Lần thứ hai, đau đớn và nhục nhã, người ta gọi chị khi anh bị công an bắt tại nhà trọ cùng nhân tình. Chị gọi mẹ chồng. Bà lập cập gọi đứa em họ đi cùng để giải quyết.
Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta phải làm, dù chúng ta có thích hay không...Những mường tượng bi quan phá hỏng thực tại, khiến mọi thứ xung quanh... xoắn cả lên.
Những đáo để mới mẻ ngày đầu đã biến mất, biết em yêu thương nhưng mỗi ngày đi làm về phải nghe những lời chao chát khiến tôi mệt mỏi, tôi bắt đầu ngại về nhà, cảm thấy mái ấm không còn đủ sức thu hút tôi.
Bất cứ ai cũng thầm ước mong một mối tình già nhẹ nhàng, đơn sơ nhưng rất ngọt ngào như thế.
“Thiếu cơm nhà, còn đâu là gia đình, mình nhỉ?”, chị nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.
Tình yêu đích thực thường không tồn tại những so đo, toan tính thiệt hơn, nhưng khi quyết định tiến đến hôn nhân, người ta phải cân nhắc những điều kiện, không chỉ “cần”, mà còn “đủ” nữa.
Tôi luôn tin, chẳng có cách thể hiện tình yêu nào lãng mạn và tiết kiệm hơn là những mẩu giấy nhỏ, những lá thư tay mang đậm tính cá nhân như thế.
Gần qua tuổi 30, nàng nhận ra mình đã kiêng hết những thứ mặn ngọt của cuộc đời, đã đổ hết sức lực mồ hôi vào phòng tập, chưa có ai làm nàng sai lịch, mà nàng cũng chưa bao giờ gừng cay muối mặn với ai.
Anh biết sự quan tâm của anh đối với em có phần giảm sút. Em cũng đã nhiều lần mang em và World Cup đặt lên bàn cân so sánh theo kiểu... ghen anh có bồ nhí. Đó là một sự so sánh khập khễnh.
Thì ra, cũng chỉ là hạng gái chân dài, lười lao động, muốn cặp đại gia chứ không có gì đặc biệt.
Anh đã bắt vợ sống cuộc đời của mình mà không nghĩ cô cũng có một cuộc đời riêng cần sống, cần tôn trọng.
Thật ấm áp khi có những người vẫn viết vài dòng cho con bỏ cùng hộp cơm trưa. Một chiều đi làm về mỏi mệt, chồng đọc lời dặn dò giữ ấm của vợ nơi cánh tủ.
"Em phải nhớ rằng, nếu món đồ nào đó quý giá, thì chẳng ai ném đi, mà khi ném rồi thì chẳng cần phải nhặt lại đâu em".
Là một câu đối thoại chỉ có trong phim ảnh? Thật ngọt ngào, đó là câu mà Adrian Young, anh chàng ngoại quốc thường nói với Hoàng Anh, vợ sắp cưới người Việt, mỗi khi cô hỏi anh có thích khi phải làm một việc theo ý cô...
Lông bông mãi rồi gã cũng chịu lấy vợ, khi đã 40 tuổi và bố mẹ liên tục thúc bách. Vợ gã cũng thuộc diện gái xinh nhưng cao số, nên lận đận mãi mới lấy được chồng.
"Thành tựu lớn nhất cuộc đời người phụ nữ là gì? Là có được tình yêu từ người đàn ông mà mình ngưỡng vọng".
Trong nhà tôi hiện giờ không có lấy một cái chén sành hay ly thủy tinh, vì tất cả đều bị chồng tôi đập nát. Tôi chỉ dám mua ly, chén nhựa để dùng.
Khi cơn đau dồn dập thúc xuống, Hằng mới thấy chồng tất tả chạy vào. Vừa giận dỗi, vừa uất ức, cô òa khóc. Anh rối rít xin lỗi vợ, chạy ngược xuôi tìm bác sĩ.
"Mẹ giỏi như siêu nhân quái thú nhưng mẹ ăn ít thôi, ăn nhiều mập lắm...".
Một lần nhà có tiệc, ông bé say rượu ôm bé lên lòng, cô bé hét lên và bố đứa bé đã cho con gái một cái tát vì hỗn láo!
Hơn 6 tháng nữa thôi là năm 2018 này sẽ khép lại, nhiều việc đã hoàn thành, nhiều việc còn dang dở. Trong thời gian tới, 12 con giáp hãy chú ý những điều này để có một năm 2018 thực sự trọn vẹn nhé.
Cái gọi là cảm xúc nó mong manh lắm, không hình dạng nhất định, cũng không thuộc thể rắn hay thể lỏng, càng không phải là vàng hay là đá.
Lúc mới yêu, khi vừa cưới, đàn ông nào cũng thích nghe câu “tùy anh”, bởi nó cho thấy “quyền lực” nằm trong tay chàng. Tuy nhiên càng về sau, khi mọi câu hỏi đều được đáp lại bằng “tùy anh thôi”, anh chàng sẽ đâm ngán ngẩm.
Ái ân không bao giờ có khái niệm “cũ- mới” với những người yêu nhau biết tận hiến vì nhau.
Nước mắt người đàn ông trong anh, lần đầu tiên, bật ra. Nỗi lo sợ dồn thêm sự ân hận khiến anh bật thành tiếng nấc. Mọi tham vọng phù phiếm lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.