Lấy chồng, ngoài tình yêu thì còn để đảm bảo xây dựng cuộc sống ấm êm đủ đầy. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không điểm qua một vài tướng số tốt ở đức lang quân tương lai của mình.
Tôi không còn trẻ, và tôi lờ mờ nhận ra cảm giác của mình với anh những ngày gần đây không còn giống như trước. Chúng tôi thường va vào ánh nhìn của nhau rồi vội quay đi.
Đây có thể là những câu chuyện con sâu làm rầu nồi canh, nhưng quả là trong nhiều tình huống, nam giới ngày nay càng lúc càng thể hiện… khó hiểu.
Trong buổi chia sẻ về bí quyết xây dựng hôn nhân hạnh phúc, chị Lan Hương, một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, đã nói về cách chị giữ cho hôn nhân của mình ít xáo trộn nhất.
Theo bạn, trong đời sống vợ chồng có cần thiết phải đặt ra những quy định buộc cả hai người phải tuân thủ để bảo vệ hạnh phúc, xây dựng gia đình? Chúng ta thử nghe ý kiến của những người vợ...
Hiền là cô gái điểm 10 trong công ty. Bằng cấp, năng động và giỏi giang, có điều đã hơn ba mươi tuổi mà không thèm lấy chồng
Dân gian ta hay nói: 'Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà'. Tuy nhiên, đã đến lúc quên đi định nghĩa 'Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà' được rồi.
Hà cớ chi lại phải chạy theo hình bóng của một người đàn ông đã có vợ để đang tâm làm người thứ ba?
Cho biết mình bị 'tước đoạt' quyền chăm sóc và nuôi dưỡng con trai sau ly hôn, chị Võ Thị Hồng Nhựt (sn 1988) gởi lời cầu cứu đến báo Phụ Nữ.
Với chị, làm tất cả mọi việc lớn nhỏ đó, không đáng sợ bằng sau bao nhiêu năm sống với nhau, lòng dường như đã hết yêu, mà nhường chỗ cho mọi thứ nhạt nhẽo tấn công mình...
'Sao anh lại yêu em?' 'Vì rất dễ để tìm thấy em', 'Ơ! Như thế nào?'. 'Chỉ cần nhắm mắt lại và đi theo hướng có mùi hương Lanvin tím'…
Họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dzũng Art vừa có cuộc triển lãm tại Hội An. Và người mua ảnh của anh đa phần bị hút hồn bởi những bức ảnh của hai cô con gái anh trong tà áo trắng tinh khôi...
Chị luôn tự nhận mình là người đàn bà độc lập, chẳng cần dựa dẫm vào ai. Tiền chị kiếm đủ để nuôi sống cả gia đình, cũng không thiếu để muốn ăn ngon, mặc đẹp, tiêu xài vô tư.
Là giờ gì? Có cái giờ đó trong ngày sao? Chúng ta gọi thời gian của riêng mình, cho chị em phụ nữ thong thả, ung dung - Ấy là giờ thứ 25. Giờ của mình.
Đàn ông đưa đón con, đàn ông đi chợ, đàn ông làm việc nhà... chị em nhìn thấy cảnh ấy thường bỗng thốt lên câu cảm thán: bà vợ ổng đâu, sao tội nghiệp thế!
Người làm thơ đôi khi cá tính mạnh lắm, bản ngã cao lắm, chẳng ai chịu ai trong những tranh luận về văn chương thơ phú.
Còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới. Hình đã chụp, thiệp đã in, tiệc đã đặt. Mọi thứ đều được chuẩn bị gần như hoàn tất, cô vẫn quyết định từ hôn.
Một ngày, bạn bè xanh mặt trước công bố trên facebook của chị Yến Thy: 'Kể từ đây, tôi và Hoàng Tuấn không còn là của nhau nữa.....'
Khi hôn nhân có vấn đề, họ không ngại 'giải tán cho nhanh'. Nhưng thật ra, có ai từng tổn thương mà dễ quên...
Lần nào cũng vậy, cứ có chuyện là vợ chồng con lại tranh cãi. Mạnh vợ vợ cãi, mạnh chồng chồng cương, chấp nhặt, đôi co nhau vì những chuyện vụn vặt, biến nhà thành tòa án để phân xử đúng sai.
Có những lúc trong đời, bỗng dưng bạn chỉ tha thiết được… một mình. Ngồi một mình, vui một mình, dành cho mình tất cả thời gian đang có. Một mình nhưng không cô đơn. Hãy làm như bạn muốn…
Con đã đủ thiệt thòi rồi nên đừng đày đọa con thêm bằng những sự lôi kéo giành giật tình cảm, trút hết tất cả giận giữ, hận thù lên con, nói xấu lẫn nhau…
Nếu người khác muốn gây sự nhưng bạn không thèm đối chấp, người ta sẽ tự chán. Nỗi buồn cũng vậy, đối diện với nó như không, nó sẽ là hư không!
Đọc bài 'Đàn ông, nếu không là 'nàng gay' chẳng ai mê gái' tôi gửi ngay cho cô bạn và đây chính là câu trả lời chính xác nhất cho vấn đề khiến cô ấy mất ngủ hằng đêm.
Đằng sau lời khuyên khi chồng đánh nên đánh lại là rất nhiều tuyệt chiêu khác của cô vợ trẻ khi muốn trở thành một người vợ khôn khéo.