.
Việc đảm đương trách nhiệm chăm sóc người khác trong khi bản thân chưa đủ vững vàng về tài chính tinh thần khiến nhiều người khủng hoảng tinh thần.
Câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là xảy ra trong một đám cưới tại Tây Ninh, thu hút sự chú ý của dư luận.
Bình an khi bên nhau mới là thứ khiến người ta muốn ở gần nhau mãi mãi?
Có thật là đàn ông, nhiều người không đòi hỏi vợ phải làm đẹp, phải biết giữ dáng, giữ da?
Vợ chồng thì kết nối với nhau theo kiểu khác. Mỗi người mỗi kiểu, đâu cần cứ phải quan tâm, tình tứ, ngọt ngào với nhau suốt 24/7.
Có lẽ ai cùng biết tình yêu luôn biến động, nhưng không phải ai cũng biết quy luật co giãn và lên xuống tình cảm của 2 giới khác nhau.
Đám cưới kim cương của cụ Đặng Văn Thuyết và cụ Vũ Minh Nguyệt diễn ra thật đầm ấm. Con cái, cháu chắt của họ nay đã lên tới 18 thành viên.
Phiêu lưu khiến người ta vui. Nhưng có lẽ họ quên rằng dù có vui cỡ nào cũng chỉ nên phiêu lưu trong giới hạn.
Kế hoạch được giữ kín tới giờ G, khiến nhân vật chính và quan khách đều bất ngờ. Ở tuổi 75, cô dâu chú rể được sống lại những ký ức.
Đàn ông nói chuyện để đáp ứng mong đợi của phụ nữ. Còn nếu không có mong đợi này, họ thoải mái hơn khi im lặng.
Chồng đã đi đâu, có con hồ ly tinh nào đang xây hang ổ ở những nơi đó? Có khi nào một lá đơn ly hôn cũng đang chờ mình ở nhà…?
Nỗi sợ bị bỏ rơi càng lớn, bạn càng phụ thuộc; càng tôn sùng người mình yêu, bạn càng sợ hãi và đánh mất chính mình.
Mang tiếng là người giữ nhà, giữ bếp nhưng lại luôn định nghĩa bữa cơm nhà của mình bằng 2 chữ “cơm chồng”.
“Vì sao đàn ông gặp ai cũng tán?”, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao.
Tại sao đàn ông đã có vợ mà ra đường vẫn cứ thích tán tỉnh, thả thính? Có phải do cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt?
Trước những ý kiến tò mò từ dư luận, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương lên tiếng, hé lộ nguyên nhân.