Đôi lúc tôi vẫn không thoát được nỗi đay nghiến đàn bà, tự trách mình mềm yếu nên đã tha thứ, rồi lại muốn buông bỏ cho đời êm ả. Biết cha của con tôi tự tin đến mức nào không
Nếu được chọn lựa lại, “anh chồng sợ vợ” này vẫn nhất quyết chọn cuộc sống sau khi kết hôn...
Từ lâu tôi đã từ bỏ thói quen thêm vào một trái ớt khi kho cá, chẳng qua vì chồng không thích. Cứ như thế, tôi mất hút đâu đó giữa những bữa ăn nhà mình.
Cuộc sống hiện đại, nhịp sống bận rộn đã làm thay đổi khá nhiều nếp sinh hoạt trong các gia đình. Nhưng có một giá trị bất biến với thời gian - những bữa cơm gia đình sum vầy, ấm áp.
Trong tim mỗi người chúng ta đều có một ngăn thật ấm áp. Nơi ấy là những yêu thương dành cho nhà mình, để khi thấy mỏi mệt thì có chỗ tựa vào, rồi đứng dậy đi tiếp.
Để vợ giận dỗi anh vui gì, gọi điện không nghe nhắn tin không trả lời, thấy mặt thì lạnh tanh lướt qua, tối sang phòng khác ngủ, nhưng lỡ lấy phải cô vợ hay hờn còn gan lì đành chịu...
Bạn rất muốn nhanh chóng hiểu được phần nào người ấy có hợp với mình hay không, nhưng bạn không thể sỗ sàng hỏi mọi thứ.
Tôi tiếc những ngày ông hào sảng, đi đến đâu mang tiếng cười cho người khác, tự khen mình đẹp trai chỉ thua thằng Tèo con tôi...
Không ai cấm yêu thương và càng không ai cản một cá nhân bày tỏ tình yêu. Nhưng tình yêu không phải là thứ nên mang ra triển lãm hay để phô trương.
Chúng tôi như say bên nhau, tôi không giấu em mình đã có vợ có con nhưng em chấp nhận, không biết bao lần nằm cạnh nhau, tôi và em đều nuối tiếc sao chúng tôi không gặp nhau sớm hơn.
Phan Vũ ví von, giống như Tào Tháo có em là Tào Thực, đi 7 bước là ra thơ, thì Phan Vũ đi 7 bước là ra chuyện tình.
Tình yêu và hôn nhân, cho dù có chân thành đến mấy, cũng vẫn có sự phân tầng chứ không phải cứ yêu là mọi ranh giới sẽ được phá bỏ.
Họ cứ liên tục có những mối quan hệ rồi liên tục thất bại. Dường như họ cứ bước vào một cái ổ gà cũ vậy. Và suốt ngày họ rên rỉ rằng họ không gặp đúng người dành cho mình...
Tại buổi lễ tốt nghiệp, một nữ sinh viên Trường Đại học Vinh bất ngờ được người yêu là Phó Bí thư Đoàn trường quỳ gối cầu hôn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Những chia sẻ từ nàng dâu này chắc chắn sẽ khiến nhiều chị em có thêm niềm tin vào hôn nhân, đặc biệt là khi "sống chung với mẹ chồng".
Không ít các chị em, khi giận chồng là muốn “đá bay” lão ấy ra khỏi giường ngủ. Nhưng thói quen ấy lại nguy hiểm khôn cùng. Bởi không ngủ cùng giường, thì rất dễ có lý do để các anh ra ngoài… tìm một cái giường lạ.
Em luôn nghĩ, phụ nữ không biết dùng chiêu trò với chồng, sẽ rất thiệt thòi. Đàn ông dù cứng rắn đến đâu, cũng sẽ mềm lòng vì một lời dịu ngọt, tan chảy vì những cử chỉ dễ thương.
Rồi lại tự chua chát rằng ở với người ta, anh lãng mạn quá chẳng khác gì “soái ca” cả, mà sao đi bên tôi thì tô phở 30 nghìn cũng hối ăn mau cho xong
"Đường lên đỉnh” không phải khó. Cái khó là làm sao để “lên” khi có thể cơm áo gạo tiền cứ vây quanh.
Sẽ nhẹ nhàng hơn, khi chúng ta nói “cơ thể này của tôi không khỏe”, “cơ thể của tôi đang trong quá trình được chữa lành”, thay vì nói “tôi bệnh”, “tôi có bệnh”.
Nếu ở cùng nhau mà không có cảm giác an toàn, thoải mái, tin cậy thì chi bằng mỗi người nên tự đứng trên đôi chân của mình.
NSƯT Mỹ Uyên đang độ chín rực của sự từng trải, kinh nghiệm, vốn sống. Chị đã đi qua bao truân chuyên, ngây thơ, hiền thục, nồng nàn lẫn bạc bẽo, tàn độc, thất bại.
Cuộc sum họp bất ngờ thành ngày vui quây quần tưng bừng. Mà ngày vui rồi cũng qua mau...
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ly hôn rồi thì chị ta chẳng là gì của anh hết, và chúng tôi sẽ được tự do. Nhưng anh không đến dù tôi đã gọi điện nhắn tin rất nhiều...
Hạnh phúc và hôn nhân là những thứ chẳng bao giờ có một “công thức” duy nhất để áp dụng. Đừng nghĩ mọi cô gái đã lỡ một lần đò đều không thể tìm được sự thấu hiểu và yêu thương thật sự.